SNLC – THỨ SÁU TUẦN IV PHỤC SINH – Ga 14, 1-6

  1. Lời Chúa

1 Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Lòng các con đừng xao xuyến. Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. 2 Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, nếu không, Thầy đã nói với các con rồi; Thầy đi để dọn chỗ cho các con. 3 Và khi Thầy đã ra đi và dọn chỗ các con rồi, Thầy sẽ trở lại đem các con đi với Thầy, để Thầy ở đâu thì các con cũng ở đó. 4 Thầy đi đâu, các con đã biết đường rồi”. 5 Ông Tôma thưa Người rằng: “Lạy Thầy, chúng con không biết Thầy đi đâu, làm sao chúng con biết đường đi ?” 6 Chúa Giêsu đáp: “Thầy là đường, là sự thật, và là sự sống. Không ai đến được với Cha mà không qua Thầy”.

  1. Suy niệm

Chúa Giêsu khẳng định với Tôma và cho cả chúng ta hôm nay: “Ngài là Đường, là Sự Thật và là Sự Sống.” Chúng ta cần minh định rằng, chỉ duy Đấng là Thiên Chúa mới có thể bày tỏ cho chúng ta biết được Sự Thật, nói cho chúng ta về sự sống con người và chỉ cho chúng ta con đường đi.

Chúa Giêsu nói với các Tông đồ rằng Chúa là Con Đường, bao hàm nhiều ý nghĩa: Trước hết, khuynh hướng của con người là chúng ta cần biết mình sẽ đi đâu trước khi bắt đầu một hành trình, cũng như dự kiến mất bao lâu để đến nơi mong muốn. Chúng ta xác định con đường tốt nhất, nhanh nhất để khởi hành… Chắc chắn Tông đồ Tôma đang tìm kiếm những cách thế tốt nhất như vậy.

Chúa Giêsu không đề cập đến con đường đi lại trong cuộc sống đời thường với các phương tiện giao thông, nhưng chính Chúa Giêsu là Đường sống động, bằng xương bằng thịt, để chúng ta biết, tin tưởng và bước đi theo. Chính trong Con Đường Giêsu, chúng ta biết chính xác nơi mình sẽ đến là Chúa Cha, là hạnh phúc Nước Trời.

Chúng ta cũng xác tín rằng: chỉ duy qua Con Đường Giêsu, chúng ta mới biết được Sự Thật và Sự Sống, vì chỉ duy Chúa Giêsu là Thiên Chúa làm người. Giữa muôn ngàn con đường của danh vọng, địa vị, giàu sang trong cuộc sống hôm nay, nhiều người đã chọn lựa những lối đi ấy. Nhưng đức tin dạy chúng ta biết rằng: chỉ có Con Đường Giêsu mới dẫn chúng ta đến và ở lại trong hạnh phúc vĩnh cửu.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa, thế giới hôm nay đang chạy theo những cao trào trần tục, danh tiếng phù phiếm… để tìm kiếm hạnh phúc. Thế nhưng, niềm hạnh phúc chóng qua của con người hôm nay như sương mai, chóng tàn phai khi ánh mặt trời lên, bởi vì đó không phải là hạnh phúc thật, bởi khởi đầu và kết thúc của hành trình ấy không phải là Chúa.

Xin cảm ơn Chúa đã ban cho con ơn đức tin, để chúng con nhận biết rằng Chúa là Đường, dẫn chúng con tới Sự Thật và Sự Sống. Đó chính là Hạnh Phúc Thiên Đàng. Xin cho mỗi chúng con, trong ngày sống, biết ý thức để cho Lời Chân Lý của Giêsu soi dẫn; biết bước đi trên Con Đường Giêsu để chúng con không sai lầm, để chúng con được sống và sống dồi dào. Amen.

  1. Quyết tâm

Làm việc trong sự kết hiệp với Ba Ngôi Thiên Chúa với lời nguyện: Lạy Chúa, xin cho con được bước đi với Ngài.

Xem Thêm

Giáo Xứ Phú Bổn – Thánh Lễ Cầu Nguyện...

Chúa nhật IV Phục Sinh – ngày Chúa Chiên Lành, 11/5/2025, trong niềm hiệp thông với Giáo...

Khóa Học “Kỹ Năng Đào Tạo Trải Nghiệm”

"Chúng ta sinh ra để sống và để trải nghiệm cuộc sống." và rồi "Rốt cuộc mục...

Lễ Đức Mẹ Fatima Thật Sự Là Ngày Của...

Ngày 13 tháng 5 năm 1967, nhân dịp kỷ niệm 50 năm biến cố Đức Mẹ hiện...