- Lời Chúa
24Rồi Đức Giê-su nói với các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. 25Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. 26Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình? 27“Vì Con Người sẽ ngự đến trong vinh quang của Cha Người, cùng với các thiên thần của Người, và bấy giờ, Người sẽ thưởng phạt ai nấy xứng việc họ làm. 28Thầy bảo thật anh em: trong số người có mặt ở đây, có những kẻ sẽ không phải nếm sự chết trước khi thấy Con Người đến hiển trị.”
- Suy niệm
Trích đoạn Tin Mừng hôm nay vén mở cho chúng ta những điều kiện quan trong và thiết yếu của người môn đệ Đức Giê-su: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo.” (Mt 16, 24). Từ bỏ không phải là một lời mời gọi dễ dàng, nhưng là một thách đố. Bởi theo khuynh hướng tự nhiên, chúng ta muốn chiếm hữu, muốn nắm giữ và tìm cách vun đắp cho cuộc sống hiện tại, đặt “cái tôi” làm trung tâm trong mọi suy nghĩ và chon lựa. Nhưng người môn đệ Đức Giê-su được mời gọi lội ngược dòng, sẵn sàng hiến dâng cuộc đời để phục vụ Chúa và tha nhân, vì: “Chính khi cho đi là khi lãnh nhận, khi quên mình là khi tìm thấy.”
Cuộc sống chúng ta trôi đi theo dòng thời gian, và khi kết thúc hành trình trần thế, tất cả những gì chúng ta tích trữ sẽ mất đi. Của cải còn lại duy nhất là những gì chúng ta đã cho đi và trao tặng với tình yêu. Chúa Giê-su nhắc nhở chúng ta về sự chóng qua của cuộc sống hiện tại, và chỉ ra con đường dẫn đến sự sống vĩnh cửu: “Ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm được mạng sống ấy.” (Mt 16, 26)
Chính tình yêu và niềm tin vào Đức Giê-su thúc đẩy chúng ta bước đi trên con đường từ bỏ bản thân, vì nó dẫn chúng ta đến hạnh phúc đích thực, giúp chúng ta triển nở trong mối tương quan tình yêu với Thiên Chúa và tha nhân. Chúa Giê-su chính là mẫu gương tuyệt vời cho chúng ta trên hành trình từ bỏ: “Đức Giê-su vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế.” (Pl 2, 6-8). Người trở nên yếu đối với người yếu, sẵn sàng bước đi trên con đường thập giá và hiến dâng mạng sống để cứu độ nhân loại.
Cùng bước theo Thầy Giê-su, chúng ta được mời gọi sống một cuộc đời thanh thoát với của cải vật chất, không bám víu vào đam mê trần thế, can đảm từ bỏ cái tôi ích kỷ để hoàn toàn sống cho Chúa và tha nhân. Chính Chúa sẽ đổ đầy tình yêu và sự sống mới trong tâm hồn khi chúng ta sẵn sàng bước đi trên con đường từ bỏ mỗi ngày. Từ bỏ chính mình biến đổi chúng ta trở nên khiêm tốn, không còn bám víu vào khả năng bản thân nhưng hoàn toàn cậy trông và tín thác vào tình yêu quan phòng của Chúa. Từ bỏ cũng giúp chúng ta vui lòng vác thập giá mỗi ngày cách nhẹ nhàng hơn, với niềm hy vọng được chung hưởng hạnh phúc trong sự sống vĩnh cửu với Chúa.
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã bước đi trên con đường từ bỏ và hiến dâng thân mình để cứu độ chúng con. Chính qua con đường Thập Giá, Chúa bày tỏ tình yêu trọn vẹn dành cho Chúa Cha và toàn thể nhân loại. Xin mở đôi mắt đức tin cho chúng con và thắp lên ngọn lửa yêu mến, để chúng con can đảm và sẵn sàng bước đi theo Chúa, vui lòng đón nhận những hy sinh nhỏ bé như của lễ hiệp thông với hy tế Thập Giá của Chúa. Ước gì chúng con trở nên những môn đệ đích thực của Chúa khi sẵn sàng từ bỏ chính mình để hoàn toàn sống cho Chúa và phục vụ cho hạnh phúc của tha nhân.
- Quyết tâm
Đón nhận những Thánh Giá mỗi ngày với lòng yêu mến Chúa.