SNLC – THỨ HAI TUẦN V PHỤC SINH – Ga 14, 21-26

  1. Lời Chúa

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Ai có và giữ các điều răn của Thầy, người ấy mới là kẻ yêu mến Thầy. Mà ai yêu mến Thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến. Thầy sẽ yêu mến người ấy, và sẽ tỏ mình ra cho người ấy.”22 Ông Giu-đa, không phải Giu-đa Ít-ca-ri-ốt, nói với Đức Giê-su: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình ra cho chúng con, mà không tỏ mình ra cho thế gian?” 23 Đức Giê-su đáp: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. 24 Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy. Và lời anh em nghe đây không phải là của Thầy, nhưng là của Chúa Cha, Đấng đã sai Thầy. 25 Các điều đó, Thầy đã nói với anh em, đang khi còn ở với anh em. 26 Nhưng Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần Chúa Cha sẽ sai đến nhân danh Thầy, Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em.”

  1. Suy niệm (Nguồn: Catholic Daily Reflections on the Gospel)

Đôi khi chúng ta quên tất cả những gì Chúa đã nói với chúng ta. Ví dụ, chúng ta có thể có một số kinh nghiệm rõ ràng về sự hiện diện của Chúa trong cuộc sống của chúng ta, chẳng hạn như một sự hiểu biết thiêng liêng mạnh mẽ có được thông qua lời cầu nguyện, một niềm tin sâu sắc về tiếng nói của Ngài được nói qua một bài giảng, sự tự do biến đổi thông qua Bí tích Hòa giải, hoặc một số hình thức rõ ràng không thể nhầm lẫn được truyền đạt thông qua việc đọc Kinh Thánh. Khi Chúa nói với chúng ta, truyền đạt Chân lý, sức mạnh, sự tha thứ và mọi hình thức ân sủng khác của Ngài, chúng ta được an ủi về mặt thiêng liêng và chúng ta cảm nhận được sự gần gũi của Ngài. Nhưng khi rắc rối ập đến, những khoảnh khắc rõ ràng đó có thể dễ dàng bị mất đi.

Các môn đệ đã có nhiều kinh nghiệm trong ba năm theo Chúa Giêsu. Họ kinh ngạc trước thẩm quyền trong các bài giảng của Ngài, chứng kiến ​​vô số phép lạ, nhìn những tội nhân được giải thoát, thấy Chúa Giêsu biến hình trong vinh quang và chứng kiến ​​Chúa cầu nguyện sâu sắc với Chúa Cha. Mỗi lần họ gặp quyền năng của Chúa đang hoạt động, họ càng tin chắc rằng Chúa Giêsu là Đấng Messia, Con Đức Chúa Trời, Đấng Cứu Thế. Nhưng Chúa Giêsu cũng biết rằng đức tin của những môn đệ này sẽ sớm bị lung lay. Họ sợ hãi khi Chúa bị bắt, bị đánh đập và bị giết, họ bắt đầu quên đi tất cả những gì họ đã trải qua trước đó. Nỗi sợ hãi có thể gây ra sự nhầm lẫn, và Chúa Giêsu biết rằng các môn đệ của Ngài sẽ sớm rơi vào cái bẫy đó. Vì lý do này, Chúa Giêsu đã hứa với họ rằng Đấng Bảo Trợ sẽ ngự xuống trên họ để dạy họ mọi điều và nhắc nhở họ tất cả những gì Ngài đã nói với họ.

Thật tuyệt biết bao nếu chúng ta không bao giờ để nỗi sợ hãi làm chúng ta bối rối và khiến chúng ta quên đi mọi điều Chúa đã nói với chúng ta theo nhiều cách khác nhau. Cũng như Chúa Giê-su biết các môn đệ cần sự giúp đỡ của Chúa Thánh Thần, Người cũng biết rằng chúng ta cần sự giúp đỡ tương tự từ Chúa Thánh Thần. Do đó, những lời đã nói với các môn đệ cũng được nói với chúng ta. “Đấng Bảo Trợ, là Chúa Thánh Thần Đấng sẽ dạy anh em mọi điều và nhắc nhở anh em mọi điều Thầy đã nói với anh em.”

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã hứa với các môn đệ và với cả chúng con nữa rằng Chúa Thánh Thần sẽ được sai đến với chúng con để nhắc nhở chúng con về tất cả những điều Chúa đã mặc khải. Lạy Chúa Thánh Thần, xin ngự xuống trên chúng con, dạy dỗ chúng con và hướng dẫn chúng con. Xin giúp chúng con không bao giờ quên những bài học mà chúng con đã được dạy để chúng con không bao giờ để nỗi sợ hãi làm chúng con bối rối mà lìa xa Chúa. Amen.

  1. Quyết tâm

Suy ngẫm về lời hứa mà Chúa Giêsu đã ban cho các môn đồ của Người và cho chúng ta.

Mở lòng chúng ta ra để nhận lấy hướng dẫn của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của chúng ta.

Xem Thêm

Dấu Chỉ Hy Vọng Tái Sinh Sự Sống

Mùa Phục Sinh, mùa của Ánh Sáng và Sự Sống, không chỉ là ký ức về một...

Một Số Nghi Thức Đặc Biệt Trong Thánh Lễ...

Chúa nhật ngày 18/5, tại Quảng trường Thánh Phêrô, Thánh lễ khai mạc sứ vụ Phêrô của...

Học Thuyết Ngoại Giao Của Đức Lêô XIV:...

firstthings.com, Thomas Joseph White, 2025-05-13 Chúng ta đang ở những ngày đầu của triều Đức Lêô XIV. Không...