SNLC – THỨ SÁU TUẦN V THƯỜNG NIÊN – Mc 7, 31-37

  1. Lời Chúa: Mc 7, 31-37

31 Khi ấy, Đức Giê-su bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh. 32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh. 33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh. 34 Rồi Người ngước mắt lên trời, thở dài và nói: Ép-pha-tha, nghĩa là: hãy mở ra! 35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng. 36 Đức Giê-su cấm họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng cấm, họ càng đồn ra. 37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”

  1. Suy niệm

Nhìn vào trình thuật Tin Mừng Mác-cô hôm nay, chúng ta nhận ra rằng giữa đám đông ồn ào nơi biển hồ Ga-li-lê, vẫn có thể tồn tại một cuộc gặp gỡ âm thầm và rất riêng giữa Đức Giê-su và một người vừa điếc vừa ngọng.

Có thể những người đưa anh đến với Đức Giê-su không dám chờ đợi một phép lạ trọn vẹn. Họ chỉ mong một cử chỉ an ủi, một cái “đặt tay” đầy cảm thông của Người may ra đỡ đôi chút. Cũng có thể họ nghe kể rằng Đức Giê-su đã chữa lành nhiều người, và biết đâu người này cũng được may mắn như thế chăng? Tất cả chỉ là giả định, bởi tác giả Tin Mừng không nói rõ mục đích của họ. Điều duy nhất chắc chắn là: tình trạng khốn khổ của người bệnh.

Đây chính là cơ duyên của người bệnh được gặp Chúa từ tình người, họ thương cho anh bị giới hạn và bế tắc trong các tương quan, họ sáng lên tia hy vọng nên: “Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh”.

Đáng chú ý là Đức Giê-su không đòi hỏi người bệnh phải tuyên xưng đức tin hay đối thoại như những trường hợp khác. Lòng thương xót của Thiên Chúa tựa như đại dương thẳm sâu và lặng lẽ, trong đó luôn có một khoảng không gian rất riêng dành cho giữa Chúa với từng con người. Đức Giê-su “Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.” và “lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại.”

Phải chăng, mỗi người cũng có những giới hạn đến từ hoàn cảnh bên ngoài, hoặc phát xuất từ chính nội tâm chúng ta, khiến ta không còn nghe được tiếng Thiên Chúa hay tiếng nói của tha nhân. Đó cũng là lúc ta không muốn hay chai sạn, cứng cõi để diễn đạt chính mình bằng ngôn ngữ của yêu thương và chân thật. Một khi ta dám can đảm đến bên Chúa, nài xin Ngài, vì chỉ một mình Người hiểu được thứ ngôn ngữ ngọng nghịu, méo mó và cả sự “điếc lác” thiêng liêng của ta. Người chủ động chạm đến, ân cần tháo gỡ sự câm nín nội tâm bằng quyền năng của lòng thương xót.

  1. Cầu nguyện

Lạy Cha là Thiên Chúa giàu lòng thương xót, con cảm tạ Cha vì đã đến với nhân loại bằng tình yêu chữa lành nơi Đức Giê-su. Nhân loại hôm nay, dù tiến xa về văn minh, lại càng dễ bịt tai làm ngơ trước tiếng kêu của những người bé nhỏ, và trở nên ngọng nghịu câm nín trước ngôn ngữ của yêu thương.

Xin Cha tiếp tục đến và thổi hơi Thánh Khí trên nhân loại chúng con, cất lên lời quyền năng: “Ép-pha-tha – hãy mở ra,” để thế giới và chính con được phục hồi trong ân sủng Cha. Và khi được chữa lành, xin cho con, như người bệnh trong Tin Mừng hôm nay, biết dùng cả cuộc đời mình để loan báo lòng thương xót Cha
trong tư cách là người môn đệ thừa sai của Đức Ki-tô. Amen.

  1. Quyết tâm

Tập lắng nghe và nói an ủi, bác ái và tha thứ.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ HAI TUẦN THÁNH – Ga 12,...

https://youtu.be/KZxx8ZHrl5A Lời Chúa: Ga 12, 1-11 “Sáu ngày trước lễ Vượt Qua, Đức Giê-su đến làng Bê-ta-ni-a, nơi...

SNLC – CHÚA NHẬT LỄ LÁ NĂM A –...

https://youtu.be/MChD1TzJvwY Lời Chúa: Mt 27, 11-54 Hôm ấy, Đức Giê-su bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi...

SNLC – THỨ BẢY TUẦN V MÙA CHAY –...

https://youtu.be/8JOkU8B-IJw Lời Chúa: Ga 11, 45-57 Khi ấy, sau khi ông La-da-rô sống lại ra khỏi mồ, trong...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN V MÙA CHAY –...

https://youtu.be/QAk4ipVR1U4 Lời Chúa: Ga 10, 31-42 Khi ấy, người Do-thái lại lấy đá để ném Đức Giê-su.  Người...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN V MÙA CHAY –...

https://youtu.be/nStaP8PKha4 Lời Chúa: Ga 8, 51-59 51 Thật, tôi bảo thật các ông: ai tuân giữ lời tôi, thì...

SNLC – LỄ TRUYỀN TIN, LỄ TRỌNG – Lc...

https://youtu.be/_72wN0cDuPk Lời Chúa: Lc 1, 26-38 Khi ấy, thiên thần Gabriel được Chúa sai đến một thành xứ...