SNLC – THỨ BẢY TUẦN VII PHỤC SINH – Ga 21, 20-25

  1. Lời Chúa

Khi ấy, ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: “Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy?” Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, còn anh này thì sao?” Đức Giê-su đáp: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy.” Do đó, mới có tiếng đồn giữa anh em là môn đệ ấy sẽ không chết. Nhưng Đức Giê-su đã không nói với ông Phê-rô là: “Anh ấy sẽ không chết”, mà chỉ nói: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh?” Chính môn đệ này làm chứng về những điều đó và đã viết ra. Chúng tôi biết rằng lời chứng của người ấy là xác thực. Còn có nhiều điều khác Đức Giê-su đã làm. Nếu viết lại từng điều một, thì tôi thiết nghĩ: cả thế giới cũng không đủ chỗ chứa các sách viết ra.

  1. Suy niệm

Một ngày trước lễ Hiện Xuống, Giáo hội cho chúng ta nghe phần kết của Tin Mừng Gioan. Các môn đệ xuất hiện trong Tin Mừng hôm nay là Phêrô và Gioan. Các ngài đã được Chúa kêu gọi từ những ngày đầu sứ vụ. Chúng ta cùng chiêm ngắm cách thức các ngài đáp trả lời mời gọi của Chúa. Với Phêrô, ngày đầu tiên được Chúa kêu gọi, ông đã bỏ lại tất cả và đi theo. Hôm nay, cũng tại Biển hồ Tibêria, sau khi tuyên xưng lòng yêu mến, Phêrô lại được Chúa tiếp tục mời gọi: “Hãy theo Thầy.” Và quả thật, Phêrô đã theo Chúa suốt cả cuộc đời. Ông luôn cố gắng hiện diện bên Chúa trong mọi biến cố, dù ông yếu đuối, sợ hãi và đã chối Thầy trong cuộc khổ nạn. Nhưng tình yêu của Phêrô đối với Thầy mình thì không ai có thể chối cãi. Dù bị Thầy la mắng, khiển trách nhiều lần, Phêrô vẫn ở bên Thầy. Ông đã đáp trả ơn gọi bằng việc theo Chúa đến cùng.

Thánh Gioan, người môn đệ Chúa yêu, đã đáp trả bằng việc ở lại trong tình yêu của Thầy mình, cảm nghiệm tình yêu đó và viết lại chứng từ về Thầy. Ngài đã ký tên vào chứng từ ấy: “Chính môn đệ ấy làm chứng về những điều đó và đã viết ra.” Chứng từ về Chúa Kitô mà Gioan truyền lại cho chúng ta đã được cầu nguyện, suy niệm lâu ngày, cho đến tận tuổi già. Tin Mừng ngài viết phong phú về các chủ đề: tái sinh trong Thần Khí, diễn từ Bánh Trường Sinh, Người Mục Tử nhân lành… Thánh Gioan xác định rõ ràng rằng: theo Chúa đòi buộc chúng ta phải tin, phải chấp nhận các dấu chỉ, tin vào chứng từ của Chúa Kitô qua các lời giảng dạy và các phép lạ Ngài làm.

Lời Chúa hôm nay phác họa cho ta thấy những thái độ lý tưởng khi đáp trả lời mời gọi của Chúa. Đến lượt chúng ta, chúng ta sẽ đáp trả thế nào? Trước hết, chúng ta cần cảm nghiệm sự sống của Chúa Kitô ở trong chúng ta. Như Thánh Gioan, chúng ta lặp lại Tin Mừng trong tâm hồn, viết lại Tin Mừng trong chính cuộc sống của mình. Mỗi người chúng ta là một chứng từ sống động về Chúa Kitô cho nhân loại. Lời Chúa nói với Thánh Phêrô: “Phần anh, hãy theo Thầy.” – lời đó cũng đang mời gọi mỗi người chúng ta. Lạy Chúa, Chúa muốn con làm gì? Chúng ta xin Chúa soi sáng để khám phá và nhiệt tâm thực hiện thánh ý Người, tùy theo cách thức và khả năng riêng của mình.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, tạ ơn Chúa đã tin tưởng và trao cho chúng con một sứ mạng khi làm người và làm con Chúa. Xin giúp chúng con luôn chú tâm tìm thánh ý Chúa để chu toàn, không so sánh, phân bì, ghen tỵ, nhưng mỗi ngày biết dùng khả năng Chúa ban để làm sáng danh Chúa và xây dựng cuộc sống thêm tốt đẹp trong từng công việc chúng con được trao phó. Xin Chúa ban ơn giúp chúng con biết ăn ở thế nào để chứng tỏ Đức Kitô Phục Sinh đã đổi mới chúng con. Amen.

  1. Quyết tâm

Vui vẻ, quảng đại phục vụ tha nhân theo khả năng Chúa ban.

 

Xem Thêm

Đức Thánh Cha Nhóm Công Nghị Hồng Y Về...

Papst Leo XIV. | ©Osafund - Fondazione Agostiniani nel Mondo Lúc 9 giờ sáng thứ Sáu, ngày 13...

Đức Thánh Cha Lêô XIV – Đừng Trì Hoãn...

Trong buổi Tiếp kiến chung sáng thứ Tư ngày 4/6/2025, Đức Thánh Cha mời gọi các tín...

Đức Thánh Cha Tiếp Kiến Hội Quốc Gia Ý...

Sáng ngày 04 tháng Sáu vừa qua, Đức Thánh cha Lêô XIV đã tiếp Ban lãnh đạo...