SNLC – THỨ NĂM TUẦN II THƯỜNG NIÊN – Mc 3, 7-12

  1. Lời Chúa: Mc 3, 7-12

Khi ấy, Đức Giê-su cùng với các môn đệ lui về phía Biển Hồ. Từ miền Ga-li-lê, người ta lũ lượt đi theo Người. Và từ miền Giu-đê, từ Giê-ru-sa-lem, từ xứ I-đu-mê, từ vùng bên kia sông Gio-đan và vùng phụ cận hai thành Tia và Xi-đôn, người ta lũ lượt đến với Người, vì nghe biết những gì Người đã làm. Người đã bảo các môn đệ dành sẵn cho Người một chiếc thuyền nhỏ, để khỏi bị đám đông chen lấn. Quả thế, Người đã chữa lành nhiều bệnh nhân, khiến tất cả những ai có bệnh cũng đổ xô đến để sờ vào Người. Còn các thần ô uế, hễ thấy Đức Giê-su, thì phủ phục trước mặt Người và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!”. Nhưng Người cấm ngặt chúng không được tiết lộ Người là ai.

  1. Suy niệm

Tin Mừng thuật lại cảnh dân chúng từ khắp nơi lũ lượt tuôn đến với Chúa Giêsu. Họ đến vì bệnh tật, đau khổ, vì bị ma quỷ kiềm hãm… Cảnh tượng ấy phản ánh những nhu cầu rất thật, rất cấp thiết trong thân phận con người. Trước những khát vọng đó, Chúa Giêsu không ngoảnh mặt làm ngơ: Người đón nhận, chữa lành và ban ơn nâng đỡ cho tất cả những ai tìm đến với Người. Hơn thế nữa, Người còn dẫn đưa những ai đặt trọn niềm tin nơi Chúa, đi sâu vào kinh nghiệm cảm nếm lòng thương xót vô biên của Thiên Chúa.

Giữa đám đông chen lấn, Chúa Giêsu bảo các môn đệ chuẩn bị một chiếc thuyền nhỏ để Người có thể tách mình ra. Cử chỉ ấy cho thấy Chúa vừa hiền lành, vừa tôn trọng tự do của con người; nhưng đồng thời, Người không để mình bị đám đông lôi cuốn hay chi phối. Chúa hành động theo chương trình cứu độ yêu thương của Thiên Chúa, chứ không theo áp lực hay sự hiếu kỳ của số đông. Điều đó mời gọi chúng ta tự vấn: khi thực hiện các việc bác ái và phục vụ, thái độ của tôi là gì? Tôi tìm hư danh cho bản thân, hay thật sự tìm vinh danh Chúa?

Khi đối diện với Đức Giêsu, các thần ô uế sấp mình và kêu lên: “Ông là Con Thiên Chúa!” Ma quỷ nhận ra căn tính của Chúa, nhưng hoàn toàn không yêu mến Người. Biết về Chúa không đồng nghĩa với tin và yêu Chúa. Lời này cũng chạm đến đời sống đức tin của chúng ta hôm nay. Chúng ta có thể tự hào mình là người “đạo dòng”, là con cháu các thánh tử đạo Việt Nam, nhưng việc thực hành đạo đôi khi chỉ mang tính máy móc, hoặc chỉ dừng lại ở việc giữ luật buộc. Tôi đang đứng ở đâu trong dòng người tìm đến với Chúa? Tôi đến với Người vì mục đích gì? Chúa mời gọi tôi bước ra khỏi lối sống chỉ “tìm ơn ích”, để đi vào hành trình “tìm chính Đấng ban ơn”.

Vì thế, mỗi người được mời gọi tự nhủ lòng mình: đã bao nhiêu năm tôi sống ơn gọi Kitô hữu trong lòng Hội Thánh, tôi đến với Chúa vì Người là Chúa, là Đấng Cứu Độ đời tôi, hay chỉ vì Người có thể giúp tôi giải quyết những nhu cầu chóng qua?

Là người theo Chúa Kitô, chúng ta được mời gọi trở về, gặp gỡ Chúa trong tâm hồn qua đời sống chiêm niệm và cầu nguyện, để tái lập mối tương quan sống động với Người. Nhờ ơn Chúa hướng dẫn, chúng ta dần nhận ra Người là Đấng Cứu Thế, và can đảm bước đi trên con đường yêu thương và hy sinh, con đường duy nhất dẫn tới vinh quang Phục Sinh với Chúa.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin cho Lời Chúa hôm nay chạm vào thẳm sâu tâm hồn con, thánh hoá đời sống con theo thánh ý Chúa; giúp con nhận ra rằng tình yêu của Chúa lớn hơn mọi phép lạ. Nhờ ơn Chúa thúc đẩy, xin cho con năng tìm đến bên Chúa, được mang mặc trái tim yêu thương, dịu hiền, để mọi người có thể “chạm” vào con mà vơi đi phần nào muộn phiền, đau đớn, bệnh tật, nhờ sự an ủi, đỡ nâng và được chữa lành từ chính nguồn mạch là Chúa. Amen.

  1. Quyết tâm

Trung thành gắn bó với Chúa trong mọi hoàn cảnh: khi vui cũng như lúc buồn, khi khỏe mạnh cũng như lúc yếu đau…

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/jxL7sfbuYCo Lời Chúa: Mc 3, 1-6 Khi ấy, Chúa Giêsu lại vào hội đường và ở đó có...

SNLC – THỨ BA TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/4JvSmrX9szs Lời Chúa: Mc 2, 23-28 Vào ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa....

SNLC – THỨ HAI TUẦN II THƯỜNG NIÊN –...

https://www.youtube.com/watch?v=ZXPot0fP824 Lời Chúa: Mc 2, 18-22 Khi ấy, các môn đệ ông Gio-an và các người Pha-ri-sêu...

SNLC – CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN NĂM A...

https://youtu.be/x9nknUy8gn0 Lời Chúa: Ga 1,29-34 29 Hôm sau, ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/BbUzReVKktU Lời chúa: Mc 2, 13-17 13 Đức Giê-su lại đi ra bờ biển hồ. Toàn thể dân chúng...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN I THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/XP0-i_TDOvc Lời Chúa: Mc 2, 1-12 1 Vài ngày sau, Đức Giê-su trở lại thành Ca-phác-na-um. Hay tin Người...