- Lời Chúa
Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường. Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì. Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng: “Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi; nhưng anh càng kêu lớn tiếng: “Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi! “Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi: “Anh muốn tôi làm gì cho anh?” Anh ta đáp: “Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được.” Đức Giê-su nói: “Anh nhìn thấy đi! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh.” Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa.
- Suy niệm
Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ đầy ấn tượng khi Chúa Giêsu đến gần Giê-ri-khô. Một người mù ngồi bên vệ đường ăn xin, cuộc đời ông chìm trong bóng tối, nghèo khổ và phụ thuộc. Khi nghe biết Đức Giêsu Nazareth đi ngang qua, một tia hy vọng bừng sáng trong tâm hồn ông. Ông cất tiếng kêu: “Lạy ông Giêsu, Con Vua Đavít, xin thương xót tôi!” Đó là lời khẩn cầu xuất phát từ niềm tin vững chắc: Đức Giêsu chính là Đấng Thiên Sai Thiên Chúa hứa ban, Đấng có quyền giải thoát con người khỏi đau khổ và tội lỗi. Điều ông xin không phải là tiền bạc, mà là ánh sáng cho đôi mắt mù lòa.
Đám đông đi theo Đức Giêsu quát nạt, bảo ông im lặng. Họ không muốn Ngài phải bận tâm đến người ăn xin hèn mọn ấy. Nhưng lòng tin mãnh liệt khiến ông càng kêu lớn hơn. Chính niềm cậy trông và tín thác ấy đã chạm đến trái tim nhân hậu của Chúa. Đức Giêsu dừng lại, gọi ông đến và chữa lành cho ông. Từ một kẻ ăn xin bên vệ đường, ông trở thành người môn đệ, bước theo Chúa trên hành trình mới, hành trình của ánh sáng và niềm tin.
Cuộc sống của chúng ta cũng nhiều lần như người mù bên đường: lạc lối giữa những chọn lựa, mù lòa trước thánh ý Chúa, bị che khuất bởi mệt mỏi, lo toan, thất vọng. Có những tiếng nói xung quanh hay trong chính tâm hồn ta bảo phải im lặng, đừng cầu nguyện, đừng hy vọng. Nhưng chính trong những lúc ấy, ta càng cần cất tiếng cầu xin: “Lạy Chúa, xin thương xót con.” Nếu kiên trì tín thác, ta cũng sẽ chạm đến lòng thương xót vô biên của Chúa, Đấng luôn lắng nghe và biến đổi cuộc đời ta bằng ánh sáng của niềm tin.
Hôm nay, Giáo Hội kính nhớ Thánh Nữ Elisabeth Hungary, vị thánh phản chiếu trọn vẹn tình yêu và lòng thương xót của Thiên Chúa. Dù là một nữ hoàng, thánh nhân đã sống khiêm nhường, dùng quyền bính như một sự phục vụ công lý và tình thương. Ngài nhận ra và tôn kính Chúa Kitô nơi người nghèo, hết lòng chăm sóc bệnh nhân, phân phát lương thực, an ủi những ai khổ đau. Cuộc đời Thánh Nữ là tấm gương sáng cho mọi Kitô hữu trong việc thực hành đức ái cách kiên trì, âm thầm và vô vị lợi.
Ước gì chúng ta học gương Thánh Elisabeth: biết nhìn thấy dung mạo Chúa trong người đau khổ, biết phục vụ bằng trái tim cảm thông và đôi tay rộng mở. Như người mù Giêricô, chúng ta hãy để đức tin giúp mình đứng dậy, đến gần Chúa hơn, và để Ngài dẫn dắt ta bước đi trong ánh sáng.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, Con Vua Đavít, xin thương xót chúng con. Xin đoái nhìn nhân loại đang chịu nhiều khổ đau vì chiến tranh, xung đột, thiên tai và bệnh tật. Xin cho chúng con đức tin bền vững như người mù bên vệ đường, luôn tin tưởng và chạy đến với Chúa trong mọi nghịch cảnh.
Xin mở mắt đức tin cho chúng con, để biết nhìn thế giới bằng ánh nhìn của Chúa, yêu thương con người bằng trái tim của Chúa. Xin cho chúng con, theo gương Thánh Nữ Elisabeth Hungary, dấn bước can đảm trên hành trình môn đệ Chúa, sống trọn tình bác ái qua những việc thương xót hằng ngày, để ánh sáng Tin Mừng lan tỏa giữa đời. Amen.
- Quyết tâm
Dâng lời nguyện tắt về lòng thương xót Chúa nhiều lần trong ngày.







