- Lời Chúa: Ga 8, 1-11
“Khi ấy, Chúa Giêsu lên núi Ô-liu. Từ sáng sớm, Người lại vào Đền Thờ. Toàn dân đến với Người, và Người ngồi xuống giảng dạy họ. Lúc đó, các kinh sư và người Pha-ri-sêu dẫn đến trước mặt Người một phụ nữ bị bắt quả tang đang ngoại tình. Họ để chị ta đứng ở giữa, rồi nói với Người: ‘Thưa Thầy, người đàn bà này bị bắt quả tang đang ngoại tình. Trong Sách Luật, ông Mô-sê truyền cho chúng tôi phải ném đá hạng đàn bà này. Còn Thầy, Thầy nghĩ sao?’……Nhưng Người cúi xuống, lấy ngón tay viết trên đất. Vì họ cứ hỏi mãi, nên Người ngẩng lên và bảo họ: ‘Ai trong các ông sạch tội, thì cứ việc lấy đá mà ném trước đi.’ Rồi Người lại cúi xuống viết trên đất. Nghe vậy, họ lần lượt bỏ đi hết, bắt đầu từ những người lớn tuổi. Chỉ còn lại một mình Chúa Giêsu, và người phụ nữ đứng đó ở giữa. Người ngẩng lên và hỏi: ‘Này chị, họ đâu cả rồi? Không ai kết án chị sao?’ Người đàn bà đáp: ‘Thưa Ông, không có ai cả.’ Chúa Giêsu nói: ‘Tôi cũng vậy, Tôi không kết án chị đâu. Thôi chị cứ về đi, và từ nay đừng phạm tội nữa’.”
- Suy niệm
Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một cái nhìn sâu sắc về cách con người đối xử với nhau. Những người Pha-ri-sêu đã nhân danh lề luật để kết án, nhưng trong hành động ấy lại thiếu vắng lòng thương xót. Họ dùng người phụ nữ như một cái cớ để thử thách Chúa Giêsu, hơn là quan tâm đến thân phận và nỗi đau của chị. Hình ảnh ấy không xa lạ với đời sống chúng ta hôm nay. Đôi khi, chúng ta dễ nhìn thấy lỗi lầm của người khác hơn là nhận ra sự yếu đuối của chính mình. Ta có thể không cầm đá trong tay, nhưng lại “ném đá” bằng lời nói, bằng thái độ lạnh lùng, bằng sự xét đoán âm thầm trong lòng.
Chúa Giêsu thì khác. Người không phủ nhận tội lỗi, nhưng Người nhìn người phụ nữ trước hết như một con người cần được cứu độ. Câu nói: “Ai trong các ông sạch tội thì cứ việc ném đá trước đi” là lời mời gọi mỗi chúng ta hãy khiêm tốn nhìn lại chính mình, trước khi vội vàng phán xét người khác.
Khi đám đông rút lui, chỉ còn lại tội lỗi và lòng thương xót đối diện với nhau. Trong sự thinh lặng ấy, Chúa Giêsu mở ra cho người phụ nữ một khởi đầu mới. Người không dung túng tội lỗi, nhưng trao cơ hội để thay đổi. Tin Mừng hôm nay nhắc chúng ta rằng: Thiên Chúa không kết án để loại trừ, nhưng yêu thương để nâng con người đứng dậy. Và chúng ta cũng được mời gọi xây dựng gia đình, cộng đoàn và xã hội bằng lòng cảm thông, sự bao dung và niềm tin rằng mỗi người đều có thể bắt đầu lại với ơn Chúa.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu nhân từ, đã bao lần con cầm sẵn “những hòn đá” của sự xét đoán, chê bai và định kiến để ném vào người khác, trong khi chính con cũng đầy những lầm lỗi. Xin cho con cảm nhận được ánh mắt bao dung của Chúa mỗi khi con vấp ngã, để con cũng biết nhìn tha nhân bằng ánh mắt hiền từ ấy. Xin dạy con biết khiêm nhường nhận ra sự yếu đuối của mình, và can đảm đứng dậy, bắt đầu lại trong ân sủng của Chúa. Amen.
- Quyết tâm
Tìm cách giúp đỡ hoặc nở một nụ cười thân thiện với người mà con cảm thấy khó chịu nhất.







