- Lời Chúa
Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và người xin ông chèo ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông. Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: “Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá”. Ông Si-môn đáp: “ Thưa Thầy, chúng tôi vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới.” Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.
Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói:”Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!” Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, Ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn cũng kinh ngạc như vậy. Bây giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn:” Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta”. Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.
- Suy niệm
Một công ty thành công hay không, chung quy lại cũng nhờ giai đoạn tuyển chọn đúng người, đúng khả năng vào làm việc. Đây là khâu quan trọng nhất trong chọn lựa, nhằm bảo đảm có được người phù hợp; và người được tuyển chọn ấy sẽ thành công trong công việc.
Tin Mừng hôm nay thuật lại việc Chúa Giê-su xuống một chiếc thuyền, và thuyền đó là của Si-môn. Ngài chủ động bước vào thuyền đời ông. Sau một đêm ông và các bạn đánh bắt xa bờ, nhưng kết quả trở về thì ỉu xìu vì không bắt được một con cá nào. Thế mà Chúa lại mời gọi Si-môn ra khơi một lần nữa, nhưng lần này phải chèo ra chỗ nước sâu. Ngài không muốn Si-môn Phê-rô nghỉ ngơi, nhưng muốn ông ở trong tư thế sẵn sàng vâng lệnh Chúa.
Si-môn đã vâng lời Chúa mà thả lưới, và chính từ sự vâng phục ấy đã dẫn đến phép lạ; từ phép lạ lại dẫn đến niềm tin. Thật vậy, Chúa chọn Si-môn không theo một tiêu chuẩn nào: không kiểm tra trình độ học vấn, kiến thức chuyên môn, hay trắc nghiệm tâm lý. Chúa chỉ hỏi Phê-rô một điều: “Con có yêu mến Thầy hơn những người này không?” Và câu trả lời của Phê-rô thật chuẩn, chuẩn là vì ông nhận biết Thầy là ai và mình là ai. Thế là Phê-rô được tuyển mộ: “Không phải các con chọn Thầy, nhưng chính Thầy đã chọn các con.”
Chúa chỉ cần một trái tim sẵn sàng vâng lời Ngài, dám ra chỗ nước sâu, không phải để đo độ sâu của lòng biển hay độ cao của những con sóng bạc đầu, nhưng là để ta đi vào mối tương quan sâu xa với Thiên Chúa, sống trong cầu nguyện mật thiết với Ngài, để trở nên thánh giữa biển cả trần gian. Nhờ đó, ta đủ sức chống lại những con sóng ngạo mạn muốn loại trừ Thiên Chúa ra khỏi cuộc sống.
“Chèo ra chỗ nước sâu” để thấy mình nhỏ bé trước Thiên Chúa và vũ trụ này, để sống khiêm nhu cúi mình xuống. “Chèo ra chỗ nước sâu” là sống xác tín vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, Đấng giàu lòng xót thương, để sẵn sàng ra đi loan báo Tin Mừng cho Nước Chúa trị đến, cho Danh Cha cả sáng.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, Chúa cũng đã mời gọi con đi ra chỗ nước sâu, là nơi không an toàn, nơi con có thể đối diện với nhiều bất trắc. Việc con phải làm không gì khác hơn là chìm sâu trong Chúa. Vì nếu không vào rừng sâu, làm sao con tìm được dược liệu quý? Nếu không dám rời khỏi bờ an toàn, bến tiện nghi thân quen, làm sao con có thể sẵn sàng thi hành điều Chúa mời gọi con trong cuộc sống đời thường? Amen.
- Quyết tâm
Sống thân tình với Chúa trong cầu nguyện để thực thi ý Ngài.