- Lời Chúa
28 Khi ấy, Chúa Giêsu phán rằng: “Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng, Ta sẽ nâng đỡ bổ sức cho các ngươi. 29 Hãy mang lấy ách của Ta và hãy học cùng Ta, vì Ta hiền lành và khiêm nhượng trong lòng, và tâm hồn các ngươi sẽ gặp được bình an. 30 Vì ách của Ta thì êm ái và gánh của Ta thì nhẹ nhàng”.
- Suy niệm
“Hãy đến với Ta, hỡi tất cả những ai khó nhọc và gánh nặng” là một lời mời gọi phát xuất từ tình yêu sâu xa của Thiên Chúa dành cho con người, một tình yêu quan phòng, chăm sóc, luôn dõi theo từng người trong hành trình dương thế! Một lời mời gọi thật tha thiết khi Chúa nhìn thấy những nỗi khốn khổ mà con người đang trải qua, và nỗi đau lớn nhất của con người dường như không còn nhớ chạy đến với Chúa.
Giữa biển đời trần gian, nhiều khi giông tố ngập tràn khiến chúng ta chới với giữa bao sóng gió của nghi kỵ, ganh ghét, lầm lạc. Sự dữ không ngừng lôi kéo chúng ta xa rời Thiên Chúa. Có những khi chúng ta rơi vào sợ hãi, buồn sầu và thất vọng vì không tìm được một nơi nương tựa, ngay cả nơi chính những người thân yêu. Chính trong những lúc ấy, Lời Chúa mời gọi chúng ta chạy đến với Ngài, vì chỉ có Ngài mới là điểm tựa vững chắc, là thành trì bảo vệ và là nguồn trợ lực cho chúng ta.
Lời Chúa hôm nay một lần nữa mời gọi chúng ta xác tín hơn vào tình yêu của Ngài, một tình yêu luôn rộng mở để đón nhận mỗi chúng ta trong phận người đau khổ; một tình yêu luôn trao ban sự sống và chở che trước mọi sóng gió của cuộc đời. Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một phương thế siêu nhiên để vượt qua những thử thách và gian nan trong cuộc sống. Ngài cũng bảo đảm cho chúng ta sự an bình và nghỉ ngơi, nếu chúng ta biết chạy đến và nương tựa vào tình yêu và lòng thương xót của Ngài.
“Anh em hãy mang lấy ách của Tôi và hãy học cùng Tôi, vì Tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường, và tâm hồn anh em sẽ được bình an.” Chúa mời gọi chúng ta trở nên môn đệ của Ngài, vị Thầy Giêsu hiền lành và khiêm nhường. Nơi trường học Giêsu, chúng ta được đào luyện và uốn nắn để trở nên những con người sống yêu thương, nhân từ, tha thứ, khiêm nhường, hiền lành và vị tha. Nhờ đó, chúng ta mới có thể tìm thấy sự bình an đích thực trong tâm hồn, một sự bình an nội tâm khi được nên giống Chúa, chứ không phải thứ bình an giả tạo tìm được nơi tham – sân – si.
Lão Tử, một nhà hiền triết, từng nói: “Nhu nhược thắng cương cường.” Điều này rất gần với sứ điệp Tin Mừng của Chúa Giêsu, và cũng là một nghịch lý, khó chấp nhận đối với bản tính tự nhiên của con người. Tuy nhiên, Lời Chúa là Chân Lý. Chỉ trong ánh sáng của Tin Mừng, chúng ta mới thấy được ý nghĩa và giá trị thực sự của đức tính hiền lành và khiêm nhường. Đặc biệt, với chúng ta là những Kitô hữu, chúng ta chỉ thực sự hạnh phúc khi được nên giống Chúa và sống theo Thánh ý Ngài:
“Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ.
Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp.” (Mt 5, 3-4).
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, tạ ơn Chúa đã yêu thương chúng con bằng tình yêu chăm sóc và nâng đỡ. Tạ ơn Chúa đã chỉ cho chúng con phương thế siêu nhiên để đối diện với những khó khăn, thử thách trong cuộc đời. Xin cho Lời Chúa hôm nay giúp chúng con thêm xác tín rằng: Dù cuộc sống có nhiều nỗi truân chuyên, vất vả và cay đắng, chúng con luôn có Chúa đồng hành nâng đỡ. Xin đừng để chúng con quên mất sự hiện diện của Chúa, Và xin cho chúng con luôn biết tập luyện mỗi ngày để trở nên khiêm nhường và hiền lành như chính Chúa đã nêu gương. Amen.
- Quyết tâm
Dâng lên Chúa những nỗi băn khoăn trong cuộc sống hiện tại và cầu nguyện cho một người đang đau khổ.