SNLC – THỨ BẢY TUẦN V THƯỜNG NIÊN – Mc 8, 1-10

  1. Lời Chúa: Mc 8, 1-10

1 Trong những ngày ấy, lại có một đám rất đông, và họ không có gì ăn, nên Đức Giê-su gọi các môn đệ lại mà nói:2 “Thầy chạnh lòng thương đám đông, vì họ ở luôn với Thầy đã ba ngày rồi mà không có gì ăn!3 Nếu Thầy giải tán, để họ nhịn đói mà về nhà, thì họ sẽ bị xỉu dọc đường. Trong số đó, lại có những người ở xa đến.”4 Các môn đệ thưa Người: “Ở đây, trong nơi hoang vắng này, lấy đâu ra bánh cho họ ăn no?”5 Người hỏi các ông: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Các ông đáp: “Thưa có bảy chiếc.”6 Người truyền cho họ ngồi xuống đất. Rồi Người cầm lấy bảy chiếc bánh, dâng lời tạ ơn, và bẻ ra, trao cho các môn đệ để các ông dọn ra. Và các ông đã dọn ra cho đám đông.7 Các ông cũng có mấy con cá nhỏ. Người đọc lời chúc tụng, rồi bảo các ông dọn luôn cá nữa.8 Đám đông đã ăn và được no nê. Người ta nhặt lấy những mẩu bánh còn thừa: bảy giỏ!9 Mà đám đông có khoảng bốn ngàn người. Người giải tán họ.10 Lập tức, Đức Giê-su xuống thuyền với các môn đệ và đến miền Đan-ma-nu-tha.

  1. Suy niệm

Điểm khởi đầu của phép lạ xuất phát từ trái tim của Đức Giê-su: “chạnh lòng thương”. Đó là sự rung động vì Chúa đặt mình vào hoàn cảnh của con người, cảm nhận được cơn đói, sự mệt mỏi và cả những giới hạn của phận người.

Ba ngày theo Chúa trong hoang địa, đám đông không chỉ đói bánh ăn, mà còn đói Lời, đói ý nghĩa, đói hy vọng. Đức Giê-su thấy rõ điều ấy. Ngài không chỉ nuôi linh hồn mà bỏ quên thân xác; cũng không chỉ giảng dạy mà không quan tâm đến những nhu cầu thiết yếu của con người. Tình yêu đích thực luôn trọn vẹn.

Hôm nay, có biết bao con người đang “theo Chúa” giữa những hoang địa khác nhau: hoang địa của nghèo đói, bệnh tật, cô đơn, khủng hoảng đức tin, áp lực mưu sinh. Và có lẽ, nhiều lần chúng ta nghĩ: tôi bất lực, tôi không có gì để cho. Nhưng chỉ cần một tấm lòng biết chạnh thương, phép lạ có thể bắt đầu.

Bên cạnh đó, điều cần thiết về phía chúng ta là câu hỏi: “Anh em có mấy chiếc bánh?” Nghe thật đơn giản nhưng lại là một thách đố lớn. Trước bốn ngàn người, các môn đệ chỉ có bảy chiếc bánh và vài con cá nhỏ — quá ít so với đám đông. Tuy nhiên, Đức Giê-su không đòi điều họ không có; Ngài chỉ xin họ trao dâng tất cả những gì đang có, dù rất bé nhỏ. Như vậy, một chút thời gian, một lời an ủi, một hành động phục vụ âm thầm… khi được đặt vào tay Chúa, có thể trở thành những điều nhiệm lạ.

Từ phần cá và bánh ít ỏi ấy, Ngài “…dâng lời tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông dọn ra”. Cử chỉ của Đức Giê-su trong phép lạ này mang đậm chiều kích Thánh Thể. Chúa tiếp tục nuôi dưỡng chúng ta; còn mỗi Kitô hữu, chúng ta hãy tiếp tục hành trình phục vụ những “bữa ăn” cho đời. Để trở nên “bánh”, hãy chấp nhận được “bẻ ra”: bẻ đi cái tôi ích kỷ, bẻ đi sự an toàn, bẻ đi những tính toán hơn thua. Nhưng chính trong sự bẻ ra ấy, sự sống được trao ban.

Kết quả thật đẹp: “Đám đông đã ăn và được no nê”. Tình yêu của Thiên Chúa không bao giờ thiếu hụt. Tình người không cạn khi biết trao dâng, ơn Chúa luôn dư tràn. Mỗi Kitô hữu là một môn đệ thừa sai: “Anh em là ánh sáng thế gian” (Mt 5,14). Ước gì mỗi chúng ta ý thức sứ mạng truyền giáo và noi gương Chúa: hiến mình, bẻ ra và trao ban.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, xin cho trái tim con nên giống như trái tim Chúa, biết chạnh lòng thương, biết rung động trước nỗi đau và nhu cầu của anh chị em. Dẫu con có ít ỏi, xin giúp con đừng khép kín, nhưng biết trao vào tay Chúa tất cả những gì con có, dù nhỏ bé. Xin Chúa biến đời con thành tấm bánh được bẻ ra, để qua đó tình yêu của Chúa được lan tỏa, và nhiều người được nâng đỡ, ủi an. Amen.

  1. Quyết tâm

Trao đi điều cụ thể: thời gian, sự lắng nghe, hoặc một hành động phục vụ âm thầm.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/A66QjOguNtU Lời Chúa: Mc 7, 31-37 31 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/gI4qhe-u3fE Lời Chúa: Mc 7, 24-30 24 Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/hXKecFgCs2Y Lời Chúa: Mc 7, 14-23 14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin...

SNLC – THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/fq5FFsDBQsA Lời Chúa: Mc 7, 1-13 Khi ấy, những người Pharisêu và một số kinh sư từ Giêrusalem...

SNLC – THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/0LcW9-zUEFg Lời Chúa: Mc 6, 53-56 53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào...

SNLC – CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A...

https://youtu.be/cAsTVO3ng6Q Lời Chúa: Mt 5, 13-16 13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính...