SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C – Lc 21, 34-36

  1. Lời Chúa

“Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người.”

  1. Suy niệm

Tin Mừng hôm nay như một mệnh lệnh dứt khoát mà Chúa Giêsu thúc bách chúng ta đi đến hành động. Vào những giờ cuối cùng của năm phụng vụ, báo trước viễn cảnh của ngày Cánh Chung, Lời Chúa càng trở nên khẩn thiết. Đặc biệt, Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng mỗi người phải tự trang bị cho mình tinh thần sẵn sàng.

“Hãy đề phòng” là thái độ không thể thiếu trong tinh thần đợi chờ này. Không phải đề phòng để khỏi đói khát bằng việc tích trữ vật chất đời này, hay đề phòng bằng cách tận dụng thời giờ để tìm kiếm danh vọng, thú vui trần thế cho thoả mãn bản thân, hoặc chạy theo những mối quan hệ bất chính vì lợi nhuận cá nhân. Nhưng Chúa hướng chúng ta đến việc thanh tẩy tâm hồn, nên Ngài nói: “Chớ để lòng mình ra nặng nề” bởi những chuyện thế tục, kẻo “ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em.”

Thật vậy, Chúa không làm gì mà không báo trước. Xuyên suốt Kinh Thánh, chúng ta thấy rõ nhiều biến cố xảy ra để giáo dục dân Chúa. Ngay cả thời Chúa Giêsu, Ngài cũng không ngừng tiên báo bằng nhiều cách trước những hành động nhằm dẫn đưa con người đến sự hoàn thiện.

Nhìn lại dòng lịch sử cứu độ, chúng ta nhận thấy Lời Chúa luôn mới mẻ và thích hợp ở mọi thời đại. Những cám dỗ trần thế mà Chúa nhắc đến trong Tin Mừng năm xưa vẫn còn diễn ra từng ngày trong thế giới hôm nay, như một lời cảnh tỉnh cho đời sống chúng ta. Hơn thế nữa, giữa thời đại công nghệ, con người dễ bị chi phối bởi những tác động của kỹ thuật số. Những phương tiện vô tri ấy, khi bị lạm dụng, đã khiến nhiều người dần tê liệt những giá trị nhân linh. Biết bao dự án, thành công đạt được, nhưng trên hành trình đó, cũng biết bao người đã bất chấp hoặc bỏ qua các chuẩn mực luân lý.

Vì vậy, trong khoảnh khắc cuối năm phụng vụ, trong tinh thần đợi chờ Chúa đến, Tin Mừng không ngừng thúc bách chúng ta: “Hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức đứng vững trước mặt Con Người.” Nhưng phải tỉnh thức thế nào?

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, đức tin Kitô giáo hướng chúng con đến giá trị siêu việt của hạnh phúc tối hậu mà mỗi người cần đạt tới qua việc tỉnh thức. Khi tỉnh thức con nhận ra Chúa là nguồn sống đích thực của đời con. Con khát khao hạnh phúc trọn vẹn ấy, xin giúp con bước đi trong đường lối của Người, qua Giới Luật mà Ngài đã lập nên để con được sống dồi dào. Khi con nhận ra Chúa là cùng đích, con cũng nhìn thấy rõ chính mình: một con người bất toàn, cần đến ân sủng và sự tha thứ của Thiên Chúa. Đồng thời, con cũng nhận ra tha nhân là tạo vật Chúa ban để đồng hành trong cuộc sống, để con biết kính trọng và yêu thương.

Lạy Chúa, xin giúp chúng con ý thức về sự yếu hèn của chính mình để vươn đến sự thánh thiện của Chúa và sẵn sàng đón Chúa đến. Amen

  1. Quyết tâm

Biết nói “không” với những hành vi trái ý Chúa.

 

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/Gcbv5s0g4UU Lời Chúa Đức Giêsu kể cho các môn đệ nghe một dụ ngôn: “Anh em hãy xem...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXXIV MÙA THƯỜNG NIÊN...

https://youtu.be/cOgRhb1tJ9U Lời Chúa Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Khi anh em thấy thành...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/mbHmhItNamA Lời Chúa 12 “Nhưng trước khi tất cả các sự ấy xảy ra, thì người ta sẽ...

SNLC – THỨ BA TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/Bw7x0FZSeP0 Lời Chúa       Nhân có mấy người nói về Đền thờ được trang hoàng bằng những viên...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/t56Uq3dJ0Tw Lời Chúa 23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính...

SNLC – CHÚA NHẬT XXXIV THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/2k3wy1Eg2PQ Lời Chúa “Khi ấy, dân chúng đứng nhìn, còn các thủ lãnh thì buông lời cười nhạo:...