SNLC – THỨ SÁU TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN C – Mt 20, 20-28

  1. Lời Chúa

Khi ấy, bà mẹ các con ông Giêbêđê cùng với hai con đến gặp Chúa Giêsu. Bà sấp mình xuống lạy Người, có ý xin Người điều chi đó. Người hỏi: “Bà muốn gì?” Bà ta thưa lại: “Xin Ngài hãy truyền cho hai con tôi đây được ngồi một đứa bên hữu, một đứa bên tả Ngài, trong Nước Ngài”.

Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi không biết điều các ngươi xin. Các ngươi có thể uống chén mà ít nữa đây ta sắp uống chăng?” Họ nói với Người: “Thưa được”. Người bảo họ: “Vậy các ngươi sẽ uống chén của Ta, còn việc ngồi bên hữu hay bên tả, thì không thuộc quyền Ta ban, nhưng Cha Ta đã chuẩn bị cho ai thì người ấy mới được”. Nghe vậy, mười người kia tỏ ra bất bình với hai anh em.

Chúa Giêsu gọi họ lại mà bảo: “Các con biết thủ lãnh của các dân tộc thì thống trị họ và những người làm lớn thì hành quyền trên họ. Giữa các con thì không được thế. Trong các con, ai muốn làm lớn, thì hãy phục vụ các con, và ai muốn cầm đầu các con, thì hãy làm tôi tớ các con. Cũng như Con Người đến không phải để được người ta phục vụ, nhưng để phục vụ và phó mạng sống làm giá chuộc cho nhiều người”.

  1. Suy niệm

Tình mẫu tử thật đẹp. Có lẽ không ai trong chúng ta ngạc nhiên trước hình ảnh một người mẹ quỳ gối trước Chúa để cầu xin điều tốt lành cho con mình. Bà mẹ của hai người con ông Giêbêđê đến gặp Chúa Giêsu, sấp mình thưa xin một điều, tưởng chừng rất đơn sơ, đó là hai người con bà được ngồi bên hữu và bên tả của Chúa trong Nước Trời.

Chúa Giêsu không bác bỏ lời xin ấy. Nhưng Người lại nhẹ nhàng dẫn họ, và cả chúng ta hôm nay, đi sâu hơn vào cốt lõi của ơn gọi môn đệ. Người hỏi: “Các con có thể uống chén mà Thầy sắp uống không?” Một câu hỏi để xoáy thẳng vào tâm điểm của đời sống đức tin: theo Thầy không phải là để chiếm chỗ cao, nhưng để cùng chia sẻ trọn vẹn con đường của Thầy, con đường đi qua thập giá, qua tự hủy, qua hiến dâng vì yêu.

Vinh quang đích thực trong Tin Mừng không tách rời hy sinh. Con đường đến Nước Trời không lót bằng vinh hoa, mà được dệt nên từ những bước chân lặng thầm, trung tín trong yêu thương. Điều khiến chúng ta xúc động là: họ đã thưa “Được!” – không vì họ hiểu hết, nhưng vì họ tin vào Đấng họ bước theo. Một lời thưa tuy non trẻ, nhưng lại mở ra một hành trình hiến dâng trọn vẹn cả đời.

Câu chuyện ấy, như một tấm gương lặng, mời mỗi người chúng ta nhìn lại chính mình: Tôi đang tìm gì nơi Chúa? Một vị trí vững chắc? Một kết quả êm đẹp? Hay một tình yêu đủ sâu để dám dấn thân, dù không hiểu hết những gì đang chờ đợi?

Có lẽ, điều Chúa cần nơi ta không phải là sự xuất sắc, nhưng là một trái tim đủ lặng để nghe, đủ can đảm để bước theo, và đủ khiêm hạ để yêu như Thầy đã yêu: yêu trong phục vụ, yêu trong thinh lặng, yêu cả khi chẳng ai biết, chẳng ai ghi nhận.

Chúa Giêsu không chỉ dạy phục vụ – Người đã sống phục vụ. Người đã cúi xuống rửa chân cho môn đệ, đã trao ban chính mạng sống mình mà không giữ lại điều gì. Đó là tình yêu đến tột cùng, là mẫu mực cho mọi người muốn sống đời môn đệ.

Theo Chúa, là chấp nhận một cuộc “lật ngược” các tiêu chuẩn thế gian. Ở đó, làm lớn là cúi mình xuống. Đứng đầu là trở nên rốt hết. Sống là để hiến thân. Và càng theo sát bước chân Thầy, ta càng được mời gọi tan biến, để ánh sáng của Thầy bừng lên nơi cuộc đời mình.

Thánh Giacôbê – một trong hai người con bà mẹ ngày ấy – đã dám thưa “Được”. Có thể lúc đó, ngài chưa hiểu hết. Nhưng tình yêu và ân sủng đã dẫn ngài đến viên mãn. Thánh nhân trở thành vị Tông đồ đầu tiên chịu tử đạo vì danh Chúa. Ngài đã thực sự “uống chén của Thầy” – không chỉ bằng máu, mà bằng cả một đời yêu thương cho đến cùng.

  1. Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy con biết yêu mà không tính toán, biết phục vụ mà không mong đáp trả, biết theo Chúa mà không đòi điều kiện. Xin cho con trái tim đủ mạnh để dám nói “Được” với Thầy, và đủ khiêm tốn để ở lại trong Thầy dù đường đi có dẫn qua thập giá. Xin cho con được gần trái tim Chúa – nơi Người vẫn âm thầm trao ban chính mình mỗi ngày. Amen.

  1. Quyết tâm

Âm thầm phục vụ, từ những việc rất bé nhỏ, âm thầm.

 

Bài Liên Quan

SNLC – THỨ BẢY TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN C...

https://youtu.be/ZdBsKhUGitI Lời Chúa Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác: “Nước Trời ví...

SNLC – THỨ NĂM TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN NĂM...

https://youtu.be/i_xfQmf_GAk Mt 13, 10-17 Lời Chúa Khi ấy, các môn đệ đến gần thưa Chúa Giêsu rằng: "Tại sao...

SNLC – THỨ TƯ TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN C-...

https://youtu.be/BGRGgesPY-M Lời Chúa Khi ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ.  Dân...

SNLC – THỨ BA TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/zzdmGK2fl3w Lời Chúa 1Sáng sớm ngày thứ nhất trong tuần, lúc trời còn tối, bà Ma-ri-a Mác-đa-la đi...

SNLC – THỨ HAI TUẦN XVI THƯỜNG NIÊN –...

https://youtu.be/ZnZZ2NPydx0 Lời Chúa Khi ấy, có mấy kinh sư và mấy người Pha-ri-sêu nói với Đức Giê-su rằng:...

SNLC – CHÚA NHẬT XVI THƯỜNG NIÊN C –...

  https://youtu.be/M__cGLmXJqw Lời Chúa “Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ...