SNLC – THỨ SÁU TUẦN X THƯỜNG NIÊN – Mt 5, 27- 32

  1. Lời Chúa

“Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Các con đã nghe dạy người xưa rằng: “Chớ ngoại tình”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi. Nếu mắt bên phải con làm con vấp phạm, thì hãy móc quăng khỏi con đi: thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Và nếu tay phải con làm con vấp phạm, thì hãy chặt mà quăng đi, vì thà mất một chi thể còn lợi cho con hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. “Có lời dạy rằng: “Ai bỏ vợ mình, hãy trao cho vợ một giấy ly dị”. Phần Thầy, Thầy bảo các con: bất cứ ai bỏ vợ mình – ngoại trừ vì lý do gian dâm – là làm cớ cho vợ ngoại tình; và ai cưới người vợ bị bỏ, cũng phạm tội ngoại tình nữa”.

  1. Suy niệm

Tiếp nối phần nói về việc kiện toàn luật Môsê, Chúa Giêsu trong Tin Mừng hôm nay đề cập đến giới luật “cấm ngoại tình” từ tư tưởng, lời nói đến hành động. Ngài đòi hỏi con người phải vươn cao hơn mãi để xa lánh dịp tội cách dứt khoát.

Trong Cựu Ước, Lề luật diễn tả ý Thiên Chúa, vì thế ai tuân giữ lề luật là thi hành ý Thiên Chúa. Nhưng đến thời Tân Ước, Chúa Giêsu tuyên bố: “Ngài không đến để hủy bỏ luật cũ, nhưng là để kiện toàn”. Vậy sự kiện toàn của Chúa Giêsu trong giới luật “cấm ngoại tình” là gì? Tinh thần của luật mới chính là sự bất khả phân ly trong hôn nhân. Tinh thần này không nằm ngoài luật căn bản trong ý định ban đầu của Thiên Chúa khi sáng tạo con người. Tuy nhiên, vì sự ích kỷ, thiếu tình yêu và tha thứ cho nhau dẫn đến sự đổ vỡ. Vì thế mà Môsê đã cho phép ly dị như một chọn lựa ngoài ý muốn để giải gỡ họ.

Nếu luật Môsê chỉ căn cứ vào những lỗi phạm bề ngoài có thể thấy được để phán xét, thì luật mà Chúa Giêsu mang đến lại ghi tạc vào trong tâm hồn con người, chính lương tâm là luật bất di bất dịch mà không tòa án trần gian nào có thể vượt qua được. Có lần Chúa Giêsu đã nói: “Chính cái từ trong con người xuất ra là cái làm cho con người ra ô uế” (Mc 7, 15). Thật vậy, “ai nhìn người phụ nữ mà thèm muốn thì trong lòng đã ngoại tình với người ấy rồi” (Mt 5, 27)

Chúa Giêsu đã dùng cách “nói quá”: “móc mắt, chặt tay” để nói lên tính quyết liệt phải xa lánh những dịp có thể đưa chúng ta đến phạm tội. Muốn giữ tâm hồn trong sạch trước mặt Thiên Chúa, cần phải hy sinh những gì gây cớ vấp phạm. Có những “con mắt vẩn đục” vì phải nô lệ vào những trang báo nhảm nhí, những hình ảnh đồi trụy, những hình thức giải trí phóng túng, thiếu lành mạnh…

Lạy Chúa, con tạ ơn Chúa đã tạo nên con giống hình ảnh Chúa là Thiên Chúa thủy chung. Dù bậc sống của con là độc thân, tu sĩ hay trong bậc hôn nhân, Chúa luôn mời gọi con phải họa lại hình ảnh trung thực của Chúa: Chung thủy với chính mình hay với người khác, đối tượng cuối cùng của chung thủy cũng chính là Thiên Chúa. Khi con biết tôn trọng chính mình là lúc con tôn trọng hình ảnh Thiên Chúa trong con.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, giữa một xã hội đầy dẫy sự mời mọc và cám dỗ qua thị giác, xin cho con biết phân định sáng suốt, đừng để con trở nên xa lạ trước ánh nhìn của Chúa. Khi con không đủ nhạy bén để nhận ra khoảng cách giữa đôi mắt xác thịt và tâm hồn, xin Chúa xen giữa khoảng cách đó và làm chủ bản thân con. Xin cho con một lòng thủy chung với Chúa ngang qua từng lựa chọn mỗi ngày. Amen.

  1.  Quyết tâm

Mạnh dạn, dứt khoát tránh xa những cám dỗ dẫn đến tội.

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://www.youtube.com/watch?v=RoGKi9L3m5w Lời Chúa “Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, các môn đệ hỏi Đức Giê-su rằng:...

SNLC – THỨ SÁU TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EEMG7n6c6_Y Lời Chúa 16 Khi ấy, Đức Giê-su nói với đám đông rằng: “Tôi phải ví thế hệ này...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/EskLjB1qa2A Lời Chúa 11 “Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/ZULgI_Kuq7k Lời Chúa 28 Khi ấy, Đức Giê-su cất tiếng nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang...

SNLC – THỨ BA TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/rBcvFdNb7v8 Lời Chúa 12Một hôm, Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Anh em nghĩ sao? Ai có...

SNLC – THỨ HAI TUẦN II MÙA VỌNG NĂM...

https://youtu.be/-P8nDzfzTMU Lời Chúa 26Bà Elisabét có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gáprien đến...