SNLC – THỨ NĂM TUẦN XII THƯỜNG NIÊN – Mt 7, 21-29

  1. Lời Chúa

21 Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng : “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy : ‘Lạy Chúa ! lạy Chúa !’ là sẽ được vào Nước Trời cả đâu ! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi. 22 Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng : ‘Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao ?’ 23 Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ : ‘Ta không hề biết các ngươi ; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác !’

24 “Vậy ai nghe những lời Thầy nói đây mà đem ra thực hành, thì ví được như người khôn xây nhà trên đá. 25 Dù mưa sa, nước cuốn, hay bão táp ập vào, nhà ấy cũng không sụp đổ, vì đã xây trên nền đá. 26 Còn ai nghe những lời Thầy nói đây, mà chẳng đem ra thực hành, thì ví được như người ngu dại xây nhà trên cát. 27 Gặp mưa sa, nước cuốn hay bão táp ập vào, nhà ấy sẽ sụp đổ, sụp đổ tan tành”.

28 Khi Đức Giê-su giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, 29 vì Người giảng dạy như một Đấng có uy quyền, chứ không như các kinh sư của họ.

  1. Suy niệm

Tin Mừng hôm nay cho thấy sự khác biệt rõ ràng giữa cách giảng dạy của Chúa Giêsu và các kinh sư. Người Do Thái thời bấy giờ đã quen với những bài giảng dựa trên truyền thống, dựa vào những gì đã được lưu truyền từ các bậc thầy trước đó. Nhưng khi Chúa Giêsu giảng dạy, họ nhận thấy một điều hoàn toàn khác biệt – một sự uy quyền chưa từng có. Người không chỉ giảng dạy về Luật Mới, mà chính Người là nguồn gốc và là Đấng thực thi Luật ấy.

Quyền bính của Chúa Giêsu không giống như quyền bính của những nhà lãnh đạo trần thế. Một đứa trẻ biết rằng cha mẹ có quyền đặt ra quy tắc trong gia đình. Công dân biết rằng họ phải tuân theo luật pháp quốc gia. Nhưng quyền bính của Chúa Giêsu vượt trên tất cả, vì đó là quyền bính đến từ Thiên Chúa. Khi Người giảng dạy, đó không chỉ là một bài học đạo đức, mà là một lời mời gọi bước vào một giao ước mới với Thiên Chúa – giao ước của tình yêu và của lòng thương xót. Người không ép buộc, không áp đặt, nhưng mời gọi và ban ơn để con người có thể tự do đón nhận và bước theo.

Nhiều người sợ “luật” vì họ nghĩ đến những ràng buộc, những giới hạn. Nhưng Luật Mới của Chúa Giêsu không phải là gánh nặng, mà là con đường dẫn đến tự do đích thực. Trong Bài Giảng Trên Núi, Người không chỉ nói về những điều phải tránh (đừng giận ghét, đừng ngoại tình, đừng thề gian…), mà còn mời gọi chúng ta đi xa hơn trong tình yêu: yêu thương cả kẻ thù, sống hiền lành và khiêm nhường, khao khát sự công chính.

Luật này không thể sống được chỉ bằng sức riêng của con người. Chúng ta cần mở lòng ra để đón nhận ân sủng của Thiên Chúa. Chính Người sẽ ban sức mạnh để chúng ta tuân theo Luật Mới không phải như một nghĩa vụ, mà như một con đường đầy hoan lạc dẫn đến sự sống đời đời.

Lời Chúa không phải chỉ dành cho những người đã từng nghe Người giảng dạy cách đây hơn 2000 năm. Hôm nay, mỗi khi chúng ta lắng nghe Tin Mừng, chính Chúa Giêsu vẫn đang giảng dạy, vẫn đang bày tỏ quyền bính của Người trên chúng ta. Khi đọc Kinh Thánh, chúng ta không chỉ tiếp thu kiến thức, mà chúng ta được chạm đến chính Lời sống động của Thiên Chúa, được mời gọi bước vào tương quan yêu thương với Người.

Vậy, tôi có thực sự để Chúa Giêsu hướng dẫn đời sống tôi không? Tôi có nhìn nhận uy quyền của Người và sẵn sàng để Luật Mới thấm nhuần vào mọi quyết định, mọi hành động của tôi không?
3. Cầu nguyện    

Lạy Chúa Giêsu, con cảm tạ Chúa vì Luật Mới của tình yêu và ân sủng mà Chúa đã ban tặng. Xin mở lòng con, để con không nhìn Luật Chúa như một gánh nặng, nhưng như một lời mời gọi bước vào sự tự do và bình an đích thực. Xin giúp con biết lắng nghe, đón nhận và sống theo Lời Chúa mỗi ngày. Amen.

  1. Quyết tâm

Sống yêu thương, tha thứ, khiêm nhường, hay quảng đại với người khác.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/TLWQc-Jfvf0 Lời Chúa “Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Nếu anh em con lỗi...

SNLC – THỨ BA TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/oTwHFUcWwKM Lời chúa 1Lúc ấy, các môn đệ lại gần hỏi Đức Giê-su rằng: "Thưa Thầy, ai là...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/U-NzNFyxdAw Lời Chúa 22 Khi ấy, Đức Giê-su và các môn đệ tụ họp ở miền Ga-li-lê, Người nói...

SNLC – CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN C –...

https://youtu.be/QkBTmLgGMu0 Lời Chúa Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Hỡi đoàn bé nhỏ, các...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/Sel9LdXI3MU   Lời Chúa Khi ấy, có một người đến gần, quỳ gối trước mặt Chúa Giêsu mà nói...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN XVIII THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/NzoChkGU75U Lời Chúa 24Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ...