- Lời Chúa
33 “Anh em còn nghe Luật dạy người xưa rằng: Chớ bội thề, nhưng hãy trọn lời thề với Đức Chúa. 34 Còn Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả. Đừng chỉ trời mà thề, vì trời là ngai Thiên Chúa. 35 Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả. 36 Đừng chỉ lên đầu mà thề, vì anh không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được. 37 Nhưng hễ “có” thì phải nói “có”, “không” thì phải nói “không”. Thêm thắt điều gì là do ác quỷ.
- Suy niệm
Sống trung thực, không cần thề
Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở chúng ta hãy sống thật lòng và ngay thẳng. “Có thì nói có, không thì nói không” – nghĩa là trong lòng nghĩ sao thì lời nói ra cũng như vậy, không giả dối, không quanh co.
Người Do Thái muốn chứng tỏ mình yêu mến, trung thành với Thiên Chúa, nên họ muốn thề hứa giữ một điều luật nào đó. Đức Giêsu nhắc cho người Do Thái biết, đã thề hứa với Thiên Chúa điều gì, thì chớ có bội thề, hãy trung thành, ngay thẳng không cần phải lấy trời đất ra chứng giám. Vì Thiên Chúa hiện diện trong tất cả tạo vật: “vì trời là ngai Thiên Chúa. Đừng chỉ đất mà thề, vì đất là bệ dưới chân Người. Đừng chỉ Giê-ru-sa-lem mà thề, vì đó là thành của Đức Vua cao cả tốt nhất là đừng thề thốt điều gì cả.” (Mt 5, 34-36). Chỉ có Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, Đấng hiện hữu trong vũ trụ, Người nhìn rõ thâm tâm mỗi người. Và “Cũng không thể lấy đầu mình mà thề” (c.36), việc thề bằng đầu mình ngụ ý rằng mình có quyền kiểm soát cuộc sống hay số phận của mình. Trên thực tế, con người “không thể làm cho một sợi tóc hóa trắng hay đen được”. Nhưng khiêm nhường nhận ra giới hạn của con người, vì tất cả đều lãnh nhận từ ơn trên, mọi sự đều nằm trong tay Thiên Chúa. Sống trung thực, không cần thề thốt, sẽ tạo nên niềm tin cậy, thể hiện sự chân thành. Thay vì dùng lời thề để chứng minh sự thật, hãy sống chân thật, như thế là đủ để người khác tin tưởng.
Trong xã hội hôm nay, sự đơn sơ chân thành hầu như rất hiếm, sự gian dối dần thâm nhập vào đời sống con người, nhiều người có xu hướng lấp liếm, quanh co, không dám nói rõ ràng sự thật, vì sợ mất lợi ích cá nhân hoặc làm mất lòng người khác. Các Kitô hữu cũng không tránh khỏi những giả hình, thậm chí cả trong đời sống dâng hiến cũng bị ảnh hưởng. Khi người ta không ngay thẳng với Thiên Chúa, đồng thời cũng không nhìn nhận sự hiện diện của Người. Sự thẳng thắn và minh bạch trong lời nói chính là dấu hiệu của người sống đúng đức tin.
Vậy, dù ta có lấy trời hay đất mà thề, thì trời đất là tạo vật vô tri làm sao có thể làm chứng lời hứa đó là thật. Chỉ có Thiên Chúa, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, Đấng hiện hữu trong vũ trụ, Người nhìn rõ thâm tâm mỗi người. Vì vậy, sống ngay thẳng với lương tâm: “Có nói có, không nói không” thêm thắt là chuyện của Satan (c. 37). Đừng để sự dữ làm chủ tâm trí chúng ta, nhưng hãy để tiếng Chúa qua lương tâm nhắc bảo. Thông điệp mà Chúa Giêsu gửi đến chúng ta: để chứng minh sự thật, hãy sống ngay thẳng, thật thà. Điều quan trọng là tính trung thực xuất phát từ bên trong, chứ không phải từ những lời thề bên ngoài.
- Cầu nguyện:
Lạy Chúa, xin cho con nghe được tiếng Chúa mời gọi: “Hãy bước đi trước mặt Ta và Hãy nên Thánh”. Xin cho con luôn đặt Chúa ở trước mặt con, để những lời thề hứa phụng sự Ngài không trên đầu môi trót lưỡi, nhưng bằng cả con tim yêu mến. Xin gìn giữ tâm trí môi miệng con, lời nói đi đôi với hành động, để con không làm tổn thương tha nhân qua lời thề thốt không thật lòng. Xin Chúa tha thứ những lần con chưa sống ngay thẳng trước mặt Chúa, lỗi lời đã khấn hứa với Ngài cũng như thiếu chân thật với tha nhân, xin giúp con bắt đầu lại và quyết tâm nên thánh. Amen.
- Quyết tâm
Chỉ thốt ra lời nói chân thật.