SNLC – THỨ HAI TUẦN III MÙA THƯỜNG NIÊN – Mc 3, 22-30

  1. Lời Chúa:

Khi ấy, những luật sĩ từ Giêrusalem xuống nói rằng: “Ông ấy bị quỷ Belgiêbút ám”,  và nói thêm rằng: “Chính nhờ tướng quỷ mà ông ấy trừ quỷ”. Khi đã gọi họ lại, Chúa Giêsu phán bằng dụ ngôn rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được? Vậy nếu Satan dấy lên chống đối với chính mình và tự phân tán, thì nó không thể đứng vững được mà phải diệt vong. Chẳng ai có thể vào nhà một người khoẻ mạnh và cướp của y, nếu không trói được y trước đã, rồi sau mới cướp phá nhà y. Quả thật, Ta bảo các ông hay, mọi tội lỗi và mọi lời phạm thượng của con cái loài người sẽ được tha hết, nhưng kẻ nào nói phạm đến Chúa Thánh Thần, sẽ muôn đời không bao giờ được tha: nó mắc tội muôn đời”. Ðó là vì họ nói “Người bị thần ô uế ám”.

  1. Suy Niệm

Trong bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta chứng kiến một sự hiểu lầm và cáo buộc sai lầm từ các luật sĩ dành cho Chúa Giêsu. Họ nói rằng Chúa bị quỷ Belgiêbút ám và rằng chính nhờ quyền lực của tướng quỷ mà Người trừ quỷ. Đây không chỉ là một sự vu khống nghiêm trọng mà còn là một sự từ chối trực tiếp quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa. Chúa Giêsu, bằng sự khôn ngoan và tình yêu, đã đáp trả bằng một dụ ngôn để vạch rõ sự vô lý trong lập luận của họ. Người nói rằng: “Satan lại trừ Satan làm sao được? Nếu một nước mà tự chia rẽ nhau, thì nước đó tồn tại làm sao được?”

Qua câu trả lời này, Chúa mời gọi chúng ta suy ngẫm về hai điều: sự hiệp nhất và tội phạm đến Chúa Thánh Thần.

Về sự hiệp nhất trong đức tin, Chúa Giêsu chỉ ra rằng, một nước chia rẽ sẽ không thể tồn tại. Điều này không chỉ đúng trong các quốc gia hay cộng đồng mà còn đúng trong đời sống đức tin của mỗi người. Nếu chúng ta không có sự hiệp nhất nội tâm – nghĩa là một lòng hướng về Thiên Chúa và sống trong sự hài hòa với tha nhân – đời sống đức tin của chúng ta sẽ bị lung lay.

Sự chia rẽ cũng là một trong những vũ khí mạnh mẽ nhất của ma quỷ. Satan tìm cách chia rẽ các mối quan hệ: giữa con người với Thiên Chúa, giữa con người với nhau, và giữa con người với chính bản thân mình. Chúa Giêsu đến để phá tan những rào cản đó, đem lại sự hiệp nhất và hòa giải. Để sống hiệp nhất, chúng ta cần thường xuyên kiểm điểm bản thân: tôi có đang chia rẽ hay gây bất hòa nơi gia đình, cộng đoàn hoặc chính tâm hồn tôi không?

Về tội phạm đến Chúa Thánh Thần, Chúa Giêsu khẳng định rằng mọi tội lỗi và lời phạm thượng đều có thể được tha, ngoại trừ tội phạm đến Chúa Thánh Thần. Đây là một lời cảnh báo nghiêm trọng. Tội này là gì? Đó là khi con người từ chối đón nhận ân sủng và tình yêu của Thiên Chúa, cố tình không tin nhận quyền năng cứu độ của Người.

Các luật sĩ đã phạm tội này khi họ gán ghép công việc của Chúa Thánh Thần – quyền năng giải thoát con người khỏi ma quỷ – cho Satan. Đây là một sự cứng lòng không chịu mở ra với chân lý. Đối với mỗi người chúng ta, nguy cơ này có thể xuất hiện khi chúng ta không còn tin tưởng vào sự tha thứ của Thiên Chúa, hoặc khi chúng ta khép lòng với tình yêu và sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần.

  1. Cầu Nguyện

Lạy Chúa Giêsu, chúng con cảm tạ Chúa vì tình yêu và sự kiên nhẫn vô biên của Chúa dành cho chúng con. Xin giúp chúng con luôn biết sống trong sự hiệp nhất: hiệp nhất với Chúa qua đời sống cầu nguyện, hiệp nhất với anh chị em qua sự yêu thương và tha thứ. Xin ban cho chúng con trái tim biết mở lòng đón nhận quyền năng và ơn thánh của Chúa Thánh Thần, để chúng con luôn trung thành theo Chúa và không bao giờ lìa xa tình yêu của Người.

  1. Quyết Tâm

Tránh những lời nói hay hành động có thể gây chia rẽ và xin Chúa Thánh Thần soi sáng trong mọi việc mình làm.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://www.youtube.com/watch?v=RoGKi9L3m5w Lời Chúa “Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng:...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EEMG7n6c6_Y Lời Chúa 16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EskLjB1qa2A Lời Chúa 11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/ZULgI_Kuq7k Lời Chúa 28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang...

SNLC – THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/rBcvFdNb7v8 Lời Chúa 12Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em nghĩ sao? Ai có...

SNLC – THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/-P8nDzfzTMU Lời Chúa 26Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến...