SNLC – THỨ HAI TUẦN I THƯỜNG NIÊN NĂM C – Mc 1, 14-20

  1. Lời Chúa: Mc 1, 14-20.

14 Sau khi ông Gio-an bị nộp, Đức Giê-su đến miền Ga-li-lê rao giảng Tin mừng của Thiên Chúa. 15 Người nói: “Thời kỳ đã mãn, và triều đại Thiên Chúa đã đến gần. Anh em hãy sám hối và tin vào Tin mừng”. 16 Người đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy ông Si-môn với người anh là ông An-rê, đang quăng lưới xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. 17 Người bảo các ông: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá”. 18 Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà theo Người. 19 Đi xa hơn một chút, Người thấy ông Gia-cô-bê, con ông Dê-bê-đê, và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang vá lưới ở trong thuyền. 20 Người liền gọi các ông. Và các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công, mà đi theo Người.

  1. Suy niệm

Tin Mừng hôm nay tường thuật cho chúng ta việc khởi đầu sứ vụ công khai của Chúa Giê-su. Người loan báo về một Triều Đại mới đã đến gần: Triều Đại của Thiên Chúa, một Triều Đại được thiết lập bằng tình yêu. Người là Đức Vua Tình Yêu, và để được sống trong Vương Quốc của Người, con người phải sống trong tình yêu, trong tình bác ái. Vì thế, Người mời gọi hãy đi vào con đường hoán cải và tin vào Tin Mừng.

Hoán cải cũng có nghĩa là quay trở lại, kết nối lại tương quan với Chúa và với anh chị em; sống trong tình thương nhân ái. Quay trở lại là từ bỏ con đường lầm lạc của mình, để đi vào đường lối  của Thiên Chúa, là con đường dẫn chúng ta đến Vương Quốc Tình Yêu.

Các môn đệ là những người đầu tiên được mời gọi bước theo Đức Giê-su đi vào con đường đó. Khi Người bảo: “Các anh hãy đi theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh trở thành những kẻ lưới người như lưới cá…”, đi theo Người có nghĩa là từ bỏ những gì là của riêng mình: những ước mơ, những dự tính cho tương lai; từ bỏ những gì thân thiết, gắn bó với cuộc đời của mình, và nhiều khi hy sinh cả những tình cảm gia đình thân thương.

Bước theo Đức Giê-su trên con đường Người đã đi là sống theo thánh ý Chúa mỗi ngày. Dẫu biết rằng trên con đường đó vẫn còn những gian nan, thử thách, nhưng có một điều thật chắc chắn: có Chúa luôn đi bên ta. Và một khi can đảm từ bỏ để đi theo, thì niềm tin của chúng ta thêm mạnh mẽ, cảm nhận được niềm vui, niềm hạnh phúc và sự bình an nội tâm sâu xa.

Lời gọi đầu tiên của Đức Giê-su vẫn mãi âm vang cho đến hôm nay. Từ đó, bao lớp người không ngần ngại ra đi, can đảm tiến bước lên đường, vì tự nơi chính con người Đức Giê-su có một năng lực thần linh, một tình yêu âm thầm nhưng mãnh liệt, thiêng liêng, có sức lôi cuốn những con người Chúa chọn đi vào hành trình với Người, để trở thành ngư phủ của Nước Trời.

Tin Mừng kể tiếp cho chúng ta thấy một hành động, một sự đáp trả dứt khoát, mạnh mẽ: “Các ông bỏ cha mình là ông Dê-bê-đê ở lại trên thuyền với những người làm công mà đi theo Người.” Một sự từ bỏ đôi khi ẩn giấu nỗi đau lòng, nhưng thật trọn vẹn. Bước theo Đức Giê-su, các môn đệ chưa biết cuộc sống sẽ như thế nào và cũng chưa thể định hình tương lai sẽ ra sao, nhưng một khi cảm nhận được tình yêu và lời gọi, các ông đã không ngần ngại lên đường.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, Chúa đã gọi và các môn đệ đầu tiên đã can đảm, dứt khoát bước đi theo Người. Xin cho chúng con hôm nay, trong từng giây phút sống, biết lắng nghe tiếng gọi và sẵn sàng đáp trả; ra khỏi chính mình, ra khỏi những lối sống hưởng thụ, lãng phí, những ý riêng, ra khỏi những lời nói xét đoán hay thành kiến. Xin giúp chúng con sống tình yêu thương bác ái chân thành, để được cùng với anh chị em sống hạnh phúc trong Vương Quốc Tình Yêu của Người. Amen.

  1. Quyết tâm

Con can đảm từ bỏ ý riêng, bước theo Chúa mỗi ngày.

 

Bài Liên Quan

SNLC – CHÚA NHẬT CHÚA GIÊ SU CHỊU PHÉP...

https://youtu.be/PqfVREwD418 Lời Chúa: Mt 3, 13-17 Bấy giờ, Đức Giêsu từ miền Ga-li-lê đến sông Giođan, gặp ông...

SNLC – THỨ BẢY SAU LỄ HIỂN LINH –...

https://youtu.be/gzqKIZCK--Q Lời Chúa: Ga 3, 22-30 Đức Giê-su và các môn đệ đi tới miền Giu-đê. Người ở...

SNLC – THỨ SÁU SAU LỄ HIỂN LINH –...

https://youtu.be/WeD011pshY4 Lời chúa: Lc 5, 12-16 Xảy ra khi Chúa Giêsu đang ở trong một thành kia, thì...

SNLC – THỨ NĂM SAU LỄ CHÚA HIỂN LINH...

https://youtu.be/HZldCmZXatg Lời Chúa: Lc 4, 14-22a 14Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giê-su trở về miền...

SNLC – THỨ TƯ SAU LỄ HIỂN LINH –...

https://youtu.be/hwe-5LJqkxs Lời Chúa: Mc 6, 45-52 Sau khi cho năm ngàn người được ăn no nê, lập tức,...

SNLC – THỨ BA SAU LỄ HIỂN LINH –...

https://youtu.be/5YAAJnYHOtY Lời Chúa: Mc 6. 34- 44  Khi ấy, Chúa Giêsu xem thấy dân chúng đông đảo thì...