SNLC – THỨ HAI TUẦN IV THƯỜNG NIÊN – LỄ DÂNG CHÚA GIÊ-SU TRONG ĐỀN THÁNH, LỄ KÍNH – Lc 2, 22-40

  1. Lời Chúa: Lc 2, 22-40

22 Khi đã đến ngày lễ thanh tẩy của các ngài theo luật Mô-sê, bà Ma-ri-a và ông Giu-se đem con lên Giê-ru-sa-lem, để tiến dâng cho Chúa,23 như đã chép trong luật Chúa rằng: “Mọi con trai đầu lòng phải được gọi là của thánh, dành cho Chúa”,24 và cũng để dâng của lễ theo luật Chúa truyền, là một đôi chim gáy hay một cặp bồ câu non.25 Hồi ấy ở Giêrusalem, có một người tên là Simêôn. Ông là người công chính và sùng đạo, ông những mong chờ niềm an ủi của Itraen, và Thánh Thần hằng ngự trên ông.26 Ông đã được Thánh Thần linh báo cho biết là ông sẽ không thấy cái chết trước khi được thấy Đấng Ki-tô của Đức Chúa.27 Được Thần Khí thúc đẩy, ông lên Đền Thờ. Vào lúc cha mẹ Hài Nhi Giê-su đem con tới để chu toàn tập tục luật đã truyền liên quan đến Người,28 thì ông ẵm lấy Hài Nhi trên tay, và chúc tụng Thiên Chúa rằng:

29 “Muôn lạy Chúa, giờ đây theo lời Ngài đã hứa, xin để tôi tớ này được an bình ra đi. 30 Vì chính mắt con được thấy ơn cứu độ31 Chúa đã dành sẵn cho muôn dân:32 Đó là ánh sáng soi đường cho dân ngoại, là vinh quang của Ít-ra-en Dân Ngài.”

33 Cha và mẹ Hài Nhi ngạc nhiên vì những lời ông Si-mê-ôn vừa nói về Người.34 Ông Si-mê-ôn chúc phúc cho hai ông bà, và nói với bà Ma-ri-a, mẹ của Hài Nhi: “Thiên Chúa đã đặt cháu bé này làm duyên cớ cho nhiều người Ít-ra-en ngã xuống hay đứng lên. Cháu còn là dấu hiệu cho người đời chống báng;35 và như vậy, những ý nghĩ từ thâm tâm nhiều người sẽ lộ ra. Còn chính bà, một lưỡi gươm sẽ đâm thâu tâm hồn bà.”

36 Lại cũng có một nữ ngôn sứ tên là An-na, con ông Pơ-nu-ên, thuộc chi tộc A-se. Bà đã nhiều tuổi lắm. Từ khi xuất giá, bà đã sống với chồng được bảy năm,37 rồi ở góa, đến nay đã tám mươi tư tuổi. Bà không rời bỏ Đền Thờ, những ăn chay cầu nguyện, sớm hôm thờ phượng Thiên Chúa.38 Cũng vào lúc ấy, bà tiến lại gần bên, cảm tạ Thiên Chúa, và nói về Hài Nhi cho hết những ai đang mong chờ  ngày Thiên Chúa cứu chuộc Giê-ru-sa-lem.39 Khi hai ông bà đã làm xong mọi việc như Luật Chúa truyền, thì trở về nơi cư ngụ là thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê.40 Còn Hài Nhi ngày càng lớn lên, thêm vững mạnh, đầy khôn ngoan, và hằng được ân nghĩa cùng Thiên Chúa.

  1. Suy niệm

Khung cảnh đền thánh hôm nay thật huyền nhiệm. Đấng Cứu Thế đã đến thăm dân Người với hình hài một trẻ thơ ngoan hiền trong vòng tay Mẹ Maria. Thánh Giuse lặng lẽ bên cạnh, tay cầm của lễ dâng tiến khiêm tốn là một cặp bồ câu non. Người luôn tỉnh thức, đếm đủ “thời gian” để dâng con trẻ cho Thiên Chúa và làm lễ thanh tẩy cho Mẹ Thánh của Ngài, theo như luật dạy: “Mọi con trai đầu lòng sẽ được gọi là của thánh dành cho Chúa”, dù Người Con Mẹ sinh ra là do quyền năng Đấng Tối Cao và được gọi là Con Thiên Chúa.

Người Con ấy tưởng như đang yên giấc nhưng lại âm thầm phát ra một Nguồn Sáng chiếu vào mọi góc cạnh âm u của đền thờ. Nguồn Sáng ấy muốn thanh tẩy Đền thờ, Bàn thờ, nơi các vị tư tế đã làm ra ô uế. Họ luôn chờ đợi để tiếp nhận những của lễ vật chất đáng giá, chứ của lễ của đôi vợ chồng kia chỉ là “một cặp bồ câu con”, có gì đáng kể? Nhưng họ lầm!!! Ánh sáng phát ra từ Con trẻ sẽ vạch trần mọi thâm ý của họ. Còn kẻ mong chờ thì Người cho họ được đụng chạm vào thân thể của Người.

Thật vậy, Chúa Giê-su là Ánh Sáng cho muôn dân, Ngài đến xua tan bóng tối tội lỗi, đem ánh sáng sự thật, hy vọng và ơn cứu độ cho toàn thể nhân loại. Ngài đến là lễ dâng hiến vẹn toàn cho Thiên Chúa vì tình yêu và ơn cứu độ con người.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, Ngài có sức lấp đầy mọi khao khát của những ai kiên trì tìm kiếm Chúa. chúng con là những kitô hữu hay sống đời dâng hiến và làm chứng cho ánh sáng. Khi cầm nến sáng trong tay, mỗi người được mời gọi dâng chính đời mình cho Chúa, sống công chính như Simêon, trung tín như Anna, và trở nên ánh sáng nhỏ bé giữa đời bằng đức tin, yêu thương và hy vọng. Amen

  1. Quyết tâm

Chiếu sáng đời sống đơn sơ, khiêm tốn và trung tín mỗi ngày.

Bài Liên Quan

SNLC – CHÚA NHẬT IV THƯỜNG NIÊN NĂM A...

https://youtu.be/Qie4LhEZ9YU Lời Chúa: Mt 5, 1 – 12a 1 Khi ấy, thấy đám đông, Đức Giêsu lên núi....

Sự Thật Ẩn Sau Lớp Vỏ

Bạn thân mến, Sự thật như một viên ngọc quý vùi sâu dưới lớp cát bụi. Không phải...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN III THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/Hu4MS2LvFug Lời Chúa: Mc 4, 35-41 35 Hôm ấy, khi chiều đến, Đức Giê-su nói với các môn đệ:...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN III THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/lKrReRMFiq0 Lời Chúa: Mc 4, 26-34 26 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: “Nước Thiên Chúa...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN III THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/RMCbPAEEw6c Lời Chúa: Mc 4, 21-25 “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng dân chúng rằng: "Có ai đem...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN III THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/5NLPuVEIMTM Lời Chúa: Mc 4, 1-20 Khi ấy, Chúa Giêsu bắt đầu giảng dạy ở bờ biển và...