- Lời Chúa
33 Khi ấy, những người biệt phái và luật sĩ nói với Chúa Giêsu rằng: “Tại sao môn đồ của Gioan năng ăn chay và cầu nguyện, cả môn đồ của những người biệt phái cũng vậy, còn môn đệ của Thầy lại cứ ăn uống?” 34 Người đáp lại rằng: “Các ông có thể bắt các bạn hữu đến dự tiệc cưới, ăn chay, đang khi tân lang còn ở với họ chăng? 35 Nhưng sẽ đến những ngày mà tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ sẽ ăn chay trong những ngày ấy”. 36 Người còn nói với họ thí dụ này rằng: “Không ai xé miếng vải áo mới mà vá vào áo cũ; chẳng vậy, áo mới đã bị xé, mà mảnh vải áo mới lại không ăn hợp với áo cũ. 37 Cũng chẳng ai đổ rượu mới vào bầu da cũ; chẳng vậy, rượu mới sẽ làm vỡ bầu da, rượu chảy ra và bầu da hư mất. 38 Nhưng rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì giữ được cả hai. 39 Và không ai đang uống rượu cũ mà lại thèm rượu mới, vì người ta nói: ‘Rượu cũ thì ngon hơn’.
- Suy niệm
Khởi đầu bài Tin Mừng hôm nay là những lời so sánh đầy tự tin của người luật sĩ và biệt phái, những kẻ thích hãnh diện về cách giữ luật của mình và chê bai người khác. Họ khoác lên mình chiếc áo công chính dựa vào lề luật, và sẵn sàng ném cho người khác những ánh mắt khinh bỉ, những lời nói chê bai khi tìm được sơ hở nơi tha nhân. Hôm nay, họ đắc thắng nói với Thầy Giê-su: “Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ của ông thì cứ ăn với uống!” (Lc 5,33). Nhân cơ hội này, Thầy Giê-su tỏ cho họ biết: chính Ngài là chàng rể trong tiệc cưới Nước Trời, và Nước Trời đang ở giữa họ. Đương nhiên, các môn đệ Ngài trở thành thực khách trong tiệc cưới, và Giáo Hội của Ngài sẽ là hiền thê yêu dấu của Ngài. Thánh Gio-an tiền hô, đã cảm nghiệm đầu tiên về mầu nhiệm này khi vui mừng nói: “Ai có cô dâu, người ấy là chàng rể; còn bạn của chàng rể đứng bên cạnh thì vui mừng khi nghe chàng rể lên tiếng.”
Mầu nhiệm thâm sâu, tình yêu nhiệm mầu giữa Chúa Giê-su và Giáo Hội dần được vén mở: “Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi” để chứng tỏ một tình yêu cao vời khôn ví, tình yêu sẵn sàng chết cho người mình yêu.
Muốn hưởng tình yêu tuyệt vời này, con người cần đổi mới tận căn: bỏ áo cũ để mặc áo mới tinh tuyền, không tì vết. Áo cũ chính là những thành kiến, những thói quen bám chặt. Cũ, vì bằng lòng với một cuộc sống an phận, không sẵn sàng chọn điều tốt hơn, không mở lòng trước những soi sáng mời gọi của Thánh Thần, không dám lên đường, không dám ra khơi, không dám bước ra khỏi con người cũ kỹ của mình.
Quan niệm “rượu cũ ngon hơn” khiến họ không màng đến rượu mới, giữ chặt những gì đã cũ. Vì thế, họ không cảm nghiệm được men nồng rượu mới, để rồi có ngày, rượu mới bị đổ uổng phí vì bầu da cũ bị vỡ.
Phải chăng lời mời gọi “Hãy sám hối và tin vào Tin Mừng” xưa kia chưa bao giờ lỗi thời!? Sám hối để không đi vào vết xe cũ; không ôm giữ chiếc áo cũ; không từ chối bầu da mới với rượu mới. Để trên con đường canh tân thênh thang rộng mở, “Người lữ khách mang áo mới, ôm bầu da mới tràn rượu Thánh Thần, bước đi hân hoan về quê hương bất diệt. Họ là người đầy hy vọng: trong bước đi, trong ánh mắt, trong suy tư, trong các tương quan, ngay cả giữa đau thương, mất mát và thất vọng.”
- Cầu nguyện
Lạy Chúa Giê-su là chàng rể tuyệt vời, Ngài đã cho chúng con mặc áo mới của bình an và hy vọng, cho chúng con uống rượu mới của niềm vui. Xin cho chúng con luôn gắn kết với Chúa, cảm nghiệm được sự chăm sóc tinh vi và tế nhị của Ngài trong đời mình, để mãi mãi sống trong niềm vui có Chúa, có chàng rể ở cùng. Amen.
- Quyết tâm
Bỏ bớt một lời than phiền và thay vào đó là một lời khích lệ dành cho người khác.