SNLC – THỨ BẢY TUẦN XX THƯỜNG NIÊN C – Mt 23, 1-12 Ngày 23/8/2025

  1. Lời Chúa

Bấy giờ, Đức Giê-su nói với dân chúng và các môn đệ Người rằng: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy.
Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ; còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là “Ráp-bi”.
“Phần anh em, thì đừng để ai gọi mình là “Ráp-bi”, vì anh em chỉ có một Thầy; còn tất cả anh em đều là anh em với nhau. Anh em cũng đừng gọi ai dưới đất này là cha của anh em, vì anh em chỉ có một Cha là Cha trên trời. Anh em cũng đừng để ai gọi mình là người lãnh đạo, vì anh em chỉ có một vị lãnh đạo, là Đức Ki-tô. Trong anh em, người làm lớn hơn cả, phải làm người phục vụ anh em. Ai tôn mình lên, sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống, sẽ được tôn lên.

  1. Suy niệm

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta bài học quý giá về thái độ khiêm tốn của người môn đệ. Đức Giê-su không lên án việc giảng dạy của các kinh sư và Pha-ri-sêu, nhưng Ngài cảnh báo về sự giả hình của họ, vì họ chỉ lo thể hiện hình thức đạo đức bên ngoài, nhưng bên trong lại thiếu sự chân thành và tinh thần phục vụ.

Người môn đệ đích thực của Chúa không chạy theo sự ngưỡng mộ hay địa vị, nhưng sống khiêm tốn từ trong tâm hồn, nghĩa là biết mình là ai trước mặt Chúa, biết phục vụ không cần ai ghi công, và sống đúng điều mình tin mà không giả tạo. Khiêm tốn là dám sống thật, không phải để “cho người ta thấy”, nhưng để Thiên Chúa được tôn vinh qua đời sống của mình.

Trong một thế giới chuộng hình thức và thích thể hiện như ngày hôm nay, người môn đệ của chúa được mời gọi bước theo con đường ngược lại: càng có trách nhiệm, càng phải phục vụ; càng được tôn trọng, càng phải sống đơn sơ và thật lòng. Chỉ có sự chân thật và khiêm tốn mới đem lại giá trị bền vững.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã sống một cuộc đời âm thầm, khó nghèo và phục vụ. Xin dạy chúng con biết sống khiêm tốn như Chúa, không tìm tiếng khen hay vinh dự, nhưng tìm làm đẹp lòng Cha trên trời. Xin giải thoát con khỏi thói giả hình và khát khao được chú ý, để con sống thật từ trong tâm hồn, đối với Chúa và với tha nhân. Amen.

  1. Quyết tâm

Tôi sẽ thực hành đức khiêm nhường bằng cách giúp đỡ người khác mà không cần ai biết đến hay tán thưởng.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/t56Uq3dJ0Tw Lời Chúa 23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính...

SNLC – CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/2k3wy1Eg2PQ Lời Chúa “Khi ấy, dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo:...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/wmcf9JhiKMI Lời Chúa Hôm ấy, có mấy người thuộc nhóm Xa-đốc đến gặp Đức Giê-su. Nhóm này chủ trương không có...

SNLC – THỨ SÁU XXXIII THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/SjxD0BhRo4o Lời Chúa 46 Người còn đang nói với đám đông, thì có mẹ và anh em của Người...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/gJP7Ew1gLmE Lời Chúa 41 Khi đến gần Giê-ru-sa-lem và trông thấy thành, Đức Giê-su khóc thương 42 mà nói: “Phải chi...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/hBSf7uBdz_c Lời Chúa Khi ấy, dân chúng đang nghe Đức Giê-su, thì Người kể thêm cho họ một...