- Lời Chúa
13 Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su, để Người đặt tay trên chúng và cầu nguyện. Các môn đệ la rầy chúng.
14 Nhưng Đức Giê-su nói: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.”15 Người đặt tay trên chúng, rồi đi khỏi nơi đó.
- Suy niệm
Tin Mừng theo Thánh Mátthêu hôm nay thật ngắn gọn, nhưng lại chứa đựng một thông điệp mạnh mẽ về Lòng Thương Xót của Thiên Chúa dành cho những người bị xã hội coi thường, và là bài học quý giá về cách cư xử của người môn đệ theo chân Chúa: đó là biết đón nhận và chúc lành cho những ai đến với chúng ta, đặc biệt là những người nghèo, người bé mọn.
“Bấy giờ người ta dẫn trẻ em đến với Đức Giê-su… Các môn đệ la rầy chúng” (c.13) cho thấy thái độ khai trừ trẻ nhỏ của các môn đệ. Các ông đã la rầy chúng. Vì theo quan niệm Do Thái lúc bấy giờ, trẻ em dưới 12 tuổi, chưa đủ tuổi đến Hội đường, thì bị xem là chưa có giá trị, chưa đáng kể.
Trái ngược với các môn đệ, Chúa Giêsu thể hiện thái độ yêu thương và đón nhận các em nhỏ. Người rầy la các môn đệ và dạy rằng: “Cứ để trẻ em đến với Thầy, vì Nước Trời là của những ai giống như chúng.” (c.14) Chúa Giêsu không chỉ bênh vực, mà còn đặt trẻ nhỏ làm khuôn mẫu cho những ai muốn vào Nước Trời.
Chúa Giêsu là hình ảnh sống động của Thiên Chúa Cha. Hôm nay, Chúa cho chúng ta biết cái nhìn của Thiên Chúa về con người: Thiên Chúa luôn đứng về phía những người bé mọn, cả về thể lý lẫn tinh thần. Chúa Giêsu từng thân thưa với Cha Ngài: “Lạy Cha, con ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều ấy, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.”
Người đã từng ẵm các em nhỏ trên tay và nói rằng: ai đón nhận một trẻ nhỏ nhân danh Thầy là đón nhận chính Thầy; ai làm điều gì cho một trong những người bé mọn này là làm cho chính Thầy. Chúa cũng cảnh báo cách nghiêm khắc gương mù gương xấu cho những người bé mọn: “Ai làm cớ cho một trong những kẻ bé mọn này vấp phạm, thì thà buộc cối đá lớn vào cổ người ấy mà ném xuống biển còn hơn.”
Cử chỉ chúc lành cho các em nhỏ hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta hãy bước theo Người và trở nên giống như Người: đơn sơ, vâng phục, tin tưởng như một đứa trẻ hoàn toàn lệ thuộc vào cha mình, chỉ biết sống trong sự tín thác và lệ thuộc vào Tình Yêu của Thiên Chúa. Và đến lượt chúng ta, cũng hãy biết yêu thương, quan tâm, và làm điều tốt cho những người bé mọn như chính Chúa đã làm.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin ban cho chúng con một tâm hồn đơn sơ và bé nhỏ như Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu, để chúng con được Chúa dẫn vào Mầu Nhiệm Nước Trời. Xin cho chúng con biết yêu thương, quan tâm và đối xử tốt với những người nghèo hèn, bé mọn đang sống quanh con. Amen
- Quyết tâm
Làm chứng bằng sự vâng lời tín thác vào Chúa trong sứ vụ.