- Lời Chúa
Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: “Xin Thầy đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết Thầy! “Người bảo họ: “Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: “Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.
“Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!”
- Suy niệm
Có những lúc trong đời, chúng ta nghe những lời khuyên giống như lời nhóm Biệt phái nói với Chúa Giêsu: “Thầy hãy mau đi khỏi đây, vì Hêrôđê đang muốn giết Thầy.” Đó có thể là những lời xuất phát từ nỗi sợ hãi, chạy trốn nguy hiểm hay tìm sự an toàn cho bản thân. Nhưng Chúa Giêsu đã không lùi bước. Người biết rõ con đường phải đi, và bình thản đáp lại: “Hôm nay và ngày mai, tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật; ngày thứ ba, tôi hoàn tất.” Sự bình an của Người không đến từ hoàn cảnh thuận lợi, mà đến từ việc trung thành hoàn tất thánh ý Chúa Cha.
Chúa Giêsu không phải là một nhà giảng đạo trốn chạy thực tế, càng không phải là một người hùng liều lĩnh vô bổ. Người không hành động để khẳng định bản thân hay tìm vinh quang trần thế, nhưng lên đường vì tình yêu và trung thành đến cùng với sứ mạng cứu độ. Ngay cả khi biết phía trước, Giêrusalem chính là nơi sẽ bị bách hại, hành hình và thập giá. Người vẫn nói: “Ta phải tiến bước.” Trong lời than “Giêrusalem, Giêrusalem… bao lần Ta muốn quy tụ các con lại như gà mẹ ấp ủ đàn con dưới cánh, mà các ngươi không chịu!” – ta nghe được từ trái tim của Thiên Chúa mang nỗi niềm thao thức: một trái tim tràn đầy tình yêu nhưng đau thương đồng thời cũng cảnh báo.
Thực vậy, đoạn Tin Mừng hôm nay chạm đến trái tim mỗi người chúng ta: Đã bao lần Chúa muốn đưa ta về gần bên trái tim Người, mà bạn và tôi lại khước từ? Đã bao lần Ngài muốn ủi an, chữa lành, mà ta thờ ơ, khép kín, hay sợ mất sự an toàn của mình nên không dám đến với Chúa? Có khi mỗi chúng ta cũng giống như Giêrusalem — khép cửa lòng trước Người. Những mâu thuẫn, bất đồng trong cuộc sống hằng ngày, nếu tình yêu dành cho Chúa Giêsu không đủ lớn, ta cũng dễ khép lòng trước lời mời gọi lên đường, và không muốn để Chúa hàn gắn, chữa lành những vết thương nơi tâm hồn mình.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, xin cho con can đảm bước đi giữa những lo toan và thử thách của cuộc sống, không chạy trốn trước sứ mạng yêu thương mà Chúa trao. Xin lời than của Chúa vang vọng mãi, lôi kéo con về gần trái tim Chúa hơn, để con biết ẩn mình nơi Chúa là nguồn bình an, chở che và nâng đỡ. Xin đừng để con bỏ lỡ tiếng gọi của Chúa trong đời thường, nhưng biết thưa lên mỗi ngày: “Chúc tụng Đấng nhân danh Chúa mà đến!” Amen.
- Quyết tâm
Mở rộng tâm hồn đón nhận tình yêu và lời mời gọi của Chúa.







