SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C – Lc 11, 27-28

  1. Lời Chúa

27 Khi Đức Giê-su đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm! “28 Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa.”

  1. Suy niệm

Người phụ nữ trong Tin Mừng hôm nay đã bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với “người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm”. Vì thế, bà đã nói: “Phúc thay!”. Lời chúc phúc đó thật chính đáng, bởi vì “con cái là triều thiên vinh hiển của cha mẹ” (Cn 17,6). Đức Giêsu là Thiên Chúa làm người cũng có một người mẹ; và người mẹ ấy quả thật có phúc dưới cái nhìn của người phụ nữ và đám đông đang nghe Ngài giảng dạy. Dẫu vậy, đó vẫn chỉ là cái phúc tự nhiên mà người đời ngưỡng mộ và khen tặng.

Điều Đức Giêsu muốn nhấn mạnh ở đây, hướng chúng ta đến niềm hạnh phúc cao cả hơn, đó là thái độ sống để được chính Thiên Chúa chúc phúc: “Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11,28). Những ai biết lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa thì Thiên Chúa sẽ yêu mến, đến và ở lại với người ấy (x. Ga 14,23). Thử hỏi, có niềm hạnh phúc nào lớn lao và cao trọng hơn điều đó?

Hơn ai hết, Mẹ Maria là người đầu tiên đã lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành khi Mẹ thưa: “Vâng, này tôi đây là nữ tỳ của Thiên Chúa, xin hãy thực hiện nơi tôi điều Ngài truyền.” Lời thưa “Xin vâng” của Mẹ Maria đã khai mở một thế giới mới của chương trình cứu độ và của sự sống mới. Mẹ đã trở nên gương mẫu cho người môn đệ biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa dạy. Do đó, mối phúc lắng nghe và thực hành Lời Chúa cũng được loan báo cho tất cả chúng ta hôm nay.

Như thế, Chúa Giêsu kêu mời chúng ta hãy biết lắng nghe và thực hành Lời Chúa, đồng thời cũng tôn vinh Mẹ Ngài, Đấng đã luôn ghi nhớ Lời Chúa, suy đi nghĩ lại trong lòng và đem ra thực hành. Bởi vậy, nếu muốn được hạnh phúc, chúng ta cần noi gương Đức Mẹ để biết lắng nghe Lời Chúa và đem ra thực hành; vì Mẹ chính là mẫu gương tiêu biểu trong việc lắng nghe và tuân giữ Lời Chúa.

Thánh Giáo Hoàng Gioan XXIII, mà Hội Thánh kính nhớ hôm nay, cũng đã yêu mến và noi theo mẫu gương của Mẹ Maria trong đời sống. Đặc biệt, Ngài hằng lắng nghe và tuân giữ Lời Thiên Chúa trong sứ vụ Phêrô. Nhờ đó, qua Ngài, Hội Thánh đã đón nhận luồng gió mới của Chúa Thánh Thần với sức mạnh năng động để canh tân đời sống, đồng thời vượt qua những khó khăn giữa thời đại đang tục hóa.

Xin Thánh Giáo hoàng bầu cử cho chúng ta biết đón nhận và thực thi Lời Chúa trong đời thường, để chúng ta được đầy tràn hạnh phúc khi có Chúa ở cùng và nâng đỡ trên hành trình đức tin hôm nay.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, xin giúp chúng con luôn biết đón nhận, cưu mang và nuôi dưỡng Lời Chúa trong tâm hồn như Mẹ Maria đã thực hành. Nhờ đó, Lời Chúa trở nên sức sống cho chính chúng con và lan toả đến cho những người xung quanh. Amen.

  1. Quyết tâm

Tập sống “Xin vâng” trong từng việc nhỏ

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/H5CMGIRZLco Lời Chúa Khi ấy, Đức Giêsu trừ một tên quỷ, nhưng có mấy người lại bảo: “Ông...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/JAgxyJW8fh8 Lời Chúa 5 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Ai trong anh...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/HmyP9V_W-yo Lời Chúa 1Một ngày, Đức Giê-su cầu nguyện ở một nơi kia, khi Người cầu nguyện xong,...

SNLC – THỨ BA TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/L-0fwUeges4 Lời Chúa 26 Khi ấy, bà Ê-li-sa-bét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/UPJDJg1jxDQ Lời Chúa 25 Và này có người thông luật kia đứng lên hỏi Đức Giê-su để thử...

SNLC – CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN NĂM C...

https://youtu.be/TwhzgXB8JeY?si=ejC8bHffHEb7MB1l Lời Chúa Khi ấy, các Tông đồ thưa với Chúa Giêsu rằng: "Xin Thầy ban thêm lòng...