SNLC – THỨ BẢY TUẦN VI MÙA THƯỜNG NIÊN – Mt 16,13-19

  1. Lời Chúa

Khi ấy, Chúa Giêsu đến địa hạt thành Cêsarê Philipphê, và hỏi các môn đệ rằng: “Người ta bảo Con Người là ai ?”. Các ông thưa: “Người thì bảo là Gioan Tẩy giả, kẻ thì bảo là Êlia, kẻ khác lại bảo là Giêrêmia hay một tiên tri nào đó”. Chúa Giêsu nói với các ông: “Phần các con, các con bảo Thầy là ai ?”. Simon Phêrô thưa rằng: “Thầy là Ðức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”.

Chúa Giêsu trả lời rằng: “Hỡi Simon con ông Giôna, con có phúc, vì chẳng phải xác thịt hay máu huyết mạc khải cho con, nhưng là Cha Thầy, Ðấng ngự trên trời. Vậy Thầy bảo cho con biết: Con là Ðá, trên đá này Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và cửa địa ngục sẽ không thắng được. Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước Trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.

  1. Suy niệm

Lễ kính Tông Tòa thánh Phêrô được thiết lập ở thế kỷ thứ IV, thời Thánh giáo hoàng Leo Cả. Phụng vụ Lời Chúa ngày hôm nay giúp chúng ta nhìn nhận và xác tín niềm tin vào Chúa Giêsu và Giáo Hội do Ngài thiết lập. Với câu hỏi: “ Người ta bảo Thầy là ai?”. Chúa Giêsu dẫn đưa các môn đệ đi từ nhận định của dư luận quần chúng về Ngài đến chỗ chính họ phải nói lên ý nghĩ của mình : “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”. Đây là câu hỏi nền tảng đức tin của người môn đệ: họ không chỉ đưa ra một cảm nhận nào đó về Thầy của mình, nhưng cần phải tin tưởng dấn thân bước đi theo Thầy. Đức tin không đơn thuần là thái độ của trái tim, càng không phải là sự chấp nhận của lý trí. Nhưng nó được thể hiện bằng lời nói và hành động. Để trả lời câu hỏi của Chúa Giêsu, Phêrô đã tuyên xưng: “ Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” (Mt 16,16). Sau này Phêrô tuyên xưng niềm tin vào Chúa Giêsu suốt cả cuộc đời và thánh nhân đã minh chứng điều này bằng cái chết.

Hội thánh cử hành lễ kính tông tòa thánh Phêrô, phụng vụ muốn cho chúng ta thấy ngai tòa vững chắc mà Chúa Giêsu đã đặt vị thủ lãnh tiên khởi của Giáo Hội trên đó khi Người nói: “Thầy sẽ trao cho con chìa khoá nước Trời. Sự gì con cầm buộc dưới đất, trên trời cũng cầm buộc; và sự gì con cởi mở dưới đất, trên trời cũng cởi mở”.(Mt 16,19). Phêrô được trao chìa khóa nước Trời, nghĩa là được tham dự vào quyền bính của Chúa Giêsu, chính vì thế, Phêrô đại diện Chúa Kitô có quyền giáo huấn, quyền thánh hoá và quản trị Giáo hội, nhằm mục đích là phục vụ dân Chúa. Các Đức Giáo hoàng sau này kế vị thánh Phêrô và là đại diện Chúa Kitô ở trần gian mang trọng trách cùng quyền bính của Phêrô. Chính vì thế mà nó đã trở thành biểu tượng cho uy quyền của Đức Giáo Hoàng như là Thầy dạy, là Thượng Tế và mục tử của Hội Thánh toàn cầu.

Qua bí tích Thanh tẩy, được gia nhập vào gia đình Hội Thánh, mỗi người kitô chúng ta không ngừng đặt niềm tin tưởng, cầu nguyện và hòa mình vào sự hiệp thông với Giáo Hội vì Giáo Hội là của Chúa, do chính Chúa sáng lập. Cụ thể là cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng Phanxicô để ngài luôn có đủ ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần mà lãnh đạo Giáo hội. Dù rằng ngài được ơn bất khả ngộ khi long trọng tuyên dạy về đức tin và phong hóa, nhưng ngài cũng là thụ tạo, là con người mỏng giòn, rất cần có ơn của Chúa và sự cộng tác nỗ lực của mỗi đoàn chiên khắp nơi trên thế giới.

Với tư cách là “ những người hành hương của niềm hy vọng”, chúng ta được mời gọi không ngừng cộng tác với Giáo Hội, cùng nhau xây dựng một Hội Thánh hiệp hành (hiệp thông- tham gia và sứ vụ) khởi đi từ gia đình, xứ đạo và các cộng đoàn tu trì.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, mỗi khoảnh khắc trong cuộc đời khi vui khi buồn, khi thành công lúc thất bại Chúa vẫn là Chúa, là Đá tảng cuộc đời con. Xin cho con luôn tín thác vào sự quan phòng đầy khôn ngoan của Chúa, sống theo giáo huấn của Hội Thánh và là chứng nhân của niềm Hy vọng.

  1. Quyết tâm

Sống tinh thần hiệp hành trong năm thánh, sống đức tin cá nhân và lan tỏa niềm hy vọng cho thế giới.

 

Xem Thêm

Đức Thánh Cha Phanxicô Đến Viếng Và Cầu Nguyện...

Đức Giáo hoàng Phanxicô quỳ gối cầu nguyện trướcLinh ảnh “Đức Mẹ Cứu Rỗi Dân Thành Roma”...

Suy Niệm Về Ơn Cứu Độ Qua Lăng Kính...

"Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng...

Bài Giảng Lễ Lá 2025: “Vác Thánh Giá Của...

Vào Chúa Nhật Lễ Lá, ngày 13/4/2025, mở đầu cho Tuần Thánh, Đức Phanxicô mời gọi các...