- Lời Chúa
“Sau đó, Chúa chỉ định bảy mươi hai người khác, và sai các ông cứ từng hai người đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến. Người bảo các ông: ‘Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt lại ít. Vậy anh em hãy xin chủ ruộng sai thợ ra gặt lúa về. Anh em hãy ra đi. Này Thầy sai anh em đi như chiên con vào giữa bầy sói… Khi anh em vào bất cứ thành nào mà được người ta tiếp đón, thì cứ ăn những gì người ta dọn cho anh em. Hãy chữa lành những người đau yếu trong thành, và nói với họ: Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần anh em.”
- Suy niệm
Ngày lễ kính Thánh Luca, tác giả Tin Mừng, mở ra cho chúng ta một viễn cảnh truyền giáo tràn đầy lòng tin tưởng và hy vọng. Luca không thuộc nhóm Mười Hai, nhưng ông đã được gọi, được sai đi, và trở thành người ghi lại “Tin Mừng cứu độ” bằng ngòi bút đầy chất nhân bản và lòng từ bi. Tin Mừng của Luca được mệnh danh là “Tin Mừng của lòng thương xót”, bởi ông khắc họa thật sống động dung mạo Đức Giêsu đầy trắc ẩn với người nghèo, kẻ tội lỗi, những người bé mọn và bị bỏ rơi.
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ ra đi, từng hai người một. Sứ mạng truyền giáo không phải là việc riêng của một nhóm nhỏ, nhưng là trách nhiệm và niềm vinh dự của mọi người được gọi. Thánh Luca, với cái nhìn của một thầy thuốc và một môn đệ trung tín, đã sống điều này: ông không chỉ dùng ngòi bút, mà còn dùng chính đời sống khi đồng hành cùng Thánh Phaolô trên những hành trình rao giảng. Sự trung tín ấy đã để lại dấu ấn cho Giáo Hội, làm chứng rằng Tin Mừng được viết nên không chỉ bằng chữ, nhưng bằng cả cuộc đời hiến dâng.
Hình ảnh “chiên con giữa bầy sói” gợi lại thực tế gian nan của đời sống tông đồ. Truyền giáo không phải là con đường an toàn, nhưng là hành trình gian nan luôn phó thác. Người môn đệ được mời gọi sống hiền lành, khiêm nhường, tín thác, để chính Đức Kitô là sức mạnh và sự che chở. Nhìn vào đời sống Thánh Luca, ta thấy ông đã chọn bước đi trong âm thầm, không ồn ào, không nổi bật, nhưng kiên vững và bền bỉ bên cạnh Thánh Phaolô, để Tin Mừng được loan báo đến tận cùng trái đất.
Lạy Mẹ Maria, tháng Mân Côi là dịp đặc biệt để chúng con sống gắn bó mật thiết hơn với Mẹ, Mẹ là người môn đệ trọn hảo của Đức Kitô và là Nữ Vương các Tông Đồ. Khi lần chuỗi Mân Côi, chúng con cùng Mẹ chiêm ngắm dung nhan Đức Giêsu trong các mầu nhiệm Vui, Sáng, Thương, Mừng. Qua lời cầu nguyện liên lỉ và qua đời sống “xin vâng” trọn vẹn, Mẹ đã trở nên mẫu gương cho mọi nhà truyền giáo. Một nhà truyền giáo đích thực chỉ thật sự là nhà truyền giáo khi dấn thân trên con đường nên thánh. Cũng như Mẹ, Thánh Luca đã viết nên Tin Mừng bằng cả tâm hồn yêu mến, bằng lòng trung tín và bằng niềm xác tín rằng “Triều Đại Thiên Chúa đã đến gần.”
Trong đời sống thánh hiến, mỗi chúng con được mời gọi trở thành “cánh tay nối dài” của Tin Mừng. Như Thánh Luca, chúng con có thể âm thầm nhưng trung tín; có thể không xuất hiện nơi tuyến đầu, nhưng lại trở nên chứng nhân bằng lời cầu nguyện, bằng lòng quảng đại phục vụ, bằng tình huynh đệ cộng đoàn và bằng việc chia sẻ, cảm thông với tha nhân.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho con biết yêu mến và gắn bó với Lời Chúa, để chính cuộc đời con là một trang Tin Mừng sống động. Xin cho con biết yêu thương và phục vụ tha nhân với con tim đầy lòng thương xót, như Thánh Luca đã viết về dung mạo Chúa Giêsu. Cách riêng, trong tháng Mân Côi này, xin Mẹ dạy con biết lắng nghe, chiêm ngắm và nói “xin vâng” từng ngày, để con trở thành khí cụ nhỏ bé trong cánh đồng truyền giáo của Chúa. Amen.
- Quyết tâm
Cầu nguyện cho các nhà truyền giáo và cho ơn gọi trong Hội Dòng.