- Lời Chúa
“Khi dân chúng tụ họp đông đảo, Đức Giê-su bắt đầu nói: “Thế hệ này là một thế hệ gian ác; chúng xin dấu lạ. Nhưng chúng sẽ không được thấy dấu lạ nào, ngoài dấu lạ ông Giô-na. Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy. Trong cuộc Phán Xét, nữ hoàng Phương Nam sẽ đứng lên cùng với những người của thế hệ này và bà sẽ kết án họ, vì xưa bà đã từ tận cùng trái đất đến nghe lời khôn ngoan của vua Sa-lô-môn; mà đây thì còn hơn vua Sa-lô-môn nữa. Trong cuộc Phán Xét, dân thành Ni-ni-vê sẽ chỗi dậy cùng với thế hệ này và sẽ kết án họ, vì xưa dân ấy đã sám hối khi nghe ông Giô-na rao giảng; mà đây thì còn hơn ông Giô-na nữa.”
- Suy niệm
Đức Giêsu trong Tin Mừng hôm nay nói về dấu lạ của ngôn sứ Giôna như một lời cảnh báo cho thế hệ ngày nay. Người ta đòi một dấu lạ, một bằng chứng hiển nhiên để tin, nhưng Đức Giêsu chỉ cho họ thấy dấu lạ lớn nhất chính là Ngài và lời rao giảng của Ngài.
Giống như Giôna ở trong bụng cá ba ngày ba đêm, Đức Giêsu cũng sẽ ở trong lòng đất ba ngày ba đêm như vậy để bước vào sự phục sinh. Đó là đỉnh điểm của mầu nhiệm cứu độ. Thế hệ này đòi một dấu lạ để thỏa mãn tính hiếu kỳ, nhưng Đức Giêsu lại ban cho một dấu lạ nhằm cứu độ.
Đức Giêsu dùng những lời lẽ mạnh mẽ để nói về thế hệ đương thời: “Thế hệ gian ác và tội lỗi”. Họ đã thấy quá nhiều phép lạ, đã nghe quá nhiều lời rao giảng, nhưng lòng họ vẫn chai đá, cố chấp không tin, không màng hoán cải. Điều này cũng là một lời cảnh báo cho chúng ta. Liệu chúng ta có đang sống trong một “thế hệ gian ác và tội lỗi” của riêng mình không? Chúng ta có đòi hỏi những dấu lạ lớn lao để tin, trong khi những dấu lạ của tình yêu và sự hiện diện của Chúa vẫn diễn ra hằng ngày trong cuộc sống của chúng ta?
Đức Giêsu đã đưa ra hai ví dụ về sự hoán cải của dân thành Ninivê và lòng khát khao của Nữ hoàng Phương Nam. Dân thành Ninivê chỉ nghe lời rao giảng của Giôna đã chịu sám hối; còn Nữ hoàng Phương Nam vượt đường xa đến nghe lời khôn ngoan của vua Salômôn. Họ không đòi hỏi dấu lạ, họ chỉ có lòng khao khát tìm kiếm sự thật. Sự hoán cải của họ là lời tố cáo cho những ai đã được nghe lời Chúa trực tiếp mà vẫn không chịu tin.
Đoạn Tin Mừng này mời gọi chúng ta một lần nữa nhìn lại lòng mình. Liệu chúng ta có đang khao khát Chúa thật sự, hay chỉ muốn một điều gì đó thỏa mãn bản thân? Dấu lạ của Đức Giêsu không phải là điều để chúng ta chiêm ngưỡng, mà là lời mời gọi chúng ta hoán cải, thay đổi cuộc sống để xứng đáng với tình yêu của Thiên Chúa hơn.
Chúa là Đấng khôn ngoan hơn Salômôn và quyền năng hơn Giôna. Chúng con cần biết lắng nghe tiếng Chúa, biết trân trọng Lời Người và không ngừng khao khát được sống gần Chúa hơn. Cần biến đổi trái tim để khiêm tốn hơn, biết sám hối và khao khát sự thánh thiện ý thức được sống trong tình yêu và sự hiện diện của Chúa.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Lời Chúa trong Tin Mừng hôm nay như một tấm gương soi chiếu tâm hồn con, để con thấy được sự cứng lòng và những khao khát hão huyền của chính mình. Lạy Chúa, nhiều lần con đã mong Chúa tỏ mình ra bằng những phép mầu theo cách của con, nhưng dấu lạ tình yêu cứu độ và sự phục sinh của Chúa thì con lại hững hờ.
Xin cho con nhận ra rằng dấu lạ của Chúa không nằm ở những phép mầu chớp nhoáng, mà ở chính sự biến đổi thầm lặng trong tâm hồn con mỗi ngày. Xin cho đức tin con đủ lớn để nhận ra tiếng Chúa đang hiện diện trong những điều rất đỗi bình thường của cuộc sống: trong ánh bình minh thức giấc, trong tiếng vỗ cánh của bầy chim tìm về tổ lúc hoàng hôn, nhất là trong Tấm Bánh Thánh Thể mà Chúa bẻ mình ra mỗi ngày vì con. Amen.
- Quyết tâm
Khám phá “dấu lạ của Chúa” trong những điều nhỏ bé, biến đổi bởi tình yêu của Ngài.