- Lời Chúa
23 Rồi Đức Giê-su nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. 24 Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. 25 Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? 26 Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.
- Suy niệm
Khi nghe lời Đức Giêsu nói về việc vác thập giá, người ta có thể cảm thấy sợ hãi. Nhưng chính con đường ấy đã được Đức Giêsu đi trọn, và nơi đó, tình yêu được tỏ bày đến cùng. Các Thánh Tử Đạo Việt Nam là những chứng nhân sống động cho lời mời gọi này. Các ngài đã chọn đi theo Đức Kitô trên con đường thập giá, sẵn sàng hy sinh mạng sống để minh chứng cho niềm tin và tình yêu đối với Thiên Chúa.
Các ngài không phải là những anh hùng theo nghĩa trần gian, nhưng là những linh mục, những người cha, người mẹ, giáo dân bình thường đã sống đức tin giữa bao thử thách của thời cuộc. Khi đối diện với cực hình, các ngài vẫn một lòng trung thành, miệng hát ca, lòng tràn đầy niềm vui vì được chết cho Đức Kitô.
Thập giá không chỉ là những khổ đau lớn lao, mà còn là những hy sinh nhỏ bé mỗi ngày: chấp nhận người khác, chịu đựng những giới hạn, làm việc với tinh thần khiêm tốn, sống trung thực trong bổn phận. “Vác thập giá hằng ngày” nghĩa là đón nhận mọi sự với lòng yêu mến và tín thác, dù là niềm vui hay nỗi buồn, thành công hay thất bại.
Chúa không bảo chúng ta tìm kiếm thập giá, nhưng dạy ta đón nhận thập giá với tình yêu. Chính tình yêu làm cho thập giá trở nên nhẹ nhàng và biến đau khổ thành ơn cứu độ. Các Thánh Tử Đạo đã thật sự sống trọn lời Chúa: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình.” Từ bỏ ở đây không chỉ là buông bỏ của cải, danh vọng hay an toàn, mà là dám từ bỏ chính sự sống vì tình yêu lớn hơn tình yêu dành cho Thiên Chúa. Nhiều vị Thánh như Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc, Thánh Phêrô Đoàn Công Quí hay Thánh Phaolô Lê Bảo Tịnh… đã bước vào con đường từ bỏ chính mình cách anh hùng: chấp nhận mất tất cả để được Đức Kitô. Chính nơi sự mất mát ấy, các ngài lại tìm thấy niềm vui sâu xa – niềm vui của người đã khám phá ra kho báu Nước Trời.
Nếu các Thánh Tử Đạo đã vác thập giá đến cùng bằng máu, thì người Kitô hữu hôm nay được mời gọi vác thập giá trong đời sống thường ngày: trung tín với ơn gọi, kiên nhẫn trong thử thách, trung thực trong công việc, và dám sống khác với những giá trị gian dối của thế gian. Đôi khi, “tử đạo” không còn là đổ máu, mà là tử đạo âm thầm: chết đi từng ngày cho lòng ích kỷ, cho cái tôi kiêu căng, cho những đam mê tội lỗi. Mỗi hành động yêu thương, mỗi lần thứ tha, mỗi hy sinh nhỏ bé là một bước theo Chúa trên đường thập giá.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, qua gương sáng của Các Thánh Tử Đạo Việt Nam, Chúa dạy chúng con biết thế nào là trung tín, thế nào là yêu đến cùng. Chúa đã đi trước chúng con trên con đường thập giá. Xin cho chúng con biết theo Chúa không bằng lời nói suông, nhưng bằng những hành động cụ thể: biết từ bỏ ý riêng, biết đón nhận thập giá hằng ngày với lòng yêu mến, và biết tin rằng đằng sau mọi thử thách là vinh quang phục sinh. Xin cho con luôn ghi nhớ: “Theo Chúa là mất để được, là chết để sống, là yêu để nên trọn hảo.” Amen
- Quyết tâm
Chấp nhận những giới hạn của bản thân bằng tâm tình biết ơn.






