SNLC – THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN C – Mt 13, 24-30

  1. Lời Chúa

Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng: “Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy?” Ông đáp: “Kẻ thù đã làm đó!” Đầy tớ nói: “Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không?” Ông đáp: “Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi.”

  1. Suy niệm

Dụ ngôn cỏ lùng giữa lúa là một hình ảnh rất sống động về thực tế đời sống Kitô hữu. Chúa Giêsu đã gieo hạt giống Tin Mừng vào thế gian, vào lòng mỗi người chúng ta. Hạt giống ấy là Lời Chúa, là sự thật, là tình yêu của Ngài. Tuy nhiên, kẻ thù – Satan – không đứng yên nhìn sự phát triển ấy. Hắn len lỏi, gieo rắc những hạt giống giả dối, những sự lừa dối tinh vi vào tâm hồn con người, khiến nhiều người hoang mang và mất phương hướng.

Dụ ngôn này nhắc nhở chúng ta rằng, không phải ai nghe Lời Chúa cũng giữ được sự trong sáng ban đầu. Khi Lời Chúa được gieo vào lòng chúng ta, đồng thời cũng có những tác động khác len vào: những tư tưởng sai lạc, những cám dỗ tinh vi, những điều có vẻ tốt nhưng thực ra lại làm lệch hướng đức tin.

Kẻ thù không gieo cỏ lùng một cách lộ liễu, vì nếu vậy, chúng ta sẽ dễ dàng nhận ra và loại bỏ. Thay vào đó, hắn gieo cỏ lùng khi “mọi người đang ngủ” – khi chúng ta không tỉnh thức, khi chúng ta lơ là đời sống thiêng liêng, khi chúng ta dễ dàng chấp nhận những điều sai lạc chỉ vì chúng có vẻ hấp dẫn hoặc hợp lý.

Những sự giả dối ấy có thể là những suy nghĩ như: “Mình cũng sống tốt như bao người, đâu cần phải siêng năng cầu nguyện.” – “Chỉ cần làm điều mình thích, miễn là không làm hại ai.” – “Giáo huấn của Giáo Hội quá khắt khe, có thể thay đổi cho hợp thời đại.” Ban đầu, những tư tưởng này có vẻ vô hại, nhưng dần dần, chúng có thể khiến ta xa rời chân lý của Chúa, làm suy yếu đức tin và gây hoang mang trong đời sống tâm linh.

Chúa không muốn chúng ta tự tay nhổ bỏ cỏ lùng ngay lập tức, vì có thể chúng ta sẽ làm tổn thương cả lúa tốt. Điều quan trọng là chúng ta phải tỉnh thức và giữ gìn hạt giống Lời Chúa trong lòng mình. Điều này đòi hỏi chúng ta: Phải luôn kiên trì cầu nguyện để tâm hồn luôn nhạy bén với sự thật và nhận ra những cám dỗ tinh vi. Phải luôn bám chặt vào giáo huấn của Giáo Hội, đừng dễ dàng chạy theo những quan điểm mang tính thời đại mà đánh mất chân lý vĩnh cửu. Và phải tích cực sống đức tin, vì đức tin không chỉ là một lý thuyết mà cần được thể hiện bằng đời sống bác ái, khiêm nhường và tin tưởng vào Chúa.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa đã gieo vào lòng con hạt giống đức tin. Xin giúp con luôn tỉnh thức, để nhận ra những cám dỗ tinh vi của kẻ thù, để không bị lừa dối bởi những gì chỉ có vẻ tốt nhưng thực chất lại làm con xa Chúa. Xin ban cho con lòng yêu mến sự thật, biết bám chặt vào Lời Chúa và giáo huấn của Giáo Hội, để con có thể sinh nhiều hoa trái tốt đẹp cho Nước Trời. Amen!

  1. Quyết tâm

Xin hoa kết quả bằng những việc tốt .

Bài Liên Quan

SNLC – CHÚA NHẬT XVII THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/aJ8q8v5BqaQ Lời Chúa Một hôm, Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/Zpt8yo1MlAY Lời Chúa Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM...

https://youtu.be/i_xfQmf_GAk Mt 13, 10-17 Lời Chúa Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Tại sao...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN C-...

https://youtu.be/BGRGgesPY-M Lời Chúa Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.  Dân...

SNLC – THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/zzdmGK2fl3w Lời Chúa 1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/ZnZZ2NPydx0 Lời Chúa Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng:...