- Lời Chúa
“12 Rồi Đức Giêsu nói với kẻ đã mời Người rằng: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng kêu bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.13 Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. 14 Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
- Suy niệm
Trong đoạn Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu đưa ra một lời mời gọi đầy thách thức về cách chọn lựa và sống tình yêu: “Khi đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù…” họ là những người không có khả năng đền ơn đáp nghĩa.
Lời Chúa khơi dậy trong ta một thái độ sống yêu thương vô vị lợi, dám vượt lên khỏi thói quen tính toán hơn thiệt, để sống quảng đại và bao dung như chính Chúa. Người mời gọi ta bước vào một “bữa tiệc của tình yêu vô vị lợi”, nơi con tim được mở ra để đón nhận và trao ban cho những con người bé mọn, bị lãng quên, cô đơn.
Mỗi hành động bác ái, dù nhỏ bé, dù rất âm thầm, dù không ai biết đến hay không nhận được một lời khen, vẫn không hề vô ích. Chính qua đó, chúng ta được lớn lên trong tình yêu và trở nên có giá trị trước mặt Thiên Chúa. Chúa Giêsu dùng hình ảnh bữa tiệc để nói đến cách sống của mỗi người. Vậy, chúng ta hãy tự hỏi:
Tôi có sống chan chứa tình người, biết nghĩ đến người khác, biết chia sẻ với những người xung quanh không? Tôi có nhận ra những người cô đơn, bị bỏ rơi, nghèo khó trong khu xóm, trong họ hàng, trong giáo xứ hay ngoài đường phố không?
Khi chúng ta biết nhìn đến người chung quanh, nhận ra nhu cầu của anh em và trân quý, hướng đến tình người, ta sẽ không còn tìm kiếm lợi ích đáp trả, cũng không mong chờ được đền đáp. Thế nhưng, chính Thiên Chúa lại là Đấng biết rõ mọi việc lành ta làm; Người sẽ trả công cho chúng ta bằng những hồng ân âm thầm ngay trong cuộc sống này, và phần thưởng đích thực Người dành sẵn chính là Nước Trời, nơi hạnh phúc không bao giờ mất.
Là người Kitô hữu, chúng ta được mời gọi sống bác ái như Chúa dạy: yêu thương những người nghèo khổ, bị bỏ rơi trong xã hội và ngay trong cộng đoàn. Hãy sẵn sàng hy sinh giúp đỡ người khác mà không tính toán, không mong chờ, nhưng làm việc tốt bằng tấm lòng chân thành, để mọi hành động ấy trở nên dấu chỉ tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa Ba Ngôi.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, giữa một thế giới đầy toan tính, xin giữ gìn chúng con biết sống đơn sơ và chân thành. Xin giúp chúng con trở nên khí cụ bình an của Chúa, mở rộng con tim yêu thương, phục vụ âm thầm, trở nên dấu chỉ của lòng thương xót và sẻ chia.
Xin cho chúng con biết sống tinh thần bác ái, thực thi Lời Chúa trong đời sống hằng ngày, để chúng con trở thành ngọn lửa yêu thương, mang niềm vui đến cho mọi người. Amen
- Quyết tâm
Chia sẻ vật chất, thời gian và tình thương cho những người nghèo khổ.







