SNLC – THỨ HAI TUẦN V MÙA CHAY – Ga 8, 12-20

  1. Lời Chúa

Khi ấy, Đức Giê-su nói với người Pha-ri-sêu rằng: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” Người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su: “Ông làm chứng cho chính mình; lời chứng của ông không thật!”  Người trả lời: “Tôi có làm chứng cho chính mình đi nữa, thì lời chứng của tôi vẫn là chứng thật, bởi vì tôi biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Còn các ông, các ông không biết tôi từ đâu tới và đi đâu. Các ông xét đoán theo kiểu người phàm; phần tôi, tôi không xét đoán ai cả. Mà nếu tôi có xét đoán, thì sự xét đoán của tôi vẫn đúng sự thật, vì không phải chỉ có mình tôi, nhưng có tôi và Đấng đã sai tôi. Trong Lề Luật của các ông, có chép rằng lời chứng của hai người là chứng thật. Tôi làm chứng cho chính mình, và Chúa Cha là Đấng đã sai tôi cũng làm chứng cho tôi.” Họ liền hỏi Người: “Cha ông ở đâu?” Đức Giê-su đáp: “Các ông không biết tôi, cũng chẳng biết Cha tôi. Nếu các ông biết tôi, thì hẳn cũng biết Cha tôi.” Người đã nói những lời ấy, khi giảng dạy trong Đền Thờ, tại nơi đặt thùng tiền dâng cúng. Không có ai bắt Người, vì giờ của Người chưa đến.

  1. Suy niệm

Trong Tông thư Kinh Mân Côi Rosarium Virginis Mariae năm 2002, Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã thêm vào Kinh Mân Côi năm mầu nhiệm Sự Sáng. Ngài giải thích rằng: “Kinh Mân Côi, mặc dù mang đậm dấu ấn của Đức Mẹ, nhưng cốt lõi vẫn là một lời cầu nguyện hướng về Chúa Kitô.” Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng: “Chính trong những năm thi hành sứ vụ công khai của Ngài, mầu nhiệm của Chúa Kitô được tỏ hiện rõ ràng như là mầu nhiệm ánh sáng.” Điều này được thể hiện qua lời tuyên bố của Chúa Giêsu trong bài Tin Mừng hôm nay: “Tôi là ánh sáng thế gian.”

Ánh sáng có đặc tính chiếu sáng và sưởi ấm. Cũng vậy, cả cuộc đời và con người của Chúa Giêsu, cùng với những lời giảng dạy của Ngài, chính là ánh sáng soi rọi toàn bộ cuộc sống và sự hiện hữu của chúng ta, trong những khoảnh khắc tốt đẹp hay khi phải đối mặt với đau khổ và thử thách. Vì thế, trong mọi hoàn cảnh, nơi ta làm việc, trong các mối tương quan với tha nhân hay với Thiên Chúa, lúc vui hay buồn, chúng ta đều có thể tự hỏi:“Chúa Giêsu sẽ làm gì trong tình huống này?” Chúng ta hãy làm tương tự như Người. Chúa là ánh sáng soi đường, dẫn lối cho chúng ta. Để bước đi trong ánh sáng ấy, chúng ta cần để Chúa hướng dẫn cuộc đời mình qua Lời của Ngài. Hãy dành thời gian học hỏi và áp dụng Lời Chúa vào đời sống mỗi ngày.

Chúa đã phán:”Ai theo Chúa thì sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng mang lại sự sống.” Khi bước đi dưới ánh sáng Chúa, bóng tối của ích kỷ, hận thù, cay đắng, thất vọng sẽ bị đẩy lùi, nhường chỗ cho ánh sáng của đức tin, hy vọng, vui mừng và bình an ngập tràn trong tâm hồn chúng ta. Ánh sáng của Chúa không chỉ chiếu rọi và biến đổi tâm hồn chúng ta, mà còn giúp ta sống thánh thiện hơn, lan tỏa tình yêu Chúa đến với mọi người xung quanh. Để có được điều đó, hãy ghi nhớ lời dạy của Mẹ Maria trong mầu nhiệm thứ nhất của Năm Sự Sáng:”Người bảo gì, các con hãy làm như vậy.”

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Ánh Sáng đích thật, là nguồn sáng dẫn chúng con đến với sự sống đời đời. Thế nhưng, không biết bao nhiêu lần con đã rời xa Chúa, không lắng nghe và sống theo Lời Chúa dạy. Con đã bước đi trong tăm tối, vấp ngã trong lầm lỗi, khổ đau và chết chóc. Tất cả cũng chỉ vì sự kiêu ngạo, dựa vào những lý luận cá nhân và những “kim chỉ nam” của tinh thần thế gian mà lãng quên nguồn sáng Lời Chúa.

Xin Chúa tha thứ cho những lần con đã khước từ sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Xin Chúa đốt lên trong tâm hồn con ngọn lửa yêu mến Lời Chúa và chuyên chăm thực hành theo gương Mẹ Maria.

  1. Quyết tâm

Sống mối tương quan mật thiết với Chúa qua việc suy ngắm và thực hành Lời Chúa mỗi ngày.

Xem Thêm

Tâm Tình Tĩnh Tâm Tháng Tư – Bốn Cộng...

Tháng Tư, bốn cộng đoàn chị em thuộc tỉnh Quảng Nam lại quy tụ về bên Giáo...

Văn Kiện Chung Kết Của Đại Hội Thường Lệ...

WHĐ (05/4/2025) - Vào chiều thứ Bảy, ngày 26 tháng 10 năm 2024, các tham dự viên...

Peter Pan: Hội chứng người trưởng thành không muốn...

Thuật ngữ "Peter Pan Syndrome" lần đầu được đưa ra bởi nhà tâm lý học Dr. Dan...