SNLC – THỨ BẢY TUẦN III MÙA CHAY – Lc 18, 9-14

  1. Lời chúa: Lc 18, 9-14

9 Khi ấy, Chúa Giêsu nói dụ ngôn sau đây với những người hay tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ kẻ khác: 10 “Có hai người lên đền thờ cầu nguyện, một người biệt phái, một người thu thuế. 11 Người biệt phái đứng thẳng, cầu nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như các người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; 12 tôi ăn chay mỗi tuần hai lần, và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi’. 13 Người thu thuế đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà nguyện rằng: ‘Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ có tội’. 14 Ta bảo các ngươi: người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không. Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống; và ai hạ mình xuống, sẽ được nâng lên”.

  1. Suy niệm

Bài Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy hai thái độ và hai cung cách cầu nguyện khác nhau khi con người đến với Thiên Chúa, được biểu lộ rất rõ ràng.

Một bên là người Pha-ri-sêu. Với tư thế đứng thẳng và thái độ hiên ngang, ông tự hào khoe khoang những công trạng của mình: “Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con.” Không những thế, ông còn “đứng riêng”, tự tách mình ra khỏi anh em, khỏi đồng loại khi cầu nguyện: “Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: trộm cắp, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia.”

Trong khi đó, Đức Giê-su, tại dòng sông Gio-đan lại đứng chung với những người tội lỗi, đón nhận phép rửa và mang lấy tội lỗi của nhân loại.

Ngược lại, người thu thuế đứng ở đằng xa, đầu cúi xuống, vì ông không có gì để khoe khoang với Chúa hay so sánh với anh em. Ông không dám ngước mắt lên trời, chỉ nhìn sâu vào lòng mình, nhận ra bản thân đầy yếu đuối và tội lỗi. Tay ông đấm ngực, miệng khiêm tốn thưa lên: “Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.” (c.13)

Hình ảnh hai người lên đền thờ cầu nguyện ấy có soi chiếu vào đời sống của mỗi chúng ta không? Thái độ và cung cách cầu nguyện của ta hôm nay là gì? Ước gì mỗi ngày, khi hiện diện trước nhan Chúa, chúng ta có được thái độ khiêm tốn và lời cầu nguyện chân thành, biết thưa lên từ đáy lòng: “Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi.”

Và khi nghĩ đến tha nhân, những người sống bên cạnh ta, đôi khi làm ta khó chịu, chúng ta cũng biết cầu nguyện như trong Kinh Lòng Thương Xót: “Xin Chúa thương xót chúng con.” Như thế, khi đến với Chúa, ta không chỉ mang theo chính mình mà còn cưu mang cả những anh chị em yếu đuối, đang rất cần đến Lòng Thương Xót của Người, như chính chúng ta.

Nhận ra mình bất toàn, bất xứng, đầy giới hạn và tội lỗi để biết hối cải, đó là một ân huệ lớn lao. Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, từ khi còn trẻ cho đến lúc lên ngôi Giáo hoàng, luôn ghi nhật ký và xét mình mỗi ngày. Ngài xác tín: “Mục đích đời sống tôi là chỉ khao khát trở nên thánh thiện và nhân đức, để làm hài lòng Thiên Chúa.”

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su hiền lành và khiêm nhường, xin dạy con biết nhìn lại chính mình với tâm hồn đơn sơ và chân thật. Xin ban cho con ơn khiêm tốn để nhận ra những yếu đuối của con mỗi ngày. Xin giúp con can đảm hoán cải và tín thác trọn vẹn vào Lòng Thương Xót Chúa. Xin cho đời sống con trở nên lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa. Amen.

  1. Quyết tâm

Khiệm tốn xét mình mỗi ngày để tiến đức hơn.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ SÁU TUẦN III MÙA CHAY –...

https://youtu.be/scoi5jfZU60 Lời Chúa: Mc 12, 28b-34 Khi ấy, có một người trong các kinh sư đến gần...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN III MÙA CHAY –...

https://youtu.be/QqJJP-VZQEs Lời Chúa: Lc 11, 14-23 Khi ấy, Chúa Giêsu trừ một quỷ câm. Khi quỷ ra khỏi,...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN III MÙA CHAY –...

https://youtu.be/yIPdBeRMKVQ Lời Chúa: Mt 5, 17-19 17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Anh em...

SNLC – THỨ BA TUẦN III MÙA CHAY –...

https://youtu.be/srcwRdk7BuA Lời Chúa: Mt 18, 21-35 21 Bấy giờ, ông Phê-rô đến gần Đức Giê-su mà hỏi rằng: “Thưa...

SNLC – THỨ HAI TUẦN III MÙA CHAY –...

https://youtu.be/O_s-AqnW0Iw Lời Chúa: Lc 4, 24-30 24 Người nói tiếp: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ...

SNLC – CHÚA NHẬT III MÙA CHAY NĂM A...

https://youtu.be/H6XbvvmoGJw Lời Chúa: Ga 4, 5-26.39-42 5Khi ấy, Đức Giê-su đến một thành xứ Sa-ma-ri, tên là Xy-kha,...