- Lời Chúa
“Người Pha-ri-sêu hỏi Đức Giê-su bao giờ Triều Đại Thiên Chúa đến. Người trả lời: “Triều Đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được. Và người ta sẽ không nói: ‘Ở đây này!’ hay ‘Ở kia kìa!’, vì này Triều Đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”. Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy. Người ta sẽ bảo anh em: ‘Người ở kia kìa!’ hay ‘Người ở đây này!’ Anh em đừng đi, đừng chạy theo. Vì ánh chớp chói loà chiếu sáng từ phương trời này đến phương trời kia thế nào, thì Con Người cũng sẽ như vậy trong ngày của Người. Nhưng trước đó, Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này loại bỏ.”
- Suy niệm
Những người Pharisêu hỏi Chúa: “Bao giờ triều đại Thiên Chúa đến?”. Họ mong chờ một vương quốc trần thế được khôi phục, một thời đại huy hoàng theo nghĩa chính trị. Nhưng Đức Giêsu mặc khải cho họ một chân lý hoàn toàn khác: “Triều đại Thiên Chúa không đến như một điều có thể quan sát được… vì này, triều đại Thiên Chúa đang ở giữa các ông”.
Ngài phá tan mọi ảo tưởng về một vương quốc hữu hình, hùng mạnh, có thể nhìn thấy hay chỉ ra trên bản đồ. Triều đại Thiên Chúa không là đế quốc, không là biến cố lịch sử, mà là một thực tại nội tâm, một trạng thái tâm linh, nơi Thiên Chúa ngự trị trong lòng người biết yêu thương và tha thứ. Nước Chúa không đến bằng quyền lực hay phép lạ, nhưng đến âm thầm nơi tâm hồn biết mở ra cho Thiên Chúa. Khi ta tin và đón nhận Đức Giêsu, triều đại ấy đã bắt đầu trong chính hiện tại.
Thế nhưng, con người hôm nay vẫn giống như người Pharisêu xưa, luôn mong chờ một dấu lạ ngoạn mục để tin. Lời Chúa nhắc nhở chúng ta: Triều đại Thiên Chúa đã hiện diện rồi, trong Bí tích Thánh Thể, trong những giây phút cầu nguyện, trong hành động yêu thương hằng ngày. Tình yêu Chúa vẫn đang ở giữa chúng ta, chỉ cần ta nhận ra.
“Sẽ đến thời anh em mong ước được thấy một trong những ngày của Con Người thôi, mà cũng không được thấy” (Lc17, 22)
Lời này vang lên như một nỗi tiếc nuối. Chúa biết sẽ có lúc ta quá bận tâm với những điều thế gian mà đánh mất Ngài ngay khi Ngài ở kề bên. Người mời gọi ta sống trọn vẹn giây phút hiện tại trong Chúa, để không phải hối tiếc vì đã bỏ lỡ khoảnh khắc quý giá ấy bên Chúa.
Đức Giêsu còn dặn đừng tin, đừng chạy theo những kẻ nói: “Người ở kia kìa!” hay “Người ở đây này!”. Ngài cảnh giác ta trước thói hiếu kỳ, chạy theo những điều mới lạ, những trào lưu hứa hẹn hạnh phúc dễ dãi. Triều đại Thiên Chúa là một con đường nội tâm, đòi hỏi sự kiên nhẫn, một lòng tin tuyệt đối vào Thiên Chúa,
“Con Người phải chịu đau khổ nhiều và bị thế hệ này từ chối.”
Đó là quy luật của Nước Thiên Chúa: vinh quang chỉ đến qua đau khổ. Đức Giêsu, Vua của Triều đại ấy, cũng đã bước qua con đường thập giá. Thế nhưng ta lại thường mong cuộc sống bình yên, không thử thách; muốn theo Chúa nhưng lại sợ khổ, sợ mất mát. Chúa nhắc ta: con đường Giêsu, con đường thập giá là con đường tình yêu duy nhất dẫn đến ơn cứu độ. Ai dám yêu, dám hiến mình vì người khác, người ấy đang sống trong Triều đại Thiên Chúa.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu, nhiều khi con cũng giống người Pharisêu xưa, cứ mãi tìm kiếm những dấu lạ huy hoàng mà quên rằng Chúa đang hiện diện rất gần: trong nụ cười con trao, trong lời tha thứ con nói ra, trong giọt nước mắt con lau cho người khác.
Nước Thiên Chúa ở đó, trong từng nhịp thở yêu thương, trong những việc nhỏ bé nhưng chân thành.
Xin cho con biết gặp Chúa trong thinh lặng cầu nguyện, trong những người nghèo khổ và bị quên lãng. Xin dạy con nhận ra vinh quang không tách rời thập giá, và chính trong gian truân, Chúa vẫn đang đồng hành và biến đổi con. Lạy Chúa, xin làm chủ trái tim con, để con thật sự là công dân của Triều đại Thiên Chúa âm thầm mà tỏa sáng, khiêm hạ nhưng mạnh mẽ trong công lý và tình yêu. Amen.
- Quyết tâm
Nhận ra Chúa hiện diện trong mọi biến cố và mọi người.







