- Lời Chúa
26Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét, 27 gặp một trinh nữ đã đính hôn với một người tên là Giuse, thuộc nhà Ðavít. Trinh nữ ấy tên là Maria. 28Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: “Mừng vui lên, hỡi Ðấng đầy ân sủng, Ðức Chúa ở cùng bà. 29Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì. 30Sứ thần liền nói: “Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. 31Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. 32Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Ðấng Tối Cao. Ðức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Ðavít, tổ tiên Người. 33Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận.” 34Bà Maria thưa với sứ thần: “Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!” 35 Sứ thần đáp: “Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Ðấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, người con sinh ra sẽ là Thánh, và được gọi là Con Thiên Chúa. 36 Kìa bà Êlisabét, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. 37 Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được. 38Bấy giờ bà Maria nói: “Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói”. Rồi sứ thần từ biệt ra đi.
- Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta chiêm ngắm cuộc đối thoại giữa Thiên Thần Gabriel và Đức Maria một cuộc gặp gỡ linh thánh giữa thực tại vô hình và hữu hình. Khởi đầu là lời chào kính cẩn của sứ thần: “Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Thiên Chúa ở cùng Bà” (Lc 1,28). Lời chào ngắn gọn ấy vén mở cho chúng ta tình yêu tuyệt vời của Thiên Chúa dành cho Đức Maria. Ân sủng Chúa đã bao bọc Mẹ ngay từ lúc được thụ thai; Mẹ được gìn giữ khỏi vết nhơ tội lỗi để trở nên cung lòng vẹn tuyền cho Con Thiên Chúa nhập thể. Mẹ vẫn sống một cuộc đời như bao người, nhưng điều đặc biệt là trái tim Mẹ luôn thanh khiết.
Sự thanh khiết của Đức Maria được chiếu tỏa qua niềm tin và tình yêu tinh tuyền dành cho Thiên Chúa. Nguồn gốc của tội lỗi nhân loại khởi đi từ sự nghi ngờ tình thương Thiên Chúa. Nếu như Eva xưa đã nghi ngờ Thiên Chúa, ăn trái cấm và gánh lấy hậu quả nặng nề của tội lỗi, thì nay Đức Maria – Eva mới lại chọn con đường hoàn toàn tin tưởng vào Chúa. Mẹ cộng tác vào chương trình cứu độ nhân loại bằng con đường khiêm tốn, sẵn sàng thưa tiếng “Xin Vâng” trước lời mời gọi của Chúa. Càng tin tưởng vào tình yêu Thiên Chúa, tâm hồn Mẹ càng trở nên thanh khiết và hoàn toàn thuộc về Ngài. Càng buông mình cho Chúa dẫn đưa, cuộc đời Mẹ càng trở nên tự do, thanh thoát trước những ước muốn ích kỷ. Mẹ đẹp rực rỡ không phải bởi nét đẹp bên ngoài, nhưng bởi vẻ đẹp của một tâm hồn thanh khiết sống giữa đời nhưng không hoen ố tội đời. Do đó, sứ thần đã không ngớt ngợi khen: “Mẹ hằng đẹp lòng Thiên Chúa.”
Dẫu cuộc đời Mẹ phải đối diện với những chọn lựa và quyết định khó khăn: khi nói tiếng Xin Vâng trước lời mời của sứ thần; khi sinh Giê-su trong máng cỏ đơn hèn; khi ẵm Hài Nhi lầm lũi trốn sang Ai Cập; khi nhìn Con yêu chết trên Thập Giá; và khi ẵm xác Con trên tay. Giữa muôn vàn đớn đau, thử thách, Mẹ vẫn sống trong niềm hy vọng và hoàn toàn cậy trông vào tình thương Thiên Chúa. Chính trong thử thách ngặt nghèo ấy, niềm tin, tình yêu và sự thanh khiết nơi trái tim Mẹ lại càng chiếu sáng rạng ngời hơn.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, chúng con cảm tạ Chúa đã yêu thương nhân loại tội lỗi và tặng ban cho chúng con một người Mẹ tuyệt vời. Cuộc đời Mẹ là ánh sao rạng ngời chiếu tỏa quyền năng và tình thương Chúa. Xin cho chúng con biết không ngừng chiêm ngắm Mẹ và sẵn sàng thưa tiếng “Xin Vâng” trước Thánh Ý Thiên Chúa, để cuộc đời chúng con chiếu tỏa bình an và niềm vui của người thuộc trọn về Chúa. Amen.
- Quyết tâm
Từ bỏ một ý riêng để chọn Ý Chúa.







