SNLC – THỨ BẢY TUẦN IV THƯỜNG NIÊN – Mc 6, 30-34

  1. Lời Chúa: Mc 6, 30-34

Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và kể lại cho Người biết mọi việc các ông đã làm, và mọi điều các ông đã dạy. Người bảo các ông : “Anh em hãy lánh riêng ra, đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.” Quả thế, kẻ lui người tới quá đông, nên các ông cũng chẳng có thì giờ ăn uống nữa. Vậy, thầy trò xuống thuyền đi lánh riêng ra một nơi hoang vắng. Thấy các ngài ra đi, nhiều người hiểu ý, nên từ khắp các thành, họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài. Ra khỏi thuyền, Đức Giê-su thấy một đám người rất đông thì chạnh lòng thương, vì họ như bầy chiên không người chăn dắt. Và Người bắt đầu dạy dỗ họ nhiều điều.

  1. Suy niệm

Khởi đi từ bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta chiêm ngắm một hình ảnh thật đẹp và đầy tính nhân văn nơi Chúa Giêsu: một người Thầy thấu hiểu và quan tâm đến sự mệt mỏi của các môn đệ. Sau những ngày rong ruổi loan báo Tin Mừng, các Tông đồ trở về trong niềm hân hoan nhưng cũng đầy mệt nhọc. Chúa Giêsu, với sự tinh tế của một Mục tử nhân lành, ân cần nói với các ông: “Chính anh em hãy lánh riêng ra đến một nơi thanh vắng mà nghỉ ngơi đôi chút.”

Lời mời gọi ấy cho thấy Thiên Chúa không đòi con người làm việc đến kiệt quệ. Người phục vụ Chúa cần những khoảng lặng, những “nơi thanh vắng” để tái tạo năng lượng và hâm nóng lại tình yêu với Thầy mình. “Làm việc cho Chúa” và “ở với Chúa” là hai chiều kích song hành, nuôi dưỡng đời sống của người tông đồ

Tuy nhiên, kế hoạch của Thầy và trò đã không diễn ra như dự tính. Đám đông dân chúng “họ cùng nhau theo đường bộ chạy đến nơi, trước cả các ngài.”

Đặt mình vào vị trí của các Tông đồ, có lẽ chúng ta cũng sẽ cảm thấy hụt hẫng, thậm chí bực bội và khó chịu. Đó là phản ứng rất tự nhiên của con người. Nhưng Chúa Giêsu, khi nhìn thấy đoàn chiên bơ vơ, thì “chạnh lòng thương”. Ngài quên đi sự mệt mỏi của bản thân trước nỗi khát khao và thống khổ của con người. Chính lòng thương xót ấy đã làm đảo lộn kế hoạch nghỉ ngơi, biến “giờ nghỉ” thành “giờ dạy dỗ”, biến sự “lánh riêng” thành sự “hiến thân” trọn vẹn.

Đời sống đức tin và phục vụ của chúng ta cũng không thiếu những tình huống bị “quấy rầy”, làm phá vỡ những “dự kiến” riêng. Trước những nhu cầu cấp bách và khẩn thiết ấy, Chúa mời gọi chúng ta bước ra khỏi vùng an toàn và sự bình yên của mình. Bởi vì, tinh thần phục vụ không chỉ gói gọn trong “thời gian biểu” hay “kế hoạch” đã định sẵn, mà còn được thể hiện qua sự sẵn sàng hy sinh. Người tông đồ đích thực không chỉ chu toàn bổn phận, nhưng còn biết đón nhận những lúc bị “làm phiền” vì nhu cầu khẩn thiết của anh chị em hay trước nỗi đau của tha nhân.

Nghỉ ngơi là cần thiết, nhưng bác ái là trên hết. Chúa Giêsu hôm nay mời gọi chúng ta đi sâu hơn, xa hơn, bởi vì “mức độ của tình yêu là yêu không mức độ” (GS). Chính sự hy sinh âm thầm ấy làm nên vẻ đẹp rạng ngời của tình yêu Kitô giáo.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Mục Tử nhân lành, Chúa thấu hiểu những mệt nhọc của chúng con trên hành trình dương thế. Chúa mời gọi chúng con đến bên Chúa để được bồi dưỡng và nghỉ ngơi, nhưng cũng dạy chúng con bài học lớn lao về sự quên mình. Xin ban cho chúng con một trái tim nhạy cảm như trái tim Chúa, để biết “chạnh lòng thương” trước những anh chị em đang bơ vơ, lạc lõng giữa dòng đời. Xin cho chúng con đừng bao giờ coi sự bất trắc của tha nhân là gánh nặng, nhưng là cơ hội để tình yêu Chúa được thể hiện. Ngay cả khi mệt mỏi nhất, xin cho chúng con vẫn có thể mỉm cười phục vụ, vì tin rằng: khi hiến thân là khi được nhận lãnh. Amen.

  1. Quyết tâm

Nếu bị quấy rầy hoặc xin giúp đỡ, sẵn sàng từ bỏ dự định riêng để giúp đỡ mọi người.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/XRMcqTGsXbk Lời Chúa: Mc 6, 14- 29 Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/5C2_4vos1kI Lời Chúa: Mc 6, 7-13 7 Người gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/IakAuZsvYuM Lời Chúa: Mc 6, 1-6 1 Đức Giê-su ra khỏi đó và đến nơi quê quán của Người,...

SNLC – THỨ BA TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/j3Dsny_7mBk 1. Lời Chúa: Mc 5, 21-43 21 Khi ấy, Chúa Giêsu đã xuống thuyền trở về bờ bên kia,...

SNLC – THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/TU1xjJGkdbA Lời Chúa: Lc 2, 22-40 22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật...

SNLC – CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A...

https://youtu.be/Qie4LhEZ9YU Lời Chúa: Mt 5, 1 – 12a 1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi....