SNLC – THỨ HAI TUẦN XVII THƯỜNG NIÊN C – Mt 13, 31-35

  1. Lời Chúa

Khi ấy, Chúa Giêsu phán một dụ ngôn khác cùng dân chúng rằng: “Nước trời giống như hạt cải người kia gieo trong ruộng mình. Hạt ấy bé nhỏ hơn mọi thứ hạt giống, nhưng khi mọc lên, thì lớn hơn mọi thứ rau cỏ, rồi thành cây, đến nỗi chim trời đến nương náu nơi ngành nó”. Người lại nói với họ một dụ ngôn khác nữa mà rằng: “Nước trời giống như nắm men người đàn bà kia lấy đem trộn vào ba đấu bột, cho đến khi bột dậy men”.  Chúa Giêsu dùng dụ ngôn mà phán những điều ấy với dân chúng. Người không phán điều gì với họ mà không dùng dụ ngôn, để ứng nghiệm lời tiên tri đã chép rằng: “Ta sẽ mở miệng nói lời dụ ngôn: Ta sẽ tỏ ra những điều bí nhiệm từ lúc dựng nên thế gian”.

  1. Suy niệm

Trong cuộc sống thực tế, chúng ta thấy nhiều thứ tưởng chừng như vô nghĩa, những con người có diện mạo chẳng có gì nổi bật, nhưng đằng sau đó, tiềm ẩn một kho tàng cao quý mà chúng ta phải kiên nhẫn khám phá mới hiểu được giá trị đích thực của nó.

Bài Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu muốn dùng dụ ngôn “hạt cải” và “men trong bột” là những hình ảnh rất đơn sơ, quen thuộc để ám chỉ Nước Trời. Thật vậy, Nước Trời được khởi đi từ những gì là nhỏ bé, tầm thường, âm thầm trong sự khiêm tốn, nhưng khi hội đủ những điều kiện thuận lợi, Nước ấy sẽ lớn mạnh và lan rộng khắp nơi, khiến cho quyền lực của thế gian và ma quỷ không thể nào thắng nổi.

Qua hình ảnh ấy, Đức Giêsu muốn gửi gắm cho chúng ta một thông điệp rất ý nghĩa và quan trọng đó là: hãy bắt đầu hành trình đi tìm và sống những giá trị Tin Mừng trong sự khiêm tốn và lặng lẽ, chúng ta sẽ gặp được chân lý. Nước Trời chỉ đến với những người thực sự sống theo lời Chúa, thi hành luật yêu thương, tha thứ, bác ái và chân thành đối với tha nhân. Mẹ Thánh Têrêsa Calcutta đã nói: “Không phải tất cả chúng ta đều có thể làm những điều vĩ đại, nhưng chúng ta có thể làm những điều nhỏ bé với tình yêu lớn lao.”

Mỗi người Kitô hữu, khi lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, đều được mời gọi sống chứng tá cho Tin Mừng qua lối sống yêu thương. Yêu thương chỉ đơn giản là sống hết mình vì mọi người, sống nhân ái và bao dung đối với tất cả. Yêu thương là mở rộng lòng mình, trao ban nhưng không, chẳng mong nhận lại, mà để lan tỏa niềm tin và hy vọng. Sự yêu thương được thể hiện từ những việc nhỏ nhất trong cuộc sống đời thường của mỗi người, qua cách chúng ta cư xử đúng mực và hài hòa trong các mối tương quan với người khác, hầu mang lại giá trị tinh thần cao quý. Khi ấy, tình yêu giữa người với người sẽ được nhân lên, và Nước Trời sẽ được mở rộng.

  1. Cầu nguyện

 Lạy Chúa, Chúa không cần nơi con những điều lớn lao, nhưng Chúa cần con một tình yêu đủ lớn và hành động trong khiêm tốn, ẩn mình, bị chôn vùi như một hạt cải nhỏ bé, để những việc tốt trong âm thầm có thể truyền cảm hứng một cách tự nhiên. Khi ai đó nhận được sự giúp đỡ vô vị lợi, họ có xu hướng muốn tiếp tục lan tỏa điều đó, tạo thành một chuỗi hành động tử tế như dòng chảy không bao giờ ngừng. Và xin cho con biết nuôi dưỡng sự khiêm tốn bằng cách không tìm kiếm sự công nhận của người khác, không khoe khoang và không phô trương, nhưng biết lắng nghe với trái tim đầy lòng biết ơn.

Lạy Chúa, Chúa cũng đang cần đến con như một nắm men của sự dấn thân, hòa mình vào môi trường con đang sống: nắm men của lòng bác ái, bao dung, công bằng, của tinh thần trách nhiệm để làm dậy lên một cuộc sống mới chan chứa tình yêu thương và niềm vui. Xin ban thêm cho con ơn sức mạnh của Chúa, để con được biến đổi mỗi ngày trở nên tốt hơn, hầu làm cho Nước Chúa không ngừng lớn lên trên khắp mặt đất này. Amen.

  1. Quyết tâm

Khiêm tốn – yêu thương trong lời nói và hành động.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/h4BQG_Yxfb0 Lời Chúa 27 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Thầy nói với anh...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/7e0LuZwQE_s Lời Chúa Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói: “Phúc cho anh em là...

SNLC – THỨ BA TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/683uQU4pkcs Lời Chúa Trong những ngày ấy, Đức Giê-su đi ra núi cầu nguyện, và Người đã thức...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN C-...

https://youtu.be/zmO3EJrUWhc Lời Chúa 1 Đây là gia phả Đức Giê-su Ki-tô, con cháu vua Đa-vít, con cháu tổ phụ...

SNLC – CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/2QNqgvUDynk Lời Chúa Khi ấy, có rất đông người cùng đi đường với Đức Giê-su. Người quay lại...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/ItqVdWsak5g Lời Chúa Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn...