- Lời Chúa
27 Khi ấy, Đức Giê-su đang trên đường đi, thì có hai người mù đi theo kêu lên rằng: “Lạy Con Vua Đa-vít, xin thương xót chúng tôi!” 28 Khi Đức Giê-su về tới nhà, thì hai người mù ấy tiến lại gần. Người nói với họ: “Các anh có tin là tôi làm được điều ấy không?” Họ đáp: “Thưa Ngài, chúng tôi tin.” 29 Bấy giờ Người sờ vào mắt họ và nói: “Các anh tin thế nào thì được như vậy.” 30 Mắt họ liền mở ra. Người nghiêm giọng bảo họ: “Coi chừng, đừng cho ai biết!” 31 Nhưng vừa ra khỏi đó, họ đã nói về Người trong khắp cả vùng.
- Suy niệm
Trong bốn trường hợp Chúa chữa người mù trong Phúc Âm, thì trường hợp hôm nay là cách chữa đơn giản và nhanh nhất. Sau lời tuyên xưng đức tin của anh mù, Chúa chỉ cần sờ nhẹ vào mắt họ và nhẹ nhàng nói một câu là mắt họ được sáng. Khác với những lần trước: Ngài lấy bột trộn với nước bọt, bôi lên mắt và bảo ra suối rửa; hay như anh chàng Báctimê la hét giữa đám đông khiến người này người kia khó chịu; hoặc ít ra Chúa cũng nhổ nước miếng vào mắt người mù Bết-xai-đa để anh dần dần thấy rõ. Vậy có gì đặc biệt trong câu chuyện này?
Đoạn Phúc Âm hôm nay bắt đầu bằng cụm từ “ra khỏi đó” và kết thúc cũng bằng cụm từ “ra khỏi đó”. Chúa Giêsu ra khỏi nơi Ngài vừa cho con gái vị thủ lãnh sống lại thì gặp ngay hai người mù. Họ dắt nhau đến tận nhà Chúa và được chữa lành trong chính nhà Ngài. Phải chăng đức tin trở nên mạnh mẽ hơn, ân phúc càng tràn đầy hơn khi người ta biết cùng nhau đến với Chúa? Họ là hai người mù: cùng tin, cùng xin chữa lành và cùng được sáng mắt.
Kết thúc bài Tin Mừng cũng bằng cụm từ “vừa ra khỏi đó”: vừa ra khỏi nỗi khốn khổ, vừa được chữa lành. Họ lập tức vượt qua lời căn dặn của Chúa “đừng nói cho ai”, và đã “nói về Người trong khắp cả vùng”.
Chúng ta đang sống Năm Thánh với chủ đề “Những người hành hương của hy vọng”. Hội đồng Giám mục Việt Nam cũng chọn chủ đề: “Cùng nhau loan báo Tin Mừng”, để tích cực sống Năm Thánh theo sứ điệp Mùa Chay của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô: “Cùng nhau bước đi trong hy vọng”.
Trong thế giới đầy biến động và khổ đau vì chiến tranh, hận thù, thiên tai, bão lụt, Mùa Vọng năm nay phải là Mùa Vọng của hy vọng, của chờ đợi, của “ra khỏi đó”: ra khỏi những hố sâu ngăn cách người với người; những hố sâu của hỏa tiêu, của bom đạn; ra khỏi những khúc quanh co của gian dối, lừa đảo, mất niềm tin khi đi đâu cũng gặp điều giả trá: tin giả, thuốc giả, thực phẩm giả; ra khỏi những núi cao của kiêu căng, tự đại, chỉ muốn bá chủ mà chẳng màng gì đến đạo đức, nhân đạo và tình người. “Hãy cùng nhau ra khỏi đó.”
- Cầu nguyện
Lạy Chúa, hai người mù hôm nay đã chấm dứt đời tăm tối của mù lòa và đã hân hoan làm chứng cho Đức Giêsu đầy yêu thương và quyền năng. Xin thương mở mắt chúng con để nhìn ra những kỳ công Chúa thực hiện trong vũ trụ này; để nhận ra lời mời gọi của Chúa ngang qua những tai ương, hoạn nạn mà Chúa dùng để thanh luyện nhân loại chúng con. Và xin cho chúng con biết bước đi trong đường hy vọng bằng “sám hối và tin vào Tin Mừng”, vì “kẻ Ta đoái nhìn là người nghèo khó và biết kính sợ Lời Ta”. Amen
- Quyết tâm
Bỏ ngay một thói quen xấu và làm hòa với một người tôi còn khó chịu.




