SNLC – THỨ HAI TUẦN XXX THƯỜNG NIÊN C – Lc 13, 10-17

  1. Lời Chúa

Ngày sa-bát kia, Đức Giê-su giảng dạy trong một hội đường. Ở đó, có một phụ nữ bị quỷ làm cho tàn tật đã mười tám năm. Lưng bà còng hẳn xuống và bà không thể nào đứng thẳng lên được. Trông thấy bà, Đức Giê-su gọi lại và bảo: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền! “Rồi Người đặt tay trên bà, tức khắc bà đứng thẳng lên được và tôn vinh Thiên Chúa. Ông trưởng hội đường tức tối vì Đức Giê-su đã chữa bệnh vào ngày sa-bát. Ông lên tiếng nói với đám đông rằng: “Đã có sáu ngày để làm việc, thì đến mà xin chữa bệnh những ngày đó, đừng có đến vào ngày sa-bát! “Chúa đáp: “Những kẻ đạo đức giả kia! Thế ngày sa-bát, ai trong các người lại không cởi dây, dắt bò lừa rời máng cỏ đi uống nước? Còn bà này, là con cháu ông Áp-ra-ham, bị Xa-tan trói buộc đã mười tám năm nay, thì chẳng lẽ lại không được cởi xiềng xích đó trong ngày sa-bát sao? “Nghe Người nói thế, tất cả những kẻ chống đối Người lấy làm xấu hổ, còn toàn thể đám đông thì vui mừng vì mọi việc hiển hách Người đã thực hiện.

  1. Suy niệm

Hình ảnh người phụ nữ còng lưng suốt mười tám năm là một bức tranh phản chiếu cách chân thật rất cảm động về thân phận tật nguyền con người. Bà không thể đứng thẳng, không thể ngẩng đầu nhìn trời, không thể nhìn thẳng vào mắt người khác. Bà bị còng xuống như thể sức nặng cuộc đời đè ép bà suốt bao năm dài.

Điều đặc biệt là Đức Giêsu thấy và giải thoát cho bà: “Này bà, bà đã được giải thoát khỏi tật nguyền!”. Ngay lúc ấy, bà được đứng thẳng, và điều đầu tiên bà làm là tôn vinh Thiên Chúa. Đức Giêsu không chỉ chữa lành một căn bệnh thể lý, mà còn giải thoát bà khỏi sự trói buộc của sự dữ, trả lại cho bà phẩm giá của một con người. Từ chỗ bị giam hãm trong sự còng quẹo, bà được đứng thẳng để đối diện với cuộc đời, để được nhìn thấy ánh sáng.

Câu chuyện hôm nay chất vấn lối sống của mỗi người. Có bao lần chúng ta “bị còng xuống” bởi những gánh nặng vô hình: sự sợ hãi, mặc cảm, nỗi đau quá khứ, những thói quen xấu, sự ích kỷ hay hận thù? Những thứ ấy khiến con tim khép lại, ánh mắt cúi xuống, không dám đón nhận tình yêu hay tha thứ. Và cũng có khi, sự “còng lưng” đến từ bên ngoài: áp lực xã hội, định kiến, những luật lệ khô cứng được áp đặt mà thiếu tình thương.

Tin Mừng hôm nay cho thấy: Đức Giêsu đến không phải để tăng thêm gánh nặng, nhưng để tháo gỡ, cởi trói và trao trả sự tự do. Tình thương luôn phải đứng trên hình thức; lòng nhân luôn phải đi trước luật lệ. Đức Giêsu mời gọi người ta dám hành động vì sự sống, vì phẩm giá con người, ngay cả khi phải đối diện với sự phản đối.

Tin Mừng hôm nay mời gọi mỗi người nhìn lại chính mình: đâu là những điều đang làm mình còng xuống? Đâu là những mối dây trói buộc cần được tháo gỡ? Đồng thời, ta cũng được mời gọi trở thành khí cụ giải phóng cho người khác khi: biết cảm thông, biết đưa tay nâng dậy những ai đang gục ngã, biết đặt tình thương làm trung tâm trong mọi quyết định.

Ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đang bước vào “hội đường” của cuộc đời mỗi người, vẫn đang nhìn thấy những “người phụ nữ còng lưng” quanh ta, và vẫn đang mời gọi: “Hãy đứng thẳng lên!”. Đứng thẳng không chỉ là tư thế của thân xác, mà còn là tư thế của tâm hồn tự do, của người biết mình được yêu, được cứu, được gọi để tôn vinh Thiên Chúa bằng chính cuộc đời mình.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin chạm đến vết thương sâu kín trong lòng con, cởi xiềng xích của sợ hãi, mặc cảm và những gánh nặng đang đè nén tâm hồn. Xin nâng con đứng thẳng, để con dám ngẩng nhìn lên Chúa, dám tin mình được yêu, được tha thứ. Xin cho con biết trở thành đôi tay của Chúa, đưa nâng những ai đang gục ngã, để cùng nhau tôn vinh tình yêu giải thoát của Ngài.
Amen.

  1. Quyết tâm

Làm việc bác ái và tha thứ cho những người làm tôi tổn thương.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EEMG7n6c6_Y Lời Chúa 16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EskLjB1qa2A Lời Chúa 11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/ZULgI_Kuq7k Lời Chúa 28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang...

SNLC – THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/rBcvFdNb7v8 Lời Chúa 12Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em nghĩ sao? Ai có...

SNLC – THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/-P8nDzfzTMU Lời Chúa 26Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến...

SNLC – CHÚA NHẬT TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/Px2LxD51KJ0 Lời Chúa Khi ấy, ông Gio-an Tẩy Giả đến rao giảng trong hoang địa miền Giu-đê rằng: “Anh...