https://youtu.be/hKx3HMfGeRU?si=iVqui2Ja1HlniOuV
- Lời Chúa
16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông dân chúng rằng: “Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. 17 Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. 18 Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất.”
- Suy niệm
Bài Tin Mừng hôm nay chứa đựng một chân lý đức tin sống động về việc lắng nghe Lời Chúa và trung thành sống chứng tá Tin Mừng của người Kitô hữu. Từ ngày chúng ta lãnh nhận Bí tích Rửa Tội, chúng ta được tháp nhập vào nguồn sáng của Chúa Kitô. Từ khi ấy, chúng ta không ngừng được mời gọi phản chiếu ánh sáng tình yêu và lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa (vì chúng ta là hình ảnh của Ngài), như đèn cháy sáng đặt trên giá, để “những ai bước vào” ngang qua cuộc sống của chúng ta có thể nhận ra dung mạo đích thực của Đức Kitô, “Ánh sáng thật đến trong thế gian và chiếu soi mọi người” (x. Ga 1,9).
Cũng như con người cần ánh sáng tự nhiên chiếu soi bóng tối và cho phép người ta nhìn thấy bằng mắt thế nào, thì người Kitô hữu cũng cần ánh sáng của Chúa Kitô soi rọi vào thẳm sâu cõi lòng, cho phép chúng ta nhìn thấy thực tại tâm linh của chính mình trong tương quan cá vị với Chúa và với anh chị em. Ánh sáng cũng được hiểu như một biểu hiện của vẻ đẹp nội tâm, chân lý và sự tốt lành của Thiên Chúa phải được lan tỏa, không giữ lại cho riêng mình hay lấy hũ che lại. Đây là một thách đố lớn đối với người Kitô hữu bước theo Chúa Kitô.
Vì thế, hơn bao giờ hết, chúng ta cần tự vấn lòng mình dưới chiều kích cá nhân và cộng đoàn, về sự liên đới trong đức ái Kitô giáo: tại sao Chúa Kitô đã đến trần gian cách đây hơn 2000 năm mà số người nhận biết Chúa vẫn còn quá ít? Phải chăng ngọn đèn đức tin của tôi, của bạn, của chúng ta chưa đủ sáng, còn bị che khuất, hay đã tắt tự bao giờ? Bằng chứng là thế giới chúng ta đang sống vẫn còn chìm đắm trong bóng tối của sự dữ, thương tích, giả dối và lầm lạc.
Một câu hỏi khác cũng được vang lên, có vẻ hơi mâu thuẫn nhưng đáng để chúng ta suy nghĩ: nếu mọi người đều nhận biết Chúa và sống Tin Mừng, thì những nỗ lực loan báo Tin Mừng trong Hội Thánh có còn cấp bách nữa không? Điều này gợi lên vai trò của mỗi chúng ta trong một Hội Thánh hiệp hành.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, trong những lúc khó khăn, con bị cám dỗ che giấu ánh sáng của mình, giữ kín danh tính, im lặng vì xấu hổ. Khi ngọn đèn đức tin của con nhấp nháy và mờ dần, xin Ngài gia tăng ánh sáng của Ngài trong con. Ước gì:
“Mỗi khi chúng con lắng nghe Lời Chúa, toàn bộ con người chúng con được soi sáng và được biến đổi từ sâu thẳm bên trong. Lời Chúa thăm viếng những bóng tối và sự yếu đuối của chúng con. Và điều này có thể cân bằng cách chúng con lắng nghe anh em mình.” (Thánh Giêrônimô)
Xin Chúa mở toang cánh cửa tâm hồn con để con tiếp nhận nhiên liệu thiêng liêng từ Lời Chúa và Thánh Thể, kết nối với Chúa trong cầu nguyện. Xin giúp con tỏa sáng niềm tin bằng những việc nhỏ bé: luôn mỉm cười trước mọi cảnh ngộ của từng ngày sống, nói những lời có sức chữa lành và khơi lên niềm hy vọng. Amen.
- Quyết tâm
Thể hiện niềm vui có Chúa qua từng nụ cười, lời nói, cử chỉ.