SNLC – THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN – Mt 12, 14-21

  1. Lời Chúa

14 Khi ấy, nhóm Pha-ri-sêu ra khỏi hội đường, bàn bạc để tìm cách giết Đức Giê-su.

15 Biết vậy, Đức Giê-su lánh khỏi nơi đó. Dân chúng theo Người đông đảo và Người chữa lành hết. 16 Người cấm họ không được tiết lộ Người là ai. 17 Như thế là để ứng nghiệm lời ngôn sứ I-sai-a đã nói : 18 Đây là người Tôi Trung Ta đã tuyển chọn, đây là người Ta yêu dấu : Ta hài lòng về Người. Ta sẽ cho Thần Khí Ta ngự trên Người. Người sẽ loan báo công lý trước muôn dân. 19 Người sẽ không cãi vã, không kêu to, chẳng ai nghe thấy Người lên tiếng giữa phố phường. 20 Cây lau bị giập, Người không đành bẻ gãy, tim đèn leo lét, chẳng nỡ tắt đi, cho đến khi Người đưa công lý đến toàn thắng, 21 và muôn dân đặt niềm hy vọng nơi danh Người.

  1. Suy niệm  (Nguồn: Catholic Daily Reflections on the Gospel)

Đoạn Tin Mừng này tiếp tục nói rằng Chúa Giêsu đã rút lui đến một nơi vắng vẻ hơn để ứng nghiệm lời tiên tri của Tiên tri Isaiah ( Isaiah 42:1–4 ). Lời tiên tri đó là lời đầu tiên trong những gì được gọi là “Những bài ca của Người Tôi Tớ Đau Khổ”. Trong những bài ca hoặc bài thơ này của Isaia, Đấng Messia được trình bày với chúng ta như một người sẽ được Chúa sai đi làm sứ mệnh, sẽ chịu bất công vì lợi ích của người khác, sẽ bị từ chối, và cuối cùng sẽ được minh oan và tôn vinh. Sứ mệnh của Người Tôi Tớ Đau Khổ là mang lại công lý và sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, kể cả những người ngoại bang.

Vào thời điểm đó, ý tưởng về một vị vua cứu thế vẫn còn nổi bật trong tâm trí của nhiều người. Họ mong đợi sự xuất hiện của một Đấng Cứu Thế, Người sẽ là một nhà lãnh đạo chính trị và sẽ dẫn dắt người dân Israel thoát khỏi sự áp bức, biến họ thành một quốc gia tự do, thịnh vượng và hùng mạnh. Nhưng Chúa Giêsu lại hành động theo cách ngược lại. Thay vì gây dựng một đội quân để chống lại ý định xấu xa của người Pharisêu và lật đổ người La Mã, Chúa Giêsu đã rút lui khỏi họ và mời mọi người đến với Ngài để được chữa lành và tiếp nhận lời dạy của Ngài.

Chúa Giê-su hoàn thành lời tiên tri của Isaia một cách hoàn hảo khi trở thành Người Tôi Tớ Đau Khổ. Và vì vai trò cứu thế của Ngài khác xa so với những gì nhiều người dự đoán, Thánh Matthêu chỉ cho chúng ta lời tiên tri của Isaia trong Cựu Ước như một cách để chứng minh rõ ràng rằng Chúa Giê-su thực sự là Đấng Mêssia đã hứa. Ngài không chỉ là hình dạng của Đấng Mê-si-a mà nhiều người mong đợi nhưng Ngài là Đấng khiêm nhường và hiền lành trong lòng. Ngài là Đấng sẽ cứu chuộc mọi người bằng Huyết của Thập tự giá của Ngài. Và Ngài là Đấng sẽ mở rộng sự cứu rỗi cho tất cả mọi người, không chỉ riêng dân Israel.

Cũng như dân Israel hẳn đã rất khó khăn để chấp nhận Đấng Messia đã hứa là một người tôi tớ chịu đau khổ và cứu chuộc mọi người qua sự đau khổ đó, thì chúng ta cũng thường khó chấp nhận Chúa của chúng ta như Ngài là. Thật khó để từ bỏ những ý tưởng riêng của chúng ta về những gì chúng ta muốn Chúa làm và điều này đặc biệt khó khăn khi Ngài kêu gọi chúng ta chia sẻ sự đau khổ và tình tôi tớ của Ngài. Việc phục vụ, chịu đau khổ, hy sinh mạng sống của chúng ta, v.v. có thể khó chấp nhận. Nhưng đây là cách của Chúa chúng ta. Đó là cách của Người Tôi Tớ Chịu Đau Khổ của Chúa.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, con cảm tạ Chúa vì sự đau khổ và cái chết của Chúa, vì sự cứu chuộc tuôn chảy từ sự hy sinh tình yêu của Chúa. Xin giúp con từ bỏ mọi lỳ vọng sao lầm mà con có về chúa. Lạy Chúa, để con được Chúa và sứ mệnh cứu rỗi của Chúa hướng dẫn mà thôi. Lạy Chúa Giêsu, con tin cậy nơi Chúa. Amen.

  1. Quyết tâm

Khiêm nhường và từ bỏ mọi ý tưởng không xuất phát từ trái tim người.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/_vhXkVCnWm0 Lời Chúa 1 Khi ấy, vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/CrxzNcxbZE4 Lời Chúa 28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/lCH98DB73P0 Lời Chúa 25 Khi ấy, Chúa Giêsu thưa rằng: “Lạy Cha là Chúa trời đất, Con xưng tụng...

SNLC – THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/BzDspCjZytk Lời Chúa 20 Bấy giờ, Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các...

SNLC – THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/hmaSm4hHtVU Lời Chúa 20 Bấy giờ, Người bắt đầu quở trách các thành đã chứng kiến phần lớn các...

SNLC – CHÚA NHẬT XV THƯỜNG NIÊN – Lc...

https://youtu.be/oSUd5SUyLss Lời Chúa “Khi ấy, có người thông luật kia muốn thử Đức Giê-su mới đứng lên hỏi...