- Lời Chúa
Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông:” Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người.
Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng:” Sao Thầy các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi vậy?” Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói:” Người khỏe mạnh không cần đến thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này:” Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi”.
- Suy niệm
Tâm có thiện thì nói điều thiện hảo, tâm không tốt thì lời nói sát thương. Có câu nói: Tâm hẹp là gốc rễ của tai họa – Tâm rộng là cửa ngõ của phúc lành. Nhưng tất cả đều tùy thuộc vào con mắt của tâm hồn mà Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta thấy: cùng một sự kiện nơi bàn thu thuế, nhưng cái nhìn của những người Pha-ri-sêu và cái nhìn của Chúa Giê-su hoàn toàn khác nhau, mà dưới ngòi bút của Thánh Mát-thêu đã vẽ lên một bức tranh với những gam màu phản chiếu nơi tâm hồn, để rồi thốt ra những lời nói giết chết hay được hồi sinh. Lòng đố kỵ, ghen ghét của lời nói thâm độc hay dán nhãn hiệu…làm cho người nghe phải ngậm bồ hòn, cay đắng của người Pha-ri-sêu đang phán xét: “Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế và người tội lỗi vậy?”
“Lời nói không là dao, mà cắt lòng đau nhói
Lời nói không là khói, mà mắt lại cay cay
Lời nói không là mây mà đưa ta xa mãi
Sao không ngồi nghĩ lại, nói với nhau nhẹ nhàng”
(Nói với nhau- pass)
Còn Chúa Giê-su vị lương y chữa lành bệnh tâm hồn và thể xác, với tấm lòng thương xót, với lòng khoan dung, Người đã giải cứu Mát-thêu. Lời của Người làm hồi sinh những tâm hồn thương đau, và cũng khẳng định cho những người Pha-ri- sêu, những người đương thời với Mát-thêu biết rằng: Ngài đến trần gian là tìm kiếm những gì đã hư mất, kết nối lại những gì đã xa cách, là để cho họ được sống và sống dồi dào, bởi bản chất của Ngài là tình yêu. Lời Ngài nói đậm chất Tin Mừng cứu độ.
Thưa bạn và tôi, khi đọc và suy niệm Lời Chúa hôm nay, chắc chắn chúng ta cũng đã thấy thấp thoáng hình ảnh mình trong đó: có lúc mình là tác nhân gây ra cho người khác những tổn thương, đau khổ vì tâm không tốt, không an. Có lúc mình là nạn nhân của những lời thị phi, vu khống mà không thể biện minh được. Tất cả đều đang lẩn quẩn trong cuộc sống làm người. Nhưng những điều đó không phải là bế tắc, không lối thoát. Chúng ta có Lời của Chúa; hãy đọc Lời Chúa để mình được sửa sai, được động viên để sống. Mỗi ngày, Chúa Giê-su cũng đang đi ngang qua bạn và tôi, mời gọi chúng ta đứng lên như Mát-thêu, rời bỏ đường xưa lối cũ, hãy quay đầu trở về với ân tình Chúa qua bí tích Hòa Giải và bí tích Thánh Thể.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, con xin tạ ơn Chúa đã ban Lời Chúa để hướng dẫn con trong cuộc sống: “Vì người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn sống nhờ Lời Chúa phán ra.” Xin Chúa thương đến các bạn trẻ đang choáng váng, buông xuôi, có khi tự kết thúc đời mình vì bị mạng xã hội bêu xấu, ném đá do một lầm lỡ nào đó mà người ta không nghĩ đến cảm xúc của họ. Xin cho chúng con cũng nghe được tiếng nói của Chúa trong những lúc ngã quỵ, để can đảm đứng lên như Mát-thêu mà làm lại cuộc đời. Xin ban cho chúng con một trái tim nhân hậu như Chúa, để chỉ biết nói những lời hòa ái, cảm thông và cứu sống như Chúa.
- Quyết tâm
Cầu xin ơn Thánh Chúa để tập nghĩ tốt, nói tốt và làm tốt.