SNLC – THỨ NĂM TUẦN V THƯỜNG NIÊN – Mc 7, 24-30

  1. Lời Chúa: Mc 7, 24-30

24 Đức Giê-su đứng dậy, rời nơi đó, đến địa hạt Tia. Người vào một nhà nọ mà không muốn cho ai biết, nhưng không thể giấu được.25 Thật vậy, một người đàn bà có đứa con gái nhỏ bị quỷ ám, vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người.26 Bà là người Hy-lạp, gốc Phê-ni-xi thuộc xứ Xy-ri. Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà.27 Người nói với bà: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.”28 Bà ấy đáp: “Thưa Ngài, đúng thế, nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.”29 Người nói với bà: “Vì bà nói thế, nên bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.”30 Về đến nhà, bà thấy đứa trẻ nằm trên giường và quỷ đã xuất.

  1. Suy niệm

Tin Mừng hôm nay kể cho chúng ta câu chuyện về người phụ nữ Hy Lạp đến xin Chúa Giê-su trừ quỷ cho con gái bà. Bà là một người ngoại bang, nhưng bà đã có niềm tin vào Chúa thật đáng ngạc nhiên: “Vừa nghe nói đến Người, liền vào sấp mình dưới chân Người…”

Để có được cuộc gặp gỡ với Đức Giê-su, người phụ nữ ấy đã phải vượt qua nhiều rào cản: là phụ nữ, là ngoại bang, là những thành kiến xã hội… Thế nhưng, mong muốn được chữa lành cho con đã trở thành động lực giúp bà vượt qua tất cả. Bà khiêm tốn quỳ xuống cầu xin: “Bà xin Người trừ quỷ cho con gái bà.”

Chúng ta thật ngạc nhiên khi nghe câu trả lời của Đức Giê-su: “Phải để cho con cái ăn no trước đã, vì không được lấy bánh dành cho con cái mà ném cho chó con.” Thế nhưng, người phụ nữ đã không nản lòng trước lời nói ấy. Bà còn tự nhận mình chỉ là “chó con”, xứng đáng với những vụn bánh rơi từ bàn xuống: “Nhưng chó con ở dưới gầm bàn lại được ăn những mảnh vụn của đám trẻ con.”

Có lẽ chúng ta khó hiểu tại sao Đức Giê-su lại đối xử như vậy. Nhưng điều đáng để suy nghĩ, và cũng là bài học cho mỗi người chúng ta, chính là sự khiêm tốn và lòng tin mãnh liệt của người phụ nữ ấy vào Đức Giê-su, tin vào ơn cứu độ của Người.

Đức Giê-su hẳn đã hết sức bất ngờ trước câu trả lời của bà, vừa tin tưởng, hy vọng, vừa khiêm tốn và khôn ngoan ấy. Nhờ đó, ơn cứu độ đã được mở lối cho mọi tâm hồn khao khát: “Vì bà nói thế, bà cứ về đi, quỷ đã xuất khỏi con gái bà rồi.” Đây là phép lạ duy nhất nhắm đến dân ngoại, qua đó cho thấy ơn cứu độ phổ quát được trao ban cho toàn thể nhân loại.

Trong một thế giới mà đời sống vật chất dường như quá đầy đủ, tiện nghi và hưởng thụ, con người dễ quên mất một điều: chúng ta hoàn toàn bất lực trước những căn bệnh thể lý nan y, những căn bệnh tinh thần và thiêng liêng, những căn bệnh không có thuốc chữa nào ngoài quyền năng và tình thương của Thiên Chúa. Thế nhưng, con người có đủ khiêm tốn để nhận ra mình cần được cứu độ và khát khao được chữa lành hay không?

Thiên Chúa vẫn luôn chờ đợi, yêu thương và trao ban ân huệ, vì mọi tạo vật đều do Người dựng nên và Người muốn cứu chuộc tất cả. Tuy nhiên, Người cũng cần nơi chúng ta một tấm lòng tin tưởng, khiêm tốn và mến yêu, để ơn cứu độ không trở nên vô hiệu trong các tâm hồn.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giê-su, câu chuyện về người phụ nữ xứ Xy-ri vẫn mãi là một bài học quý giá cho chúng con trong cách sống và thể hiện niềm tin: một niềm tin yêu mến, khiêm tốn thẳm sâu; một lòng cậy trông mạnh mẽ vượt qua mọi khó khăn, cản trở.

Xin cho chúng con luôn ý thức rằng chúng con rất cần đến Chúa, cần đến tình thương và ơn cứu độ của Người. Xin cho chúng con biết khát mong được chữa lành những căn bệnh nan y trong tâm hồn, để nhờ đó, cuộc sống chúng con trở nên tươi vui và hạnh phúc hơn, bình an hơn và biết yêu thương nhau nhiều hơn, để mỗi ngày chúng con trở nên những chứng nhân sống động cho Chúa. Amen.

4. Quyết tâm
Sống khiêm tốn và tin tưởng phó thác nơi Chúa, để Chúa chữa lành và dẫn dắt mọi chọn lựa.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ TƯ TUẦN V THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/hXKecFgCs2Y Lời Chúa: Mc 7, 14-23 14 Sau đó, Đức Giê-su lại gọi đám đông tới mà bảo: “Xin...

SNLC – THỨ BA TUẦN V THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/fq5FFsDBQsA Lời Chúa: Mc 7, 1-13 Khi ấy, những người Pharisêu và một số kinh sư từ Giêrusalem...

SNLC – THỨ HAI TUẦN V THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/0LcW9-zUEFg Lời Chúa: Mc 6, 53-56 53 Khi qua biển rồi, Đức Giê-su và các môn đệ ghé vào...

SNLC – CHÚA NHẬT V THƯỜNG NIÊN NĂM A...

https://youtu.be/cAsTVO3ng6Q Lời Chúa: Mt 5, 13-16 13 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: “Chính...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/UJaB6gfwod4 Lời Chúa: Mc 6, 30-34 Khi ấy, các Tông Đồ tụ họp chung quanh Đức Giê-su, và...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN IV THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/XRMcqTGsXbk Lời Chúa: Mc 6, 14- 29 Vua Hê-rô-đê nghe biết về Đức Giê-su, vì Người đã nổi...