- Lời Chúa
20 Hôm ấy, Đức Giê-su cầu nguyện: “Con không chỉ cầu nguyện cho những người này, nhưng còn cho những ai nhờ lời họ mà tin vào con, 21 để tất cả nên một, như Cha ở trong con và con ở trong Cha để họ cũng ở trong chúng ta. Như vậy, thế gian sẽ tin rằng Cha đã sai con. 22 Phần con, con đã ban cho họ vinh quang mà Cha đã ban cho con, để họ được nên một như chúng ta là một: 23 Con ở trong họ và Cha ở trong con, để họ được hoàn toàn nên một; như vậy, thế gian sẽ nhận biết là chính Cha đã sai con và đã yêu thương họ như đã yêu thương con. 24 Lạy Cha, con muốn rằng con ở đâu, thì những người Cha đã ban cho con cũng ở đó với con, để họ chiêm ngưỡng vinh quang của con, vinh quang mà Cha đã ban cho con, vì Cha đã yêu thương con trước khi thế gian được tạo thành. 25 Lạy Cha là Đấng công chính, thế gian đã không biết Cha, nhưng con, con đã biết Cha, và những người này đã biết là chính Cha đã sai con. 26 Con đã cho họ biết danh Cha, và sẽ còn cho họ biết nữa, để tình Cha đã yêu thương con, ở trong họ, và con cũng ở trong họ nữa”.
- Suy niệm
Vài ngày trước, chúng ta đã cùng nhau mừng Lễ Chúa Về Trời, chắc hẳn dư âm vẫn còn đọng lại. Hình ảnh các môn đệ ngẩn ngơ nhìn trời, ngẩn ngơ nhìn Thầy đang xa đi, ít nhiều hướng chúng ta về Quê Trời: đích đến của khách hành hương đầy hy vọng.
Lời Chúa vừa an ủi, vừa hứa hẹn tràn đầy hy vọng: “Thầy đi dọn chỗ cho anh em, để Thầy ở đâu, anh em cũng ở đó với Thầy.” Chúng ta xác tín: sau cuộc đời phụng sự Chúa với nhiều gian nan, khổ đau, nước mắt, chia ly, xen lẫn niềm vui và hy vọng, chúng ta sẽ được ở với Chúa trong vinh quang bất diệt. Chúng ta biết rõ hành trình của những người lữ hành hy vọng: có lộ trình rõ ràng, có đích đến chắc chắn.
Lời cầu nguyện tha thiết của Chúa qua sứ điệp Lời Chúa hôm nay như một lời mời gọi, một mong chờ, một nhắc nhở quan trọng: muốn tồn tại và phát triển cần hiệp nhất. Qua cái chết trên Thập Giá, Chúa muốn lôi kéo mọi người lên cùng Chúa, nhưng áo xống Ngài đã bị chia làm bốn phần, cho thấy sự chia rẽ, phân tán và xé nát làm hư hỏng. Giáo Hội mà Chúa đã đổ máu để cứu chuộc, Ngài khao khát được hiệp nhất nên một và tha thiết cầu nguyện cùng Cha: “Lạy Cha chí thánh, xin gìn giữ các môn đệ mà Cha đã ban cho Con, để họ nên một như chúng ta.” (Ga 17,11b) Thao thức mạnh mẽ nhất của Chúa khi rời khỏi thế gian này là mong cho các môn đệ của Ngài được hiệp nhất nên một.
Trong vòng hơn một tháng qua, Giáo Hội Chúa đã trải qua những ngày cao điểm của buồn – vui: buồn vì chia ly Đức Phanxicô; vui vì bàn tay Chúa quá tuyệt diệu trong việc chọn Đức Lê-ô XIV. Chắc chắn, lời cầu nguyện xin cho các môn đệ được hiệp nhất nên một của Chúa xưa vẫn đang tiếp nối qua lời cầu của vị Tân Giáo hoàng, với khẩu hiệu: “IN ILLO UNO UNUM – Trong Đức Kitô, chúng ta là một.” Khẩu hiệu này đã nói lên tất cả.
Lời Chúa hôm nay nhắc nhở tôi điều gì? Hãy kiếm tìm sự hiệp nhất với Chúa và với nhau: từ gia đình, đồng nghiệp, lối xóm, hội đoàn, nơi tôi sống và nơi tôi phục vụ. Để giữ được sự hiệp nhất, cần biết cầu nguyện, biết mình, biết người; biết coi người khác trọng hơn mình, biết nhỏ lại để Chúa được lớn lên.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, Chúa đã về Trời dọn chỗ cho chúng con, Chúa sẽ lại đến để đón chúng con. Xin cho chúng con thấm nhuần Giáo huấn và hành động của Chúa, luôn nỗ lực xây dựng sự hiệp nhất và loại bỏ những mầm mống gây chia rẽ trong chúng con. Xin cho chúng con biết chọn chỗ cuối, nhường bước cho người khác, để sự hiệp nhất như vết dầu loang xoá đi những chia rẽ, hận thù nơi gia đình,
lối xóm, giáo xứ, phố phường, trong Tổ quốc và liên kết mọi quốc gia vượt qua những tranh chấp hận thù. Hiệp nhất là sống, là phát triển, là vui mừng; Chia rẽ, hận thù là chết, là huỷ diệt, là gieo rắc khổ đau. Xin Chúa chúc lành cho Triều đại của Đức Lê-ô XIV. Xin ban cho Giáo Hội được hiệp nhất, và cho Thế giới được bình an. Amen.
- Quyết tâm
Giữ tinh thần hiệp nhất, yêu thương với nhau.