- Lời Chúa
Người ta tụ họp đông đảo. Từ khắp các thành thị, người ta kéo đến cùng Đức Giêsu. Bấy giờ Người dùng dụ ngôn mà nói rằng: 5 “Người gieo giống đi ra gieo hạt giống của mình. Trong khi người ấy gieo, thì có hạt rơi xuống vệ đường, người ta giẫm lên và chim trời ăn mất.
6 Hạt khác rơi trên đá, và khi mọc lên, lại héo đi vì thiếu ẩm ướt.7 Có hạt rơi vào giữa bụi gai, gai cùng mọc lên, làm nó chết nghẹt.8 Có hạt lại rơi nhằm đất tốt, và khi mọc lên, nó sinh hoa kết quả gấp trăm”. Nói xong, Người hô lên rằng: “Ai có tai nghe thì nghe.”
9 Các môn đệ hỏi Người dụ ngôn ấy có ý nghĩa gì.10 Người đáp: “Anh em thì được ơn hiểu biết các mầu nhiệm Nước Thiên Chúa; còn với kẻ khác thì phải dùng dụ ngôn để chúng nhìn mà không nhìn, nghe mà không hiểu”.
11 “Đây là ý nghĩa dụ ngôn: Hạt giống là lời Thiên Chúa.
12 Những kẻ ở bên vệ đường là những kẻ đã nghe nhưng rồi quỷ đến cất Lời ra khỏi lòng họ, kẻo họ tin mà được cứu độ.
13 Còn những kẻ ở trên đá là những kẻ khi nghe thì vui vẻ tiếp nhận Lời, nhưng họ không có rễ. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, họ bỏ cuộc.
14 Hạt rơi vào bụi gai: đó là những kẻ nghe, nhưng dọc đường bị những nỗi lo lắng và vinh hoa phú quý cùng những khoái lạc cuộc đời làm cho chết ngộp và không đạt tới mức trưởng thành.
15 Hạt rơi vào đất tốt: đó là những kẻ nghe Lời với tấm lòng cao thượng và quảng đại, rồi nắm giữ và nhờ kiên trì mà sinh hoa kết quả”.
- Suy niệm
Tin Mừng Luca tường thuật lại dụ ngôn Người Gieo Giống. Chúa Giêsu dùng dụ ngôn này để giải thích và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc chuẩn bị tâm hồn để Lời Chúa được sinh hoa kết trái.
Trong dụ ngôn này, hình ảnh người gieo giống đại diện cho chính Thiên Chúa, Đấng không ngừng gieo vãi Lời của Người khắp mọi nơi, trên mọi loại đất. Lời Chúa chính là hạt giống mang sức sống, mang ơn cứu độ. Điều đáng suy nghĩ ở đây là sự quảng đại của người gieo giống. Ngài không chỉ gieo trên đất tốt, mà còn gieo cả trên vệ đường, trên sỏi đá và trong bụi gai. Tình yêu và Lời Chúa được ban cho mọi người, không phân biệt ai, không tính toán hơn thiệt. Thiên Chúa luôn hy vọng Lời của Người sẽ trổ sinh hoa trái trong lòng mỗi người. Tuy nhiên, không phải ai cũng sẵn lòng để đón nhận Lời của Ngài.
Bốn loại đất khác nhau tượng trưng cho bốn thái độ của con người khi đón nhận Lời Chúa: Vệ đường: Tượng trưng cho những người nghe Lời Chúa nhưng không hiểu, không đón nhận, để rồi quỷ dữ đến cướp mất Lời ra khỏi lòng họ. Đây là thái độ hời hợt, vô tâm, nghe nhưng không để Lời Chúa thấm vào lòng. Trên đá: Tượng trưng cho những người nghe Lời Chúa và vui vẻ đón nhận ngay lập tức, nhưng họ không có rễ sâu. Họ tin nhất thời, và khi gặp thử thách, cám dỗ hay khó khăn, họ dễ dàng bỏ cuộc, đức tin nhanh chóng lụi tàn. Trong bụi gai: Tượng trưng cho những người nghe Lời Chúa, nhưng những lo lắng, của cải, thú vui đời này bóp nghẹt Lời Chúa, khiến Lời không thể phát triển và sinh hoa trái. Cuộc sống của họ bị chi phối bởi quá nhiều thứ trần tục, không dành đủ chỗ cho Lời Chúa. Riêng đất tốt: Tượng trưng cho những người nghe Lời Chúa với tấm lòng chân thành, giữ lấy Lời và kiên trì thực hành Lời Chúa. Nhờ đó, Lời sinh hoa trái dồi dào, gấp ba mươi, sáu mươi, hay cả trăm lần. Đây là tâm hồn quảng đại, rộng mở, biết lắng nghe, suy niệm và sống Lời Chúa.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa! Lời Chúa là nguồn sống, là sức mạnh biến đổi. Xin cho chúng con luôn tự vấn lòng mình để thấy những “sỏi đá” của sự chai lì, cứng cỏi, thấy những “bụi gai” của lo lắng, đam mê tiền bạc, thú vui trần thế đang bóp nghẹt Lời Chúa. Xin Chúa biến đổi tâm hồn chúng con nên mảnh đất tốt để Lời Chúa trổ sinh hoa trái thánh thiện, mang lại vinh quang cho Thiên Chúa và lợi ích cho tha nhân. Amen
- Quyết tâm
Kiên nhẫn cầu nguyện, xin Chúa biến đổi tâm hồn con thành mảnh đất tốt.