- Lời Chúa
“Thấy xung quanh có đám đông, Đức Giêsu ra lệnh sang bờ bên kia. Một kinh sư tiến đến thưa Người rằng: Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo. Đức Giêsu trả lời: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu. Một môn đệ khác thưa với Người: Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã. Đức Giêsu bảo: Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ.”
- Suy niệm
Trong đoạn Tin Mừng ngắn này, Chúa Giêsu không chỉ trả lời cho vị kinh sư hay người môn đệ đang tìm kiếm một hướng đi, mà còn đang mời gọi chính mỗi người chúng ta hôm nay bước vào một hành trình: hành trình theo Chúa.
Khi vị kinh sư đến và nói: “Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo,” ông đã diễn tả một khát vọng rất đẹp – khát vọng được ở bên Thầy, bước theo Thầy bất kể nơi đâu. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu lại không dễ nghe chút nào: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.” Lời ấy như một hồi chuông cảnh tỉnh, rằng theo Chúa không phải là tìm sự an toàn hay yên ổn, mà là chấp nhận dấn thân vào con đường đầy gian nan, thiếu thốn, thậm chí là bị từ chối, hiểu lầm. Chúng ta cũng vậy. Đã nhiều lần, trong giây phút xúc động, ta cũng từng thưa với Chúa: “Con sẽ theo Chúa đến cùng.” Nhưng rồi trong thực tế, chúng ta lại dễ chùn bước khi phải lựa chọn giữa Chúa và những tiện nghi quen thuộc, giữa Tin Mừng và những điều trần thế dễ dãi. Nhiều mối dây ràng buộc: danh vọng, tình cảm, sự an toàn, đôi khi khiến ta không đủ can đảm để “sang bờ bên kia” – nơi mà Chúa đang chờ đợi ta sống một đời sống mới, tự do và trọn vẹn hơn.
Câu nói tiếp theo của Chúa: “Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ,” có thể làm ta chạnh lòng. Nhưng Chúa không dạy ta bất hiếu, mà muốn ta đặt ưu tiên cho Nước Trời. Theo Chúa đòi ta phải để Ngài đứng ở vị trí trung tâm – trên cả những điều chính đáng và thiêng liêng nhất. Bởi chỉ khi yêu Chúa trước hết, ta mới thực sự biết yêu thương người thân cách trọn vẹn và đúng cách. Đi theo Chúa không chỉ là một lời hứa trong phút cao hứng, mà là một chọn lựa lặp lại từng ngày, trong những bổn phận âm thầm, trong những hy sinh nhỏ bé, trong những lúc cô đơn không ai hiểu. Nhiều lúc ta có thể cảm thấy mình đang đi trong bóng tối, không biết phía trước là gì. Nhưng chính trong những bước chân âm thầm ấy, Chúa vẫn ở bên ta, cùng đồng hành và thì thầm nhắc nhở: “Hãy theo Thầy.”
Nếu có lúc bạn cảm thấy yếu đuối, chưa đủ can đảm để từ bỏ hay bước đi, hãy nhớ rằng điều Chúa cần trước hết không phải là sự hoàn hảo, mà là một trái tim thật sự yêu mến. Giống như khi Chúa hỏi Phêrô: “Con có yêu Thầy không?” – đó cũng là câu hỏi dành cho ta hôm nay. Nếu ta thật lòng yêu Chúa, thì từng chút một, Người sẽ dẫn ta đi trọn hành trình.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, lời Chúa hỏi Phêrô ba lần: con có yêu mến Chúa không, khiến con đặt lại con đường tu tập của mình. Chúa chỉ cần hỏi con có yêu mến Chúa không, và yêu mến Chúa là điều kiện tiên quyết để đi theo Chúa. Nguyện cho chúng con can đảm hơn trong quyết định đi theo Chúa và chọn yêu mến Chúa là quyết định tiên quyết của chúng con. Lạy Chúa xin cho chúng con biết chọn Chúa mỗi ngày, chọn Chúa trong những điều nhỏ nhặt, chọn Chúa giữa những xao động và bấp bênh của cuộc đời. Xin dạy chúng con từ bỏ không vì bắt buộc, nhưng vì yêu mến. Xin cho lời “xin theo Chúa” không chỉ là lời nói, mà trở thành cả một cuộc sống dấn thân. Amen.
- Quyết tâm
Làm mọi việc với tâm tình yêu mến Chúa.