SNLC – THỨ SÁU TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC SINH – Ga 21, 1-14

  1. Lời Chúa: Ga 21, 1-14

Sau đó, Chúa Giêsu lại tỏ mình ra cho các môn đệ bên bờ biển Tibêria. Người tỏ mình ra như thế này. Có ông Phêrô Tông Đồ, ông Tôma Tông Đồ gọi là Điđymô, ông Nathanael quê ở Cana miền Galilê, các con ông Dêbêđê và hai môn đệ khác nữa cùng ở với nhau. Ông Phêrô nói: “Tôi đi đánh cá đây.” Các ông đáp: “Chúng tôi cùng đi với anh.” Rồi tất cả ra đi, xuống thuyền; nhưng đêm ấy họ không bắt được gì cả.

Khi trời vừa sáng, Đức Giêsu đứng trên bãi biển, nhưng các môn đệ không nhận ra đó là Đức Giêsu. Người nói với các ông: “Này các con, có gì ăn không?” Các ông đáp: “Thưa không.” Người bảo: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá.” Các ông thả lưới xuống, nhưng không sao kéo lên nổi vì lưới đầy những cá.

Người môn đệ được Đức Giêsu thương mến nói với Phêrô: “Chúa đó!” Vừa nghe nói “Chúa đó”, ông Phêrô liền khoác áo vào vì đang ở trần, rồi nhảy xuống biển. Các môn đệ khác chèo thuyền vào bờ, kéo theo lưới đầy cá, vì bờ chỉ cách đó chừng hai trăm thước. Khi lên bờ, các ông thấy có sẵn than hồng, trên đó có cá và có bánh. Đức Giêsu nói: “Đem ít cá mới bắt được tới đây!” Ông Phêrô lên thuyền kéo lưới vào bờ; lưới đầy những cá lớn, đếm được một trăm năm mươi ba con. Cá nhiều như vậy mà lưới vẫn không rách.

Đức Giêsu nói: “Anh em đến mà ăn!” Không ai trong các môn đệ dám hỏi: “Ông là ai?” vì các ông biết đó là Chúa. Đức Giêsu đến, cầm lấy bánh trao cho các ông, rồi cá cũng vậy. Đó là lần thứ ba Đức Giêsu tỏ mình ra cho các môn đệ, sau khi từ cõi chết sống lại.

  1. Suy niệm

Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta trở lại bờ biển quen thuộc của các môn đệ: chiếc thuyền, tấm lưới và một đêm đánh cá vất vả. Sau những biến cố đau thương của cuộc khổ nạn, các ông dường như trở về với nghề cũ. Thế nhưng, dù cố gắng suốt đêm, các ông vẫn không bắt được gì. Tấm lưới trống rỗng phản chiếu tâm trạng mệt mỏi, bối rối và có phần thất vọng của các ông.

Cuộc sống của mỗi người đôi khi cũng giống như một đêm đánh cá dài. Dốc hết nỗ lực, cố gắng rất nhiều, nhưng kết quả không như mong đợi, mọi công sức dường như vô ích, tấm lưới cuộc đời vẫn trống trơn. Chính trong lúc ấy, khi bình minh vừa ló rạng, Chúa lại đến đứng trên bờ, nhẹ nhàng hỏi: “Này các con, có gì ăn không?” Một câu hỏi đơn sơ nhưng chan chứa tình thương, sự quan tâm đến cả những nhu cầu rất bình thường của con người.

Rồi Người bảo: “Hãy thả lưới xuống bên phải mạn thuyền.” Các môn đệ đã vâng lời. Và phép lạ đã xảy ra: lưới đầy cá đến nỗi không kéo lên nổi. Chính khi con người biết lắng nghe và làm theo lời Chúa, những điều tưởng chừng không thể lại trở nên có thể.

Người đầu tiên nhận ra Chúa là Gioan môn đệ được Chúa yêu. Chính tình yêu giúp ông nhận ra sự hiện diện của Thầy. Còn Phêrô thì lập tức nhảy xuống biển để đến với Chúa. Hành động ấy diễn tả một trái tim nóng bỏng, luôn khao khát gặp lại Thầy.

Còn Chúa đã chuẩn bị bữa ăn cho các môn đệ thân thiết, than hồng, bánh và cá đã sẵn. Hình ảnh ấy thật cảm động: Đấng Phục Sinh vẫn ân cần chăm sóc những điều nhỏ bé trong đời sống con người.

Chúa Phục Sinh vẫn hiện diện trong cuộc đời chúng ta, khi ta mệt mỏi hay thất bại. Người âm thầm đứng trên “bờ” cuộc đời, dõi theo và hướng dẫn, chỉ cần ta lắng nghe và tin vào lời Người với một trái tim nhạy bén và mau mắn, Chúa Phục Sinh sẽ lấp đầy tràn ân sủng cho ta.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Phục Sinh, nhiều khi chúng con cũng vất vả suốt đêm mà chẳng bắt được gì. Xin cho chúng con nhận ra Chúa đang hiện diện trong những điều rất bình thường của cuộc sống. Xin cho trái tim chúng con luôn cháy lên khi gặp Chúa và biết đem tình yêu Chúa chia sẻ cho mọi người. Amen.

  1. Quyết tâm

Hôm nay, tôi sẽ lắng nghe và làm theo lời Chúa trong những việc nhỏ của đời sống.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ NĂM TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/nodM6_xmVZc Lời Chúa: Lc 24, 35-48 Khi ấy, hai môn đệ thuật lại các việc đã xảy ra...

SNLC – THỨ TƯ TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/Sl2NyYsfrwQ Lời Chúa: Lc 24, 13-35 13 Cũng ngày hôm ấy, có hai người trong nhóm môn...

SNLC – THỨ BA TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/H2OTJYhKLP0 Lời Chúa: Ga 20, 11-18 Khi ấy, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đứng ở ngoài, gần bên mộ, mà...

SNLC – THỨ HAI TRONG TUẦN BÁT NHẬT PHỤC...

https://youtu.be/Z_eccW2y3Iw Lời Chúa: Mt 28, 8-15 8 Các bà vội vã rời khỏi mộ, tuy sợ hãi nhưng cũng...

SNLC – CHÚA NHẬT PHỤC SINH NĂM A –...

https://youtu.be/IwwgZJPv8JI Lời Chúa: Ga 20, 1-9 1 Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà...

https://youtu.be/1fc8ZDVtDUk Lời Chúa: Ga 19, 41-42 Tại nơi Chúa Giêsu bị đóng đinh, có một khu vườn và,...