SNLC – THỨ BẢY TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN – Mt 10, 24-33

  1. Lời Chúa

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Môn đệ không hơn thầy, và tôi tớ không hơn chủ mình. Môn đệ được bằng thầy, tôi tớ được bằng chủ mình thì đã là khá rồi. Nếu họ đã gọi chủ nhà là Bêelgiêbul thì huống hồ là người nhà của Ngài. Vậy các con đừng sợ những người đó, vì không có gì che giấu mà không bị thố lộ; và không có gì kín nhiệm mà không hề hay biết. Ðiều Thầy nói với các con trong bóng tối, hãy nói nơi ánh sáng; và điều các con nghe rỉ tai, hãy rao giảng trên mái nhà.

“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn. Các con hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục. Nào người ta không bán hai chim sẻ với một đồng tiền đó sao? Thế mà không con nào rơi xuống đất mà Cha các con không biết đến. Phần các con, tóc trên đầu các con đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con còn đáng giá hơn chim sẻ bội phần.

“Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời. Còn ai chối Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ chối nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời”.

  1. Suy niệm

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giê-su dạy cho các môn đệ và cho tất cả những ai tin theo Người, những bài học rất thực tế: “Môn đệ không hơn Thầy, tôi tớ không hơn chủ.”

Là môn đệ của Thầy Giê-su, nếu muốn sống như Người, chúng ta chỉ có một chọn lựa: bước theo và đi trên con đường Người đã đi, con đường của tình yêu thương, con đường thập giá. Nhưng đó lại là con đường sự sống, dẫn đến bình an, niềm vui và hạnh phúc đích thực.

Chính khi gặp khó khăn, gian khổ, chịu bách hại, người Tông đồ lại nên giống Chúa Giê-su hơn, nên đồng hình đồng dạng với Người hơn. Tuy nhiên, để vượt qua những thử thách đó, cần một đức tin mạnh mẽ, một niềm cậy trông vững vàng và một lòng mến sâu xa. Có lẽ vì thế mà Chúa Giê-su khuyên các môn đệ: “Đừng sợ!”

“Các con đừng sợ kẻ giết được thân xác, nhưng không thể giết được linh hồn”

Cuộc sống của chúng ta có quá nhiều nỗi lo, nỗi sợ, đến từ những nguyên nhân bên ngoài và bên trong, dù ít hay nhiều, đó là điều không thể tránh khỏi trong cuộc đời. Nhưng Lời Chúa hôm nay lại khuyên chúng ta: “Đừng sợ.”

Điều Chúa muốn nói ở đây là: đừng để nỗi sợ hãi chi phối toàn bộ cuộc sống, khiến chúng ta không còn đủ khôn ngoan để chọn lựa. Nhất là, đừng để nỗi sợ điều khiển chúng ta đến mức bất chấp đạo lý, làm những điều sai trái, đánh mất cả sự sống đời đời. Vì thế, Chúa dạy rằng: “hãy sợ Ðấng có thể ném cả xác lẫn hồn xuống địa ngục.” Lời ấy thật an ủi, khích lệ và tăng thêm sức mạnh cho chúng ta khi phải đương đầu với những gian khó, thử thách.

Ngược lại với sợ hãi là lòng can đảm, là mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, ngay cả khi đối diện với cái chết. Vì chính Chúa Giê-su đã đi trên con đường thập giá, tha thứ và yêu thương đến cùng. Chính Người đã vượt qua cái chết và phục sinh vinh quang. Nếu chúng ta tin vào Người, chúng ta cũng sẽ được giải thoát khỏi mọi sợ hãi giữa nghịch cảnh, và can đảm làm chứng cho Chúa trong môi trường sống của mình:

Vậy ai tuyên xưng Thầy trước mặt người đời, thì Thầy sẽ tuyên xưng nó trước mặt Cha Thầy là Ðấng ngự trên trời.”

Đây là một sứ mạng mà người môn đệ Chúa phải can đảm thi hành. Chúng ta tin rằng: nếu sống kết hiệp với Chúa, chúng ta sẽ nhận được sức mạnh để vượt thắng mọi gian nan thử thách. Và khi cảm nhận sâu xa rằng Thiên Chúa luôn yêu thương, chăm sóc, chúng ta sẽ được bình an và dấn thân nhiều hơn trong sứ mạng loan báo Tin Mừng.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, giữa cuộc sống còn quá nhiều lo âu, sợ hãi và những khó khăn bủa vây khiến chúng con bất an, thậm chí có lúc mất phương hướng, Lời Chúa hôm nay thật sự là nguồn an ủi lớn lao. Xin giúp chúng con luôn vững tin vào Chúa, và can đảm sống chứng nhân giữa lòng cuộc sống hôm nay.Amen.

  1. Quyết tâm

Kết hiệp với Chúa, thắng vượt mọi lo âu, sợ hãi, những khó khăn.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/Mnnh4z8S3Qc Lời Chúa 16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các Tông Đồ rằng: “Này, Thầy sai anh em...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/_AJvNdG-4d8 Lời Chúa Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các Tông đồ rằng: “Các con hãy đi rao...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/jm4aFTIZQx0 Lời Chúa 1 Khi ấy, Đức Giê-su gọi mười hai môn đệ lại, để ban cho các ông...

SNLC – THỨ BA TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/Z1e25_xmC9Y Lời Chúa 32 Họ vừa đi ra thì người ta đem đến cho Đức Giê-su một người...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XIV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/Xp-vcLlIrBU Lời Chúa Khi ấy, Đức Giê-su còn đang nói với các môn đệ ông Gio-an, thì bỗng...

SNLC – CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN – Lc...

https://www.youtube.com/watch?v=o34c_8PFXiw&list=RDo34c_8PFXiw&start_radio=1 Lời Chúa Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ...