SNLC – THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH – NGÀY 29/12

  1. Lời Chúa: Lc 2, 22-35

22Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa, 23như đã chép trong Luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”, 24và cũng để dâng của lễ theo Luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non. 25Hồi ấy ở Giê-ru-sa-lem, có một người tên là Si-mê-ôn.
26Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa. 27Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên đền thờ. Vào lúc cha mẹ Hài nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục Luật đã truyền liên quan đến Người, 28thì ông ẵm lấy Hài nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng: 29“Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ 31Chúa đã dành sẵn cho muôn dân. 32Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en dân Ngài”. 33Cha và mẹ Hài nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người. 34Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng; 35và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà”.

  1. Suy niệm

Tinh thần thuộc về
Việc Chúa Giêsu được tiến dâng vào Đền Thánh nhắc nhở chúng ta về tinh thần “thuộc về”: Con thuộc về Cha. Nghĩa cử này dần dần được khắc họa rõ nét qua dòng thời gian, đặc biệt qua mọi biến cố vâng phục trong suốt cuộc đời mà Chúa Giêsu đã minh chứng việc Ngài hoàn toàn thuộc về Chúa Cha. Quả vậy, chấp nhận thuộc về không phải là quy ngã về bản thân theo ý riêng mình, nhưng là hoàn toàn buông mình theo đường lối Thiên Chúa đã ấn định, được thể hiện qua nhiều cách khác nhau và dưới sự hướng dẫn của nhiều người.

Là công dân, ta thuộc về một đất nước; là Kitô hữu, ta thuộc về Giáo Hội, nơi Đức Kitô là Trưởng Tử. Dù sống trong bất cứ bậc sống nào, chúng ta cũng không thể tách rời tinh thần “thuộc về” này. Chính vì thế, làm gương cho nhân loại, Chúa Giêsu mời gọi mỗi người luôn biết phân định: mình thuộc về ai, hay thuộc về điều gì. Hãy để tinh thần thuộc về ấy được lớn lên và trổ sinh hoa trái, dù đôi khi phải chấp nhận hy sinh chính bản thân mình.

Tinh thần khát khao Chúa
Ý thức sâu xa rằng mình thuộc về Thiên Chúa là một ân sủng cao trọng. Cụ già Simêon, nhờ được Thánh Thần soi sáng và thúc đẩy, đã được ban cho hồng ân nhận ra và trực diện chiêm ngắm Đấng Cứu Độ, bởi suốt đời ông hằng khao khát và mong chờ ngày này, ngày được tận mắt nhìn thấy Đấng mà ông khao khát và trông đợi.

Biết bao người đã quy tụ về Giêrusalem trong ngày ấy, nhưng mấy ai được diễm phúc nhận ra Con Thiên Chúa đang hiện diện giữa họ như cụ Simêon? Hơn thế nữa, ông còn nhận ra những bóng tối và thế lực đang bủa vây Hài Nhi Giêsu, nên đã thốt lên: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ítraen ngã xuống hay đứng lên; cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng.”

Thiên Chúa đã đáp lại lòng khao khát của người công chính này. Cụ già Simêon được mặc khải để nói lên những lời tiên tri về tương lai của Chúa Giêsu, một tương lai mà những sự dữ đang rình rập nhằm tiêu diệt Con Thiên Chúa. Noi gương cụ Simêon, dẫu tương lai có ra sao, xin đừng để chúng con đánh mất ngọn lửa yêu mến và lòng khao khát Thiên Chúa.

  1. Cầu nguyện

Xin giúp chúng con luôn ý thức tinh thần thuộc về trong bậc sống của mình, để sống có trách nhiệm hơn. Đồng thời, xin cho chúng con không ngừng khao khát tìm kiếm Chúa, để trung thành yêu mến và trở nên khí cụ của Ngài giữa lòng thế giới hôm nay. Amen

  1. Quyết tâm

Thực hiện những nghĩa cử quảng đại nhỏ bé thể hiện tinh thần thuộc về nơi mình sống.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG...

https://youtu.be/dtz-IbnX2M4 Lời Chúa: Lc 2, 36-40 “Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông...

SNLC – CHÚA NHẬT LỄ THÁNH GIA THẤT –...

https://youtu.be/zX6-wD3wMlM Lời Chúa Khi các nhà chiêm tinh đã ra về, thì sứ thần Chúa hiện ra báo...

SNLC – THỨ BẢY TRONG TUẦN TUẦN BÁT NHẬT...

https://youtu.be/DD_zA8Rx48c Lời Chúa: Ga 20, 2–8 Ngày thứ nhất trong tuần, Maria Mađalêna chạy đến gặp Simon Phêrô...

SNLC – THỨ SÁU NGÀY II TUẦN BÁT NHẬT...

https://youtu.be/37z7dLmC190 Lời Chúa: Mt 10,17-22 17 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Hãy coi...

SNLC – LỄ MỪNG CHÚA GIÁNG SINH – Lc...

https://youtu.be/Yos3isrOsV8 Lời Chúa                             ...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN IV MÙA VỌNG –...

https://youtu.be/HOE4Q6ZhXTM Lời Chúa: Lc 1, 67-79 67 Bấy giờ, người cha của em, tức là ông Dacaria, được đầy...