SNLC – THỨ NĂM TUẦN I MÙA THƯỜNG NIÊN – Mc 1, 40-45

  1. Lời Chúa

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” Người chạnh lòng thương giơ tay đụng vào anh và bảo: “Tôi muốn, anh sạch đi!” Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh, và anh được sạch. Nhưng Người nghiêm giọng đuổi anh đi ngay, và bảo anh: “Coi chừng, đừng nói gì với ai cả, nhưng hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được lành sạch, thì hãy dâng những gì ông Mô-sê đã truyền, để làm chứng cho người ta biết.” Nhưng vừa ra khỏi đó, anh đã bắt đầu rao truyền và tung tin ấy khắp nơi, đến nỗi Người không thể công khai vào thành nào được, mà phải ở lại những nơi hoang vắng ngoài thành. Và dân chúng từ khắp nơi kéo đến với Người.

  1. Suy niệm

Có người bị phong hủi đến gặp Người, anh ta quỳ xuống van xin rằng: “Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch.” (Mc 1, 40-45)

Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy quyền năng và lòng thương xót của Thiên Chúa được thể hiện qua Đức Giêsu chữa lành người phong hủi.

Trong Kinh Thánh, phong hủi là bệnh cần ‘thanh tẩy’ hơn là được ‘chữa lành’, bởi họ bị coi là những người ô uế, phải tránh xa những người thanh sạch, bị loại ra khỏi cộng đoàn xã hội và nhất là không được tham gia các buổi phụng tự trong Đền Thờ của Thiên Chúa thánh thiện. Vì vậy, chữa lành một người bị bệnh phong hủi có nghĩa là cứu họ khỏi ô uế.

Chúa Giêsu là Đấng Thánh của Thiên Chúa đã chạnh lòng thương, chạm vào anh cùi và chữa lành anh bởi thái độ “cúi xuống van xin” đầy khiêm tốn của anh cùi trước mặt Đức Giêsu. Anh cùi không chỉ khiêm tốn trong tư thế “cúi xuống” mà lời cầu xin của anh cũng diễn tả lòng tin mạnh mẽ của anh vào quyền năng cứu chữa của Chúa Giêsu. Hơn thế nữa, anh còn biết vâng phục Ý Chúa qua lời nói “nếu Ngài muốn” chứ không phải “tôi muốn.”

Trước thái độ khiêm cung của anh cùi, Chúa đã giơ cánh tay uy quyền của Thiên Chúa mà nhẹ nhàng chạm vào anh ta và đáp lời anh cùi bằng câu nói đầy quyền lực: “Tôi muốn anh được sạch.” Và anh đã được chữa lành. Ý muốn của Chúa là chính Chúa, có sức mạnh chữa lành, sức thanh tẩy và cũng chứng thực rằng Ngài là Đấng Thiên Sai, là cánh tay uy quyền của Thiên Chúa. Hãy tin vào Ngài.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết bắt chước anh cùi trong cầu nguyện. Phải biết cầu nguyện cách chân thành, không ép buộc Thiên Chúa phải luôn luôn sẵn sàng trợ giúp, nhưng luôn vâng phục ý Chúa. Biết bày tỏ hoàn cảnh khốn cùng của bản thân để rồi Chúa định liệu “nếu Chúa muốn.” Hơn thế nữa, khi thưa với Chúa “nếu Chúa muốn” cũng chính là lời tuyên xưng đức tin: chỉ có mình Chúa mới có quyền năng giúp chúng con trong mọi tình cảnh thử thách của chúng con. Sau hết, lòng thương xót của Thiên Chúa luôn cúi xuống, chạm và chữa lành tâm hồn, thể xác của bất cứ ai khiêm tốn và tin tưởng cậy trông Chúa.

  1. Quyết tâm

Trong mọi việc, nhớ thưa rằng: Lạy Chúa, nếu Chúa muốn, để được bình an trong Ý Chúa.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://www.youtube.com/watch?v=RoGKi9L3m5w Lời Chúa “Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng:...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EEMG7n6c6_Y Lời Chúa 16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EskLjB1qa2A Lời Chúa 11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/ZULgI_Kuq7k Lời Chúa 28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang...

SNLC – THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/rBcvFdNb7v8 Lời Chúa 12Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em nghĩ sao? Ai có...

SNLC – THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/-P8nDzfzTMU Lời Chúa 26Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến...