SNLC – THỨ HAI TUẦN II PHỤC SINH – Ga 3, 1-8

  1. Lời Chúa

Bấy giờ, trong nhóm Pha-ri-sêu, có một người tên là Ni-cô-đê-mô, một thủ lãnh của người Do-thái. Ông đến gặp Đức Giê-su ban đêm. Ông nói với Người:“Thưa Thầy, chúng tôi biết: Thầy là một vị tôn sư được Thiên Chúa sai đến. Quả vậy, chẳng ai làm được những dấu lạ Thầy làm, nếu Thiên Chúa không ở cùng người ấy”.  Đức Giê-su trả lời: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên”.  Ông Ni-cô-đê-mô thưa: “Một người đã già rồi, làm sao có thể sinh ra được ? Chẳng lẽ người đó có thể trở vào lòng mẹ lần thứ hai để sinh ra sao ?”  Đức Giê-su đáp: “Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể vào Nước Thiên Chúa, nếu không sinh ra bởi nước và Thần Khí. Cái bởi xác thịt sinh ra là xác thịt ; cái bởi Thần Khí sinh ra là thần khí. Ông đừng ngạc nhiên vì tôi đã nói: các ông cần phải được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên. Gió muốn thổi đâu thì thổi ; ông nghe tiếng gió, nhưng không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu. Ai bởi Thần Khí mà sinh ra thì cũng vậy”.

  1. Suy niệm

“Thật, tôi bảo thật ông: không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa, nếu không được sinh ra một lần nữa bởi ơn trên” (Ga 3:3).

Trong ý định từ ngàn đời của Thiên Chúa, Ngài tạo dựng con người trong tình yêu và muốn con người được sống hạnh phúc. Nhưng vì sự bất tuân mà con người đã phạm tội, rồi nhận hậu quả là đau khổ và sự chết. Vì vậy để tìm lại ân sủng đã mất, con người cần được “tái sinh” trong Chúa Kitô, nhờ nước rửa tội và nhờ ân sủng của Chúa Thánh Thần.

Bài Tin Mừng theo thánh Gioan 3:1-8 là cuộc đối thoại giữa Ni-cô- đê-mô và Chúa Giê-su, cho chúng ta thấy con đường và cũng là điều kiện thiết yếu cho những ai muốn bước vào Nước Thiên Chúa: “Không ai có thể thấy Nước Thiên Chúa nếu không sinh lại bởi Ơn Trên”.

Nước Thiên Chúa” ở đây không chỉ ám chỉ một nơi chốn vật lý, mà còn là một trạng thái thiêng liêng của sự hiệp thông với Thiên Chúa, nơi mà những ai sống theo thánh ý Ngài sẽ được đón nhận, là mục đích tối hậu trong đời sống đức tin của người Ki-tô hữu.

Để vào được nước Thiên Chúa, một việc thiết yếu con người cần phải làm là: “sinh ra một lần nữa”.  Điều này làm cho ông Ni-cô-đê-mô thắc mắc: chẳng lẽ phải chui vào bụng mẹ để sinh lại sao? Đức Giêsu đã giải thích cho ông hiểu “tái sinh” không theo lẽ tự nhiên là sinh ra từ lòng mẹ, những mang nghĩa: cởi bỏ con người cũ, đổi mới tâm hồn, diệt tận gốc rễ, không chỉ là hành động bên ngoài mà phải là một sự hoán cải từ nội tâm, một sự tái sinh trong đời sống đức tin, một lời mời gọi từ bỏ tội lỗi, yếu đuối, và khoác lên con người mới, con người của yêu thương, tha thứ, đầy lòng nhân hậu và xót thương.

Mặt khác, qua cuộc đối thoại với Nicôđêmô, Đức Giêsu loan báo phép rửa mà Ngài sẽ thiết lập và ký thác cho Giáo hội. Nhờ phép rửa ấy, các Kitô hữu đã thực sự được tái sinh, được sống bằng sự sống thần linh của Chúa, nhìn bằng cái nhìn của Chúa: một cái nhìn tinh ròng, đơn sơ, không vội xét đoán, không lên án, nhưng mặc lấy chính suy nghĩ của Chúa và yêu thương bằng chính tình yêu của Ngài. Và để làm được điều này chúng ta chỉ có thể cậy nhờ ân điển của Thiên Chúa, thông qua đức tin vào Chúa Giêsu, ngoài Chúa ra không ai có thể trao ban được.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hôm nay quả thật là một sứ điệp cảnh tỉnh, giúp chúng con suy nghĩ lại đời sống của chính mình. Chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ từ thâm sâu của cõi lòng vì hồng ân cao cả của Bí tích Rửa tội. Nhờ ơn này, chúng con đã được thanh tẩy khỏi tội lỗi, được tái sinh làm con cái của Ngài, thuộc về gia đình Giáo Hội, để thi hành chức vụ tư tế, vương đế và ngôn sứ. Xin hãy đồng hành cùng chúng con trong mọi ngày của cuộc đời, giúp chúng con sống xứng đáng với ơn gọi của người Kitô hữu, và người được Chúa thánh hiến. Xin ban cho chúng con sức mạnh để vượt qua những thử thách và luôn trung thành bước theo con đường Chúa Kitô đã đi qua. Cách đặc biệt, xin dạy chúng con sống đời yêu thương và phục vụ, để làm sáng danh Chúa qua từng hành động, lời nói và suy nghĩ. Xin Chúa Thánh Thần soi sáng và hướng dẫn  để chúng con trở thành ánh sáng và men muối cho đời. Để mai sau tất cả mọi người đều được tự do bước vào nước hằng sống của Thiên Chúa.

Lạy Chúa, với lòng biết ơn thẩm sâu, chúng con dâng lên Ngài tất cả đời sống của chúng con. Xin hãy giữ gìn chúng con mãi mãi trong vòng tay yêu thương của Chúa.

  1. Quyết tâm

 Ý thức giữ lời cam kết khi chịu phép rửa tội mỗi ngày.

 

Xem Thêm

Giáo Hoàng Phanxicô, Dấu Mốc Của Một Nền Văn...

Bài xã luận của nhà báo Yves Thréard Ngay cả khi chết, Cố Giáo hoàng Phanxicô tối cao...

“Chúng Tôi Đã Mất Đi Một Người Bạn Ở...

Đức Phanxicô mỉm cười trong buổi tiếp kiến chung ngày thứ tư 5 tháng 2 tại Hội...

Những Người Hành Hương Đầu Tiên Viếng Mộ Đức...

Sau khi Đức cố Giáo Hoàng Phanxicô được an táng vào ngày thứ Bảy, những người hành...